Gục ngã trước West Ham, M.U tiếp tục mất phương hướng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/12/2023 21:29 GMT+7

M.U tiếp tục đối mặt với một mùa giải khủng hoảng sau thất bại 0-2 trên sân West Ham ở vòng 18 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 23.12.

Cầm chân Liverpool tại Anfield ở vòng trước, M.U hành quân đến sân London với quyết tâm giành 3 điểm với hy vọng rút ngắn khoảng cách 6 điểm với tốp 4. Một thất bại hoặc hòa sẽ khiến đoàn quân của HLV Erik Ten Hag chưa thể làm dịu những chỉ trích sau khi bị loại sớm ở Champions League.

Gục ngã trước West Ham, M.U tiếp tục mất phương hướng- Ảnh 1.

M.U (phải) tiếp tục trượt dốc với thất bại trên sân West Ham

AFP

"Quỷ đỏ" đã thua 12 trong 25 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bằng số trận thất bại trong 62 trận thi đấu mùa trước. Khó khăn càng chồng chất đối với ông Ten Hag khi nhà cầm quân người Hà Lan vẫn loay hoay với đội hình thiếu ổn định và tổn thất vì chấn thương.

Chân sút số 1 Marcus Rashford tiếp tục ngồi dự bị, trong khi trung vệ 19 tuổi Willy Kambwala lần đầu tiên được ra sân ở đội một thay cho Raphael Varane - người không thể ra sân vì bệnh. HLV Ten Hag cũng tung ra sân tiền vệ 18 tuổi Kobbie Mainoo với hy vọng làm mới tuyến giữa. 

Gục ngã trước West Ham, M.U tiếp tục mất phương hướng- Ảnh 2.

Rashford sa sút phong độ

AFP

Dù phải chơi trên sân khách, nhưng M.U vẫn tạo ra một thế trận tốt trong hơn 1 giờ thi đấu. Nhưng họ không thể tận dụng được một số tình huống nguy hiểm để ghi bàn. Việc phung phí cơ hội khiến M.U phải trả giá với bàn thua ở phút 72.

Tiền đạo Jarrod Bowen tiếp tục là nhân vật chính của West Ham mùa này với một pha phá bẫy việt vị để ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đó là bàn thắng thứ 13 của chân sút người Anh sau 23 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Gục ngã trước West Ham, M.U tiếp tục mất phương hướng- Ảnh 3.

Jarrod Bowen (trái) tiếp tục tỏa sáng

AFP

Bị dẫn bàn, đội khách không còn cách nào khác phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, một tình huống khống chế bóng hỏng của Kobbie Mainoo ở phút 78 đã dập tắt hy vọng lật ngược tình thế của M.U. Mohammed Kudus tận dụng sai lầm cầu thủ 18 tuổi của M.U để nhân đôi cách biệt cho West Ham.

Thất bại 0-2 tại London khiến M.U đối mặt với một mùa giải khủng hoảng, còn tương lai của HLV Ten Hag trở nên bấp bênh hơn. "Quỷ đỏ" giậm chân ở vị trí thứ 8 và nhiều khả năng sẽ bị nới rộng khoảng cách với tốp 4. Trong khi đó, chiến thắng trên sân nhà giúp West Ham của HLV David Moyes nhảy lên vị trí thứ 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.