Giọt nước mắt hạnh phúc

11/05/2023 05:22 GMT+7

Trên đường chạy điền kinh vào chiều qua (10.5), sau khi cán đích ở nội dung 100 m rào nữ, Huỳnh Thị Mỹ Tiên tiến sát khán đài và bật khóc trước HLV của mình. Đến khi bảng điện tử hiển thị kết quả cho thấy Mỹ Tiên về nhất, cảm xúc của cô gái quê Vĩnh Long càng dâng trào hơn và nghẹn ngào không nói nên lời.

Bất cứ nỗ lực nào cũng sẽ được đền đáp và có lẽ đối với Mỹ Tiên cũng vậy, cô đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Thất bại tại hai kỳ SEA Games 30 và 31 dường như đã dồn nén trong lòng nữ VĐV sinh năm 1999 và chỉ chực chờ bộc phát ở khoảnh khắc giành chiếc HCV quý giá. "Tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc khi lần đầu đoạt được huy chương. Đây là kỳ SEA Games thứ 3 tôi tham dự, hai lần trước tôi không đoạt được huy chương gì cả. Mục tiêu của tôi lần này là tìm một tấm huy chương, nhưng được vàng thì thực sự không còn gì sung sướng hơn", Tiên bộc bạch.

Giọt nước mắt hạnh phúc - Ảnh 1.

Mỹ Tiên (giữa) giành HCV sau thất bại tại hai kỳ SEA Games trước

Ngọc Dương

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, Mỹ Tiên gặp không ít trở ngại. Mặc dù vậy, bằng ý chí quyết tâm không từ bỏ, VĐV 24 tuổi đã vượt qua tất cả để giành vinh quang. "Trước khi sang Campuchia, tôi gặp rất nhiều chấn thương. Tôi còn bị Covid-19 cách đây không lâu, nhưng tôi đã không ngừng tập luyện. Tôi dành tặng huy chương này cho thầy tôi, là HLV Nguyễn Văn Lợi. Thầy là người đã dìu dắt, quan tâm và lo lắng cho tôi từ năm 2018 đến nay, nhưng lần này tôi mới có huy chương để tri ân thầy", Tiên nói trong nước mắt.

Lần đầu giành vàng, VĐV xinh đẹp òa khóc nức nở khi nhắc đến một người

Đáng chú ý, Mỹ Tiên đã vượt qua chính đồng đội Bùi Thị Nguyên (người giành HCV nội dung 100 m rào nữ ở SEA Games 31). Sự tiến bộ vượt bậc của Tiên giúp điền kinh VN thống trị đường chạy 100 m rào nữ, là lớp kế thừa tiềm năng cho VĐV Trần Thị Yến Hoa (giải nghệ từ cuối năm 2019).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.