Giữa một thời hoa - Thơ của Nguyễn Văn Học

05/02/2023 00:06 GMT+7

Hơi thở ấm nép vào nhan sắcÔi hương mùa xuân dâng lênTiếng thầm thĩ của tận sâu mắt biếcNhững vì sao thổn thức bên trời

Giữa một thời hoa - Thơ của Nguyễn Văn Học  - Ảnh 1.

Em thanh cao giữa vùng dâng hiến ấy
Đã qua đi vầng trăng nhớ hao gầy
Xuân còn ở trên tay mình ánh sáng
Còn những người cười nói dưới vầng cây

Cho thật gần, gần thêm chút nữa
Ta cầm hoa đi hết cuộc tình mình
Chợt nhận thấy em như là xuân ấy
Giữa rất nhiều nhan sắc phố thanh minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.