Dẫn lối cho người trẻ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
01/05/2019 11:15 GMT+7

Vài tháng gần đây, một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hành vi của các bạn trẻ ở Quảng Trị khiến nhiều người lớn phải giật mình…

Lầm lạc đầu xanh

Án hiếp dâm tập thể tại H.Triệu Phong và cú đâm chí mạng của thiếu niên 16 tuổi khi bị nhắc nhở vượt đèn đỏ ngay giữa TP.Đông Hà có lẽ là 2 câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua tại Quảng Trị (Thanh Niên đã thông tin). Cơ quan CSĐT Công an H.Triệu Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 nam sinh cấp 3 để điều tra hành vi “hiếp dâm” xảy ra tối 24.3. Trong khi đó, anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, ở KP.5, P.2, TP.Đông Hà) bất ngờ vong mạng chỉ vì nhắc nhở hành vi vượt đèn đỏ của cậu thiếu niên trưa 4.4 tại một ngã tư trên đường Hùng Vương (TP.Đông Hà).
Lỗi lầm của con trẻ nhưng người lớn rơi nước mắt. Trong ảnh là bà mẹ của Lê Văn Hoài, hung thủ vụ án mạng “nhắc vượt đèn đỏ” ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Lỗi lầm của con trẻ nhưng người lớn rơi nước mắt. Trong ảnh là bà mẹ của Lê Văn Hoài, hung thủ vụ án mạng “nhắc vượt đèn đỏ” ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Hồi cuối tháng 3, người dân địa phương phát hiện thi thể nữ sinh lớp 8 ở dưới chân cầu Cam Tuyền (H.Cam Lộ), trên cầu vẫn còn chiếc xe đạp điện của nạn nhân. Thật bất ngờ khi biết đây là vụ tự tử, chỉ với lý do... chia tay với bạn trai học cấp 3. Hồi đầu tháng 4, cơ quan chức năng cũng đã vớt được thi thể nam sinh lớp 9 (trú xã Hải Thiện, H.Hải Lăng) trên sông Thạch Hãn, đoạn cách cầu Thành Cổ khoảng hơn 100 m. Nam sinh này đi khỏi nhà từ 2 ngày trước, khi bị gia đình la rầy về việc chơi game. Đáng nói, cậu bé này là học sinh vừa đạt giải ba môn địa lý cấp tỉnh...

Cần người dẫn đường

Anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho biết cá nhân anh hết sức trăn trở, xót xa khi đọc những dòng tin trên. Theo anh, những hiện tượng mạng chịu phần trách nhiệm rất lớn trong việc làm cho một bộ phận giới trẻ có suy nghĩ lệch lạc như hiện nay. “Đoàn có hàng loạt chương trình hoạt động để đào tạo kỹ năng sống, tình nguyện..., hướng đoàn viên - thanh niên không những có lối sống lành mạnh mà còn có ích cho xã hội. Nhưng thực tế cho thấy, những bạn trẻ vốn đã có suy nghĩ lệch lạc thì không tham gia, ít tham gia hoặc nếu có tham gia cũng rất hời hợt”, anh Vũ nói.
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cũng đã không kìm được nước mắt khi thấy vóc dáng bé nhỏ của nữ sinh nạn nhân ngồi rúm ró trên giường bệnh trong vụ hiếp dâm tập thể hồi cuối tháng 3. “Nói ngành giáo dục không liên quan trong những vụ việc đau lòng như thế là vô trách nhiệm, nhưng thực sự chúng tôi cũng không thể 'nắm tay' các em cả ngày được. Khi ở trường, thầy cô giáo có thể sử dụng các biện pháp sư phạm để ngăn chặn, uốn nắn. Nhưng khi các em đã bước ra khỏi cổng trường thì rất khó quản lý...”, bà Hương nói.
Dù thế, cả anh Vũ và bà Hương đều chung quan điểm rằng, các bạn trẻ vẫn có cơ hội sửa sai và thầy cô giáo, các cấp Đoàn sẽ luôn đồng hành. “Thậm chí khi các bạn chấp hành hình phạt tù vì hành vi của mình, Đoàn vẫn có chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” để dẫn đường cho các bạn ấy”, anh Vũ nói. Tổ chức Đoàn và ngành giáo dục rất cần sự cộng đồng trách nhiệm từ phía xã hội, đặc biệt là gia đình, để đẩy lùi cái xấu và những hành vi sai trái trong giới trẻ bằng việc lồng ghép các chương trình đào tạo kỹ năng sống, phổ biến kiến thức về luật pháp...
“Tại sao thế, các bạn trẻ?”. Đó là câu mà nhiều người phải thốt lên khi hàng ngày phải nghe rất nhiều “tin sốc” về giới trẻ. Nhưng chỉ hỏi suông là chưa đủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.