Giật mình với du lịch mạo hiểm 'chui' ở Hà Nội của du khách nước ngoài

Quý Hiên
Quý Hiên
17/05/2018 07:24 GMT+7

Với không ít du khách người nước ngoài , đoạn đường sắt chạy từ ga Long Biên về ga Hàng Cỏ (Hà Nội), xuyên qua những “ngõ nhỏ, phố nhỏ”, trở thành tour du lịch khám phá tự phát đầy mạo hiểm.

Nơi tập trung nhiều du khách nước ngoài trong “tuyến du lịch rùng mình” này là đoạn đường từ phố Điện Biên Phủ, qua Trần Phú cho đến đoạn tiệm cận, để rồi song song với phố Phùng Hưng.
Chỉ một đoạn ngắn thôi, nhưng ngày nào cũng nườm nượp người ngoại quốc đến khám phá bất chấp nguy hiểm rình rập và các biển cấm.
Dưới đây là hình ảnh chúng tôi "mục sở thị" tại tuyến đường sắt kể trên:
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
"Cửa ngõ" vào 2 ngả "tuyến du lịch mạo hiểm" này là đoạn giao nhau giữa phố Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) với đường sắt Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Rời bỏ đường phố, nhiều du khách không ngại "dấn thân" vào cung đường mà lẽ ra chỉ duy nhất tàu hỏa được chạy trên đó Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Trong khung cảnh nhếch nhác của hành lang đường sắt nội đô, biển cấm và đèn báo hiệu trở thành những chỉ dấu nhạt nhòa khiến nhiều du khách không để ý hoặc dễ dàng phớt lờ Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Một số du khách cũng tỏ ra ngần ngại trước khi bước vào cung đường mạo hiểm này... Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
...nhưng "cuộc sống" trên tuyến đường sắt dường như rất sôi động, hấp dẫn đã khiến nhiều du khách hăm hở bước vào khu vực cấm Ảnh Ngọc Thắng.
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Hai bên hành lang đường sắt còn có đủ các dịch vụ phục vụ cho đời sống dân sinh cũng là một yếu tố khiến nhiều du khách dễ dàng "liều" một phen Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Khung cảnh nhiều lúc không kém gì tuyến phố đi bộ quanh Bờ Hồ dịp cuối tuần Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Chụp ảnh là một thú vui không thể thiếu khi du khách "dấn thân" vào "tour du lịch mạo hiểm" này Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Một du khách đang say sưa xem lại loạt ảnh mình vừa chụp được Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Những tín đồ của "seo phì" đứng giữa đường sắt để "tự sướng" Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Cô gái này đi một mình nên đành phải để điện thoại thông minh nằm giữa đường tàu và đặt chế độ chụp tự động với hy vọng có được những bức ảnh "độc" trong một không gian "đặc biệt" Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Rất cẩn thận, cô gái ấy kiểm tra ảnh đã đủ đẹp và đủ nhiều chưa rồi mới tiếp tục hành trình Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Ngoài chụp ảnh, "đặc sản" của "tour du lịch đặc biệt này" là ngồi thư giãn bên hàng lang đường sắt Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Nhiều nhóm du khách không ngần ngại ngồi hằn giữa đường tàu Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Giữ thăng bằng trong khi di chuyển trên một thanh đường ray cũng là một "thú vui" phát sinh được nhiều du khách tỏ ra ưa chuộng Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Và đỉnh cao của "cảm giác mạnh" là đoàn tàu tới và rầm rập chạy qua trong khoảng cách chỉ một tầm cánh tay với Ảnh Ngọc Thắng
Giat-minh-du-lich-mao-hiem-du-khach-ngoai
Điểm kết thúc của tuyến "du lịch mạo hiểm" là đoạn đường sắt tiệm cận để rồi chạy song song với phố Phùng Hưng. Khi chúng tôi có mặt tại đây, điểm này không còn sự hiện diện của du khách ngoại mà chỉ còn lại những người làm nghề đồng nát, ngồi giữa đường tàu phân loại đám phế liệu mà họ đã thu mua được Ảnh Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.