Giấy vệ sinh và kèn vuvuzela, cái nào bị cấm cái nào không?

10/05/2022 16:33 GMT+7

Giấy vệ sinh tạo ấn tượng nhưng khiến ban quản lý sân Việt Trì thêm vất vả, sự việc được dư luận quan tâm trong vài ngày qua.

Ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu giữa U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Philippines, hàng ngàn cổ động viên khu vực khán đài B tiếp giáp với khán đài C sân Việt Trì, Phú Thọ đã tung lên trời rất nhiều cuộn giấy vệ sinh trắng xóa. Các cuộn giấy này sau khi bay lên đã để lại hình ảnh mới mẻ, ấn tượng, đẹp mắt lần đầu xuất hiện trên sân Việt Trì. Dù vậy, hành động này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Có hai luồng quan điểm rõ ràng đang được dư luận bàn tán sôi nổi. Nhiều người người không có mặt tại sân hoặc trên các phương tiện truyền thông thì lo sợ sự mất vệ sinh khi cả ngàn cuộn giấy bị vứt xuống sân và thấm nước, từ đó khiến nhóm cổ động viên tại sân Việt Trì nhận thêm nhiều chỉ trích. Trong khi đó, một số phóng viên tác nghiệp tại hiện trường ghi nhận, nhóm người hâm mộ tham gia ném giấy sau trận đấu đã cùng nhân viên vệ sinh thu dọn rác. Điều đó cho thấy các cổ động viên tại sân Việt Trì cũng ý thức được sự phiền toái vừa gây ra và chủ động dọn dẹp.

Với những người hâm mộ bóng đá nhiệt thành, hình ảnh tại sân Việt Trì tối ngày 8.5 khiến họ dễ liên tưởng đang được ngồi trong những sân vận động nổi tiếng nhất, cuồng nhiệt nhất Nam Mỹ như La Bombonera hay El Monumental ở thành phố Buenos Aires - Argentina. Tại các giải đấu ở Nam Mỹ, nhất là tại Argentina, hình ảnh giấy cuộn tung trắng các khán đài rất thường thấy, vừa đẹp mắt vừa tạo sự sôi động đáng kể cho các khán đài. Đây là phong cách cổ vũ mà hội CĐV bóng đá Việt Nam học từ các CĐV nước ngoài. Nó chỉ khác ở chỗ, sân Việt Trì đã mưa như trút nước. Vì thế, giấy sau khi rơi xuống dưới đường pitse đã mềm nhão, khó vệ sinh.

Đây không phải lần đầu tiên CĐV Việt Nam ném giấy lên trời, mà vào năm 2018 trong trận đấu giữa Hà Nội và HAGL ở tứ kết lượt về Cúp Quốc gia. CĐV Contras Hà Nội cũng đã chuẩn bị cả trăm cuộn giấy vệ sinh để tạo màn cổ vũ ấn tượng cho đội nhà và tạo ra “cơn mưa” giấy vệ sinh ở khu vực khán đài B sân Hàng Đẫy vào lúc đó. Khi đó không xuất hiện dư luận chê trách, không ủng hộ.

Tuy nhiên vấn đề đáng nói hơn không chỉ nằm ở những cuộn giấy vệ sinh kia, mà là hàng nghìn chiếc áo mưa bị vứt tung tóe khắp các khán đài. Rác thải quá nhiều càng gây thêm áp lực trong việc thu dọn, vệ sinh môi trường với ban tổ chức. Do vậy người ta càng có thêm lý do để chỉ trích nhóm cổ động viên tạo ra “cơn mưa giấy” vào tối ngày 8.5.

Cũng phải nói thêm về cách cổ vũ của cổ động viên Việt Nam. Không chỉ riêng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chính bản thân những tuyển thủ Quốc gia như Đỗ Hùng Dũng hay Trần Đình Trọng trước đây cũng từng lên tiếng khẳng định tiếng ồn được phát ra từ kèn vuvuzela gây cản trở rất lớn trong việc trao đổi, liên lạc giữa mọi người trên sân. Âm thanh phát ra của vuvuzela có thể đạt 127 decibel, tức bằng ngưỡng gây tổn thương thính giác cho người hâm mộ theo dõi bóng đá ở xung quanh.

Dĩ nhiên lúc này chưa có quy định nào cấm người hâm mộ mang kèn vuvuzela vào sân để tiếp lửa cho tuyển U.23 Việt Nam. Nhưng xét về khía cạnh nào đó, việc cổ vũ làm sao để không ảnh hưởng đến các cầu thủ thi đấu dưới sân mới là yếu tố quyết định. Vậy nên hãy là một CĐV thông thái bằng cách chọn phương thức cổ vũ vừa tạo ra nét đẹp, vừa có thể ủng hộ cho đội tuyển, như cái cách fan các nước Thái Lan, Malaysia, … hát và đánh trống theo nhịp để nâng cao tinh thần đội nhà đồng thời uy hiếp cầu thủ đối phương.

Cấm hay không cấm mang giấy vệ sinh vào sân vận động vẫn có thể đang được ban tổ chức SEA Games cân nhắc. Tuy vậy, theo quan điểm của chúng tôi, đã đến lúc chiếc kèn vuvuzela phiền toái phải bị "xóa sổ" khỏi hành trang của các CĐV bóng đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.