Hà Nội: Người dân ngán ngẩm vì con ngõ '8 ngày thì ngập 7'

Đình Huy
Đình Huy
07/10/2025 19:54 GMT+7

Vừa trải qua trận ngập kéo dài 6 ngày, người dân sinh sống trong ngõ 153/6 thuộc Tổ dân phố số 2 Miêu Nha (P.Xuân Phương, Hà Nội) chưa kịp dọn dẹp xong nhà cửa, thì nhiều nơi trong ngõ tiếp tục bị ngập nước sau cơn mưa sáng 7.10.

 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 7.10, Hà Nội tiếp tục có mưa, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Một trong những điểm ngập nặng thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua là làng Miêu Nha (P.Xuân Phương, Hà Nội) tiếp tục bị ngập. Trong đó, ngách 153/6 thuộc Tổ dân phố số 2 Miêu Nha ngập khoảng từ 20 - 30 cm

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 2.

Trong đợt ngập do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, nơi đây ngập từ ngày 30.9 - 5.10, với mực nước sâu khoảng từ 1 - 1,5 m, khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán di chuyển đi nơi khác. Đến ngày 6.10 nước lũ rút hẳn, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa dọn xong nhà thì cơn mưa lớn ập đến khiến một số đoạn trong ngõ lại tiếp tục bị ngập.

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 3.

Một số nhà bị nước tràn vào

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 4.

Ông Cao Văn Hợi (72 tuổi) vẫn chưa hết ám ảnh bởi trận ngập vừa qua. Ông cho biết, đợt ngập đó nước lũ tràn vào trong nhà gần 1 m, vợ chồng ông phải lên tầng 2 ở còn các cháu phải đi ở nhờ nhà người thân. "17 năm qua mới có trận ngập khủng khiếp đến vậy, nước vừa rút nhưng tôi xem dự báo thấy có mưa lớn nên nhiều đồ đạc vẫn chưa dám chuyển xuống", ông Hợi nói.

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 5.

Trong khi đó, anh H.T, người dân sống trong ngách 153/6, cũng bày tỏ lo lắng khi nước lũ vừa rút được 1 ngày thì trời mưa lớn, nước đã tràn vào nhà nhiều hộ dân ở nơi thấp hơn. "Đợt ngập trước cả xóm tôi phải đi di tản. Tôi đã sống ở đây nhiều năm nhưng chỉ có 2 năm trở lại đây xóm hay bị ngập. Chúng tôi đã gửi đơn cầu cứu lên phường đề nghị xem xét phương án lâu dài để giải quyết cho người dân", anh T. cho hay.

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 6.

Nhà một hộ dân đang dọn dẹp, vệt nước ngập vẫn còn nguyên trên tường. Đặc biệt, chủ nhà vẫn chưa dám hạ chiếc tủ lạnh xuống vì sợ nước lại tràn vào nhà.

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 7.
 - Ảnh 8.

Những người cao tuổi trong con ngõ mệt mỏi sau đợt ngập vừa qua

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 9.
 - Ảnh 10.

Người phụ nữ than thở "nhà to cũng chẳng ăn thua, nước vẫn tràn vào nhà"

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 11.

Một số em nhỏ di chuyển bằng xe đạp qua khu vực ngập, nước dâng nửa bánh xe

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 12.

Vườn của nhiều hộ dân vẫn ngập sâu

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 13.

Ở một số ngõ bên cạnh, người dân đặt sẵn máy bơm vào cống nước đề phòng bị ngập

ẢNH: ĐÌNH HUY

 - Ảnh 14.

Hiện tại, khu vực trạm bơm cầu Ngà (nơi bơm tiêu nước cho khu vực làng Miêu Nha), đang có 6 máy bơm tiêu nước. Khu vực này hôm nay đã được Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thị sát và kiểm tra thực địa. Ông Quyền đã chỉ đạo các đơn vị vận hành tối đa công suất bơm, chủ động tiêu thoát nước, không để ngập kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân

ẢNH: ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.