Hà Nội đóng cửa quán ăn đường phố: Khai xuân buổi sáng, tối dọn dẹp về quê

16/02/2021 11:16 GMT+7

Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội về việc phòng chống dịch Covid-19 , kể từ 23 giờ đêm, ngày 15.2, các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá đã nhanh chóng dọp dẹp, để kịp thời đóng cửa theo đúng quy định.

Tại cuộc họp chiều 15.2, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đưa ra yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê, điểm di tích, đền chùa từ 0 giờ ngày 16.2 để ngăn nguy cơ dịch lây lan.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tại nhà người du xuân về từ Cẩm Giàng

Theo ghi nhận PV Thanh Niên vào tối khuya 15.2, các hộ kinh doanh đều chấp hành yêu cầu này. Ai nấy đều vội vàng dọn đẹp để đóng cửa đúng giờ.

Chị Nguyễn Thị Xuyên (47 tuổi), chủ quán ăn trên đường Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa) đang tiến hành dọn dẹp. Quán ăn này mới được khai xuân sáng 15.2, vì phải đóng cửa phòng dịch, ngày 16.2 vợ chồng chị sẽ trở về quê tại H.Hạ Hòa (Phú Thọ).

“Tôi cũng vừa mới biết quy định của thành phố và lúc này đang cảm thấy rất lo lắng, đặc biệt là chi phí thuê mặt bằng - 16 triệu đồng/tháng”, chị Xuyên chia sẻ.

Quán bún ốc trên đường Phạm Ngọc Thạch (Q.Đống Đa) thu dọn gần xong. “Gia đình tôi tán thành quyết định của TP và sẽ chấp hành nghiêm chỉnh”, anh Nguyễn Văn Năm (47 tuối, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Tân (45 tuổi) và chồng (anh Năm) khiêng tủ kính đặt vào xe kéo để trở ra về.

Quán bún riêu trên đường Đại Cồ Việt (Q.Hai Bà Trưng) dọp dẹp, đóng cửa theo đúng quy định. “Việc đóng cửa vì dịch ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chúng tôi rất nhiều, chúng tôi mong rằng có thể bán hàng online để trang trải chi phí, đặc biệt là chi phí mặt bằng”, anh Ngô Quang Hải (27 tuổi, trú tại H.Cẩm Khê, Phú Thọ) chia sẻ.

Anh Ngô Minh Quân (32 tuổi, trú tại Q.Hai Bà Trưng), tài xế xe ôm công nghệ chờ lấy suất bánh cuốn ở một quán ăn cũng trên đường Đại Cồ Việt để giao hàng cho khách. “Vì trong thời gian qua tiếp xúc với nhiều người, nên tôi cũng lo lắng”, anh Quân tâm sự.

Vì trong quán đang còn 2 khách hàng đang ăn dở, nên khi vừa thấy xe tuần tra của lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở ăn uống đóng cửa, chị Bàn Thị Xuân (25 tuổi, trú tại huyện Yên Bình, Yên Bái), chủ quán ăn vội kéo cửa cuốn. “Tôi mong muốn rằng, TP sớm có văn bản cụ thể hướng dẫn việc kinh doanh của các cơ sở ăn uống, như việc có được bán hàng online - giống đợt giãn cách xã hội trước hay không”, chị Xuân chia sẻ.

Công an phường Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng) yêu cầu chủ quán trà đá dọn dẹp, ra về.

Lực lượng tuần tra trên các tuyến phố, đảm bảo các quán ăn, quán cà phê đóng theo đúng thời gian đã quy định.

23 giờ 54 phút ngày 15.2, trên phố Triệu Việt Vương (Q.Hai Bà Trưng), quán cà phê Mành đã dừng đón khách, nhân viên đang dọn dẹp để đóng cửa.

0 giờ 05 phút, ngày 16.2, các nhân viên quán cà phê Aha Coffee cơ sở số 40 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm) đang dọn dẹp, đóng cửa.

Qua 0 giờ ngày 16.2, đa số các quán ăn, quán cà phê trên địa bàn các quận trung tâm Hà Nội (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa) đều đã đóng cửa.

Hàng loạt các quán ăn đóng cửa trên đường Tôn Thất Tùng sau 12 giờ đêm.

Quán trà sữa trân châu trên đường Trường Chinh đóng cửa.

Quán cà phê Highlands Coffee tại Trung tâm thương mại Artemis tại (số 3 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân) đóng cửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.