Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Gieo hành vi gặt thói quen

TẶNG VŨ
(Bà Rịa-Vũng Tàu)
04/06/2024 13:31 GMT+7

Giữa những ngày thời tiết nóng như đổ lửa trên khắp cả nước, kỷ niệm về Giờ trái đất càng giúp tôi hình thành thói quen tạo mạch nguồn tiết kiệm điện trong gia đình...

Mối lương duyên để tôi biết đến sự kiện Giờ trái đất vào năm 2009 là qua xem chương trình thời sự lúc 19 giờ trên ti vi, khi cả nhà đang dùng cơm buổi tối. Nhờ thông tin này mà kế hoạch tiết kiệm điện trong Giờ trái đất được tôi gấp rút triển khai hỏa tốc tới mọi thành viên trong gia đình.

Gieo hành vi gặt thói quen- Ảnh 1.

Hoa thơm khoe sắc trên tầng thượng bên bình nóng lạnh năng lượng mặt trời

TGCC

Kể từ hôm đó, mỗi khi đồng hồ vừa điểm 20 giờ 30 là cả nhà tắt hết mọi thiết bị điện. Tôi còn "cúp" học buổi tối chuyển sang sáng sớm để cùng cha mẹ ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà hóng gió mát. Mẹ tôi ngồi phe phẩy chiếc quạt mo, cùng cha trò chuyện về vụ mùa mới qua, về chuyện chị 2 lấy chồng... khiến ai cũng xúc động khi thấy tình cảm gia đình khắng khít hơn, mọi người xích lại gần nhau hơn.

Nhờ việc chuyển đổi từ học bài buổi tối qua… sáng sớm giúp tôi nhận ra rằng, khoảng không gian yên tĩnh của ngày mới sẽ khiến đầu óc mình tập trung hơn, học tập hiệu quả. Đến ngày đóng tiền điện, cha tôi giật… cả mình với số điện năng tiêu thụ ít hơn một nửa so với mọi tháng.

Hoàn cảnh gia đình giai đoạn ấy còn khó khăn lắm nên khẩu hiệu "Tiết kiệm là quốc sách" còn được cha viết lên tấm gỗ cánh cửa, từ lời răn dạy thuở ấu thời đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách chị em tôi bây giờ.

ÔN CỐ… TRI TÂN

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã 15 năm kể từ ngày chạm duyên với Giờ trái đất đến khi lập gia đình, tôi có công việc ổn định và điều kiện xây nhà.

Để tiết kiệm điện, tôi mất khá nhiều thời gian từ khâu thiết kế với kiến trúc sư để ngôi nhà theo ý muốn: có giếng trời, nhiều khoảng không, cửa sổ đón gió để tạo không gian xanh, thoáng khí nhất. Với mỗi cửa sổ, tôi luôn ưu tiên trồng cây xanh nhỏ, sử dụng rèm cửa nhằm làm mát căn phòng, giảm hiệu ứng nhà kính.

Gieo hành vi gặt thói quen- Ảnh 2.

Những thùng xốp trồng rau trên sân thượng là nguồn thức ăn mỗi ngày, tránh dự trữ đồ trong tủ lạnh

TGCC

Tọa lạc ngay trung tâm phố biển Vũng Tàu nên khoảng tầng thượng ngôi nhà được tôi sắp xếp các thùng xốp để trồng rau xanh cạnh máy nước nóng năng lượng mặt trời. Những mầm non rau muống, rau cải luôn xanh tươi, cà chua luôn trĩu quả. Vừa đáp ứng rau xanh sử dụng cả tuần, vừa giảm bớt đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh. Đó là cách để tôi níu giữ "vị quê" trong ngôi nhà của mình.

Khoảng thời gian cuối tuần là lúc hai vợ chồng dọn dẹp nhà cửa. Vợ tôi sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh để khỏi phải đắn đo mỗi lần lấy đồ. Tôi thì lau chùi, tra dầu mấy quạt điện, nồi cơm bám bẩn cả tuần. Một số thiết bị "hết đát" được tôi thay thế mới, bởi đừng "tính già hóa non". Cứ mạnh dạn đầu tư thiết bị tốt, thân thiện môi trường, tốn kém một lần nhưng sử dụng hiệu quả, lại tiết kiệm điện năng.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cuộc sống giờ đây đã ổn định hơn so với 15 trước tại quê nhà, không còn chõng tre, không còn quạt mo của ông bà, cha mẹ nhưng vợ chồng tôi cùng nhau đạp xe quanh Bãi Trước, Bãi Sau như cách để gắn kết tình cảm, vừa rèn luyện sức khỏe, lại hạn chế được thời gian sử dụng điện giờ cao điểm. Khẩu hiệu "Tiết kiệm là quốc sách" năm nào của cha tôi nay được tôi thay thế bằng "Tắt khi không sử dụng" gắn mỗi ổ điện quanh nhà.

Vợ chồng tôi luôn tâm niệm, mình không chỉ dừng lại ở tiết kiệm điện trong tắt đèn của sự kiện Giờ trái đất, mà quan trọng hơn là sự tiết kiệm điện hằng ngày, hằng giờ. Tôi vẫn nhắc khéo vợ: "Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen hóa đơn tiền điện sẽ giảm đều đều". Tiết kiệm điện hãy hành động từ thói quen, để mỗi ngày đều có Giờ trái đất.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, nhận bài dự thi đến hết ngày 10.7.2024. Quý độc giả có thể gửi bài dự thi qua mail về địa chỉ tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện tới Tòa soạn Báo Thanh Niên 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ được đăng tải chi tiết trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.