Góp công trận thắng đậm, ngoại binh Lào háo hức đi TP.HCM đá vòng chung kết

Góp công trận thắng đậm, ngoại binh Lào háo hức đi TP.HCM đá vòng chung kết

Huy Đạt - Hoàng Sơn: Thực hiện, Công Tuấn: Đọc lời, Tấn Cư: Dựng, Phan Hiệu: Biên tập
01/03/2023 09:09 GMT+7

Đội Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế đã có chiến thắng ngoạn mục 5-0 trước đội Trường ĐH Công nghệ thông tin Việt - Hàn và chính thức là đội đầu tiên của miền Trung giành vé vào vòng chung kết

Góp phần làm nên chiến thắng ngoạn mục này, "ngoại binh" Lào Homesombath Vansana (số 9) đã có một bàn thắng vào phút 37 của trận đấu sau khi nhận bóng từ pha kiến tạo của cầu thủ Đình Khánh (số 18).

Trong số các cầu thủ Lào thi đấu tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I – 2023 khu vực miền Trung, Homesombath Vansana là ngoại binh đầu tiên ghi được bàn thắng.

Ngoại binh Lào đầu tiên ghi bàn háo hức chờ ngày vào TP.HCM thi đấu - Ảnh 1.

Homesombath Vansana cùng đồng đội, đồng hương người Lào Sengsaisouk Sonepasit sau chiến thắng ngoạn mục

HOÀNG SƠN

Với trận đấu mang tính chất quyết định buộc phải thắng đối thủ cách biệt 4 bàn trở lên, ngay từ đầu Homesombath Vansana cùng các đồng đội đã nhập cuộc với tinh thần thi đấu 200% sức lực. Với việc góp 1 bàn cho đội nhà, Homesombath Vansana nói rằng: "Đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi và giúp tôi cùng đồng đội giành cơ hội đến TP.HCM".

Ngoại binh Lào đầu tiên ghi bàn háo hức chờ ngày vào TP.HCM thi đấu - Ảnh 2.

Homesombath Vansana chia sẻ niềm vui chiến thắng sau trận đấu

HUY ĐẠT

"Tôi đã được đi một số nơi khi từ quê hương sang Việt Nam du học như: Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng, Hà Nội… Nhưng TP.HCM thì tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Với việc cùng đồng đội góp mặt ở VCK và sẽ thi đấu tại TP.HCM, tôi rất háo hức. Những ngày sắp tới sẽ là những ngày đáng nhớ nhất của đời du học sinh như tôi. Tôi sẽ đi tranh thủ đi thăm thú một số nơi mà lâu nay chỉ được nhìn qua ti vi...", Homesombath Vansana nói tiếng Việt bằng chất giọng xứ Huế dễ thương.

Ngoại binh Lào đầu tiên ghi bàn háo hức chờ ngày vào TP.HCM thi đấu - Ảnh 3.

Nỗ lực hết mình trong thi đấu, các cầu thủ đội Trường Đại học Kinh tế (ĐH Huế) đã có kết quả xứng đáng

NGỌC DƯƠNG

Chàng trai 22 tuổi này kể, năm lên 10 tuổi anh đã bắt đầu chơi bóng cùng các bạn ở quê hương mình là huyện Samakhi (tỉnh Atapư, Lào). Homesombath Vansana nhanh chóng thể hiện mình là người có năng khiếu với bóng đá và sớm trở thành cây săn bàn trong đội bóng nơi anh theo học.

"Ở trong Trường Đại học Kinh tế (ĐH Huế), tôi đá bóng cho khoa rồi được các thầy tuyển chọn lên đội bóng của nhà trường. Năm 2022, tại vòng loại giải bóng đá sinh viên toàn quốc - khu vực miền Trung, tôi là vua phá lưới", Homesombath Vansana kể.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 28.2: Bất ngờ lượt trận quyết định | Giải mã cầu thủ ‘tên lửa’

Ngoại binh Lào đầu tiên ghi bàn háo hức chờ ngày vào TP.HCM thi đấu - Ảnh 4.

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) là đội đầu tiên ở khu vực miền Trung giành vé vào chơi VCK toàn quốc tại TP.HCM

HOÀNG SƠN

Homesombath Vansana cho biết, giải đấu lần này rất có ý nghĩa với quãng đời sinh viên của anh. Hiện tại anh đã học đến năm 4 ngành kiểm toán.

Tại vòng loại bóng đá vòng loại khu vực miền Trung giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I – 2023, ngoài Homesombath Vansana còn có 3 ngoại binh Lào khác gồm: Sengsaisouk Sonepasit (thủ thành đội Trường Đại học Kinh tế - (ĐH Huế), Medchula (tiền đạo) và Phonesavath (thủ môn, cùng đội Đại học Huế).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.