Trong bộ ảnh mới, NSƯT Như Huỳnh kể câu chuyện về trà Việt bằng góc nhìn gần gũi. Với nữ nghệ sĩ, thưởng trà không phải thú vui cầu kỳ hay một nghi thức xa cách, mà là cách để mỗi người sống chậm, kết nối với gia đình và cảm nhận những giá trị văn hóa đã hiện diện trong đời sống người Việt từ bao đời.
'Thú vui' của nghệ sĩ cải lương Như Huỳnh

NSƯT Như Huỳnh thực hiện bộ ảnh quảng bá văn hóa trà Việt
Ảnh: NVCC
Sau những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, những chuyến đi và các cuộc gặp gỡ, NSƯT Như Huỳnh trở về với nhịp sống riêng giản dị. Cô thích ở nhà, tự tay pha một ấm trà, rồi từ đó bắt đầu những câu chuyện cùng người thân.
Theo “hoa hậu cải lương”, đôi khi những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh các vấn đề rất nhỏ trong cuộc sống, nhưng chính những khoảnh khắc đời thường ấy lại mang đến cảm giác bình yên. “Tôi thích tự tay pha trà. Từ lúc làm nóng ấm, chiêm ngưỡng trà, cho trà vào, rót nước, chờ trà ngấm rồi chậm rãi rót ra từng chén nhỏ… tất cả những điều ấy khiến mình có cảm giác được sống chậm lại”, cô chia sẻ.
Với Như Huỳnh, điều níu giữ cô với trà không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở khoảng thời gian con người dành cho nhau. “Tôi nghĩ, điều quý giá nhất của một chén trà không nằm ở trà ngon đến đâu, mà nằm ở người mình được ngồi cùng khi thưởng trà”, nữ nghệ sĩ nói.

Nhan sắc rạng rỡ của "hoa hậu cải lương"
Ảnh: NVCC
Càng trưởng thành, NSƯT Như Huỳnh càng nhận ra những điều tưởng chừng rất đỗi quen thuộc lại là những điều đáng trân trọng. Đó có thể là một buổi ngồi bên mẹ, nghe lại một câu chuyện cũ hay đơn giản là khoảng thời gian các thành viên trong gia đình cùng ngồi bên nhau. Những khoảnh khắc ấy, theo cô, có thể trở thành ký ức được lưu giữ lâu dài.
Từ trải nghiệm của bản thân, Như Huỳnh cho rằng “hồn Việt” trong một chén trà không nằm ở cách thưởng trà cầu kỳ, mà thể hiện qua cách người ta trao nhau chén trà bằng sự chân thành: sự hiếu kính với ông bà, cha mẹ; sự tôn trọng dành cho người đối diện; sự kiên nhẫn và khả năng sống chậm giữa nhịp sống ngày càng hối hả.
Là một nghệ sĩ, Như Huỳnh tin nghệ thuật có thể đưa những giá trị truyền thống đến gần công chúng bằng cảm xúc. Cô không mong người trẻ tìm đến trà chỉ vì đây là một “di sản”, mà muốn họ tự tìm thấy trong đó những điều gần gũi với mình: một khoảng lặng, một sự kết nối hay niềm tự hào về văn hóa quê hương.

Như Huỳnh chọn cuộc sống giản dị, dành thời gian cho người thân sau những ngày miệt mài với sân khấu
Ảnh: NVCC
Giọng ca cải lương cũng tìm thấy sự đồng điệu giữa trà và nghề hát mà cô theo đuổi. Một câu hát muốn chạm đến người nghe cần những khoảng lặng; một chén trà cũng cần thời gian để hương vị từ từ lan tỏa. Cả hai đều không dành cho sự vội vàng.
“Tôi pha trà không phải để chứng minh mình biết thưởng trà, mà để nhắc mình biết thưởng thức cuộc sống”, Như Huỳnh chia sẻ.
Thời gian qua, NSƯT Như Huỳnh tất bật với nhiều hoạt động nghệ thuật. Ngày 28.8, cô mang Dạ cổ hoài lang đến Lễ hội khinh khí cầu Cà Mau lần thứ nhất. Dịp 2.9, nữ nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật phục vụ lễ Quốc khánh.
Sau những ngày bận rộn với sân khấu, Như Huỳnh dành thời gian trở về bên gia đình, tìm sự thư thái bên ấm trà. Với cô, thưởng trà đôi khi chỉ là một cái cớ để những người thân yêu ngồi lại, trò chuyện cùng nhau và chậm lại giữa cuộc sống nhiều chuyển động.
NSƯT Như Huỳnh được khán giả yêu mến với danh xưng “hoa hậu cải lương”. Năm 2024, cô được vinh danh Diễn viên cải lương xuất sắc tại lễ trao giải thưởng sân khấu của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Trước đó, Như Huỳnh giành huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2024 và được vinh danh là Nghệ sĩ cải lương tiêu biểu năm 2024.
Bình luận (0)