Giao tranh tiếp diễn ở Gaza, Israel có người thiệt mạng đầu tiên

12/05/2023 08:28 GMT+7

Israel hạ sát thêm một chỉ huy quân sự cấp cao ở Gaza trong khi các cuộc tấn công bằng rốc két xuyên biên giới của Palestine gây ra thiệt hại nhân mạng đầu tiên ở Israel.

Giao tranh tiếp diễn ở Gaza, Israel có người thiệt mạng đầu tiên - Ảnh 1.

Hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel đánh chặn rốc két từ Gaza hôm 11.5

REUTERS

Giữa những nỗ lực hòa giải của Ai Cập, dường như không bên nào sẵn sàng dừng tay trong đợt bùng phát bạo lực tồi tệ nhất giữa IsraelPalestine kể từ tháng 8.2022. Giao tranh đã bước sang ngày thứ ba hôm 11.5, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở Gaza, bao gồm phụ nữ và trẻ em, theo Reuters.

"Chúng ta đang ở đỉnh cao của một chiến dịch, cả tấn công và phòng thủ... Kẻ nào tới hại chúng ta thì sẽ phải đổ máu", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong đoạn video được công bố trong chuyến thăm một căn cứ không quân.

Vòm Sắt đối đầu hỏa tiễn từ Gaza sáng rực bầu trời Israel

Quân đội Israel đã giết chết Ali Ghali, chỉ huy lực lượng tên lửa của Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), cùng cấp phó của ông là Ahmed Abu Daqqa, trong các cuộc không kích nhằm vào Gaza hôm 11.5. Với diễn biến này, tổng số nhân vật cấp cao thiệt mạng của PIJ đã lên đến 5 người kể từ khi Israel bắt đầu tấn công Gaza vào sáng sớm 9.5.

PIJ, tổ chức vũ trang lớn thứ hai ở Gaza sau lực lượng Hamas và được Iran bảo trợ, vẫn tiếp tục bắn hàng loạt rốc két hướng tới lãnh thổ Israel. "Chúng tôi sẽ không rút lui và các vụ ám sát đó sẽ chỉ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Cuộc trả thù của chúng tôi vẫn tiếp tục", PIJ tuyên bố trong một thông cáo.

Hàng trăm quả rốc két được phóng đi đã kích hoạt còi báo động ở tận những nơi xa về phía bắc của Israel như Tel Aviv. Khoảng 1,5 triệu người Israel - chiếm 16% dân số - đã được lệnh đến nơi trú ẩn, theo phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari.

Quân đội Israel cho biết dù các hệ thống đánh chặn như Iron Dome và David's Sling đã triệt tiêu 96% số lượng rốc két, một quả trong đó rơi trúng một tòa nhà dân cư ở Rehovot hôm 11.5. Theo lực lượng y tế, một người đàn ông lớn tuổi đã tử vong - người đầu tiên thiệt mạng ở Israel trong đợt giao tranh mới nhất - và 5 người khác bị thương.

Sau hơn một năm bạo lực giữa Israel và Palestine bùng phát trở lại, giết chết hơn 140 người Palestine cùng ít nhất 19 người Israel và người nước ngoài kể từ tháng 1.2022, những diễn biến leo thang mới nhất đã gây ra quan ngại trong cộng đồng quốc tế. Cairo, bên đang đứng ra làm trung gian hòa giải, tỏ ra thận trọng về triển vọng của các cuộc đàm phán.

"Những nỗ lực của Ai Cập nhằm xoa dịu tình hình và nối lại tiến trình chính trị vẫn chưa mang lại kết quả", Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nói với các phóng viên hôm 11.5.

Gặp gỡ những người đồng cấp Jordan, Pháp và Đức tại Berlin, ông Shoukry kêu gọi "các nước bảo trợ hòa bình can thiệp và ngăn chặn các cuộc tấn công" và nói rằng Israel phải "chấm dứt các biện pháp đơn phương nhằm phá hủy tương lai của nhà nước Palestine".

Israel không kích giết 3 chỉ huy, Thánh chiến Hồi giáo thề báo thù

Israel dường như đang hy vọng rằng PIJ, với kho rốc két sắp cạn và cái chết của các chỉ huy, sẽ đơn phương chấm dứt giao tranh. Lập trường của PIJ là không cùng tồn tại với Israel và trong các điều kiện để ngừng bắn, họ muốn Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo tổ chức này.

Israel đã chiếm Gaza và Bờ Tây, những khu vực mà người Palestine coi là lãnh thổ hợp pháp của mình và muốn thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, trong cuộc chiến năm 1967. Các lực lượng quân sự và dân thường Israel đã rút khỏi Gaza vào năm 2005. Các cuộc đàm phán về việc thành lập nhà nước của Palestine đã bị đóng băng kể từ năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.