Hạ Senegal, Algeria lần đầu đoạt ngôi vương châu Phi sau 29 năm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/07/2019 09:37 GMT+7

Algeria đã đạt được giấc mơ lần đầu tiên sau 29 năm đoạt ngôi vương bóng đá châu lục đen khi đánh bại Senegal với tỷ số 1-0 ở trận chung kết Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2019 diễn ra tại Cairo (Ai Cập) rạng sáng nay (20.7, giờ VN).

Algeria đã có một khởi đầu như mơ khi cú sút từ khoảng cách hơn 20 m của tiền đạo Baghdad Bounedjah vốn không hiểm hóc đã hạ gục thủ môn Alfred Gomis sau khi bóng khẽ chạm người hậu vệ Salif Sane (Senegal) đổi hướng.
Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ hai chính là món quà vô giá đối với “Cáo sa mạc”, khi đây là lần đầu tiên thủ môn Gomis phải vào lưới nhặt bóng sau 400 phút ở AFCON năm nay và là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của họ ở trận đấu.

HLV Djamel Belmadi được ví là người hùng của người hùng tuyển Algeria

AFP

Trong khi đó, khó khăn ở trận chung kết dường như đã được dự báo trước đối với Senegal khi họ vắng hậu vệ ngôi sao Kalidou Koulibaly do bị treo giò. Đây là tổn thất rất lớn rất lớn đối với đoàn quân của HLV Aliou Cisse khi mất “tấm lá chắn khổng lồ” của CLB Napoli. Dẫu vậy, Senegal phải tự trách mình khi không thể cụ thể hóa thế trận lấn lướt khi đối thủ chủ động chơi đội hình thấp sau bàn mở tỷ số.
Trong 90 phút, Senegal đã có ít nhất 3 cơ hội có thể ghi bàn nhưng lần lượt ngôi sao tấn công của Liverpool Sadio Mane, Ismaila Sarr, Mbaye Niang không thể chuyển hóa thành điểm số. Trong khi đó, “Cáo sa mạc” cho thấy họ xứng đáng là nhà vô địch châu Phi năm nay khi tạo ra thế trận phòng ngự rất chủ động và biết cách gây khó cho đối phương nhờ tài năng của Riyad Mahrez. Nếu may mắn hơn, Algeria có thể đã khép lại trận chung kết một cách hoàn hảo hơn nếu kết thúc chính xác một số đợt tấn công nguy hiểm.

CĐV tại Algeria mở hội ăn mừng

AFP

Dẫu vậy, chiến thắng sát nút 1-0 đã đủ giúp Algeria mở hội cùng người hâm mộ nhà trên sân Cairo, trong đó một số CĐV được chính phủ nước này tài trợ chở đến Ai Cập cổ vũ bằng máy bay quân sự. “Thật không thể tin được. Chiến thắng này xin dành cho cả đất nước”, thủ môn Rais M'Bolhi của Algeria nói với beIN Sports. “Chúng tôi phải cảm ơn Djamel Belmadi (HLV). Tình hình đôi bóng thật sự khó khăn trước khi ông ấy đến”, thủ môn này chia sẻ thêm trong niềm hạnh phúc.

CĐV Algeria đổ ra đường tại Paris ăn mừng

AFP

Thật vậy, ở trận chung kết AFCON đầu tiên mà 2 nhà cầm quân châu Phi đối đầu nhau kể từ năm 1998, HLV Djamel Belmadi đem lại cho Algeria một bước thần tốc chỉ sau 12 tháng nắm quyền. “Không có các cầu thủ, tôi chẳng là gì cả. Họ là những nhân vật chính. Tôi cho rằng các trợ lý, nhân viên đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các cầu thủ mọi thứ một cách quá tốt”, HLV Belmadi nói trong niềm vui sướng.
Đối với Senegal - đội cũng đã thua Algeria 0-1 ở vòng bảng, một lần nữa lỗi hẹn với vương miện lục địa đầu tiên khi lại thất bại trong trận chung kết sau giải năm 2002, kỳ giải mà HLV Aliou Cisse là đội trưởng. HLV Cisse luyến tiếc: “Ngoài bàn thủng lưới quá sớm và xét diễn biến toàn bộ trận đấu, tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng để có được bàn gỡ hòa nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài để chuẩn bị cho AFCON 2019 hướng đến vinh quang nhưng tối nay trận đấu đã không chiều lòng Senegal”.

Sadino Mane không thể giúp Senegal đăng quang AFCON 2019

AFP

Chiến thắng chắc chắn sẽ là một ngày hội ở Algeria khi người hâm mộ nước này đang chờ đón những nhà vô địch châu Phi trở về để mở hội tưng bừng. Nhưng ở châu Âu, Chính phủ Pháp đang lo ngại sẽ xảy ra những sự cố bạo lực khi CĐV người Algeria đổ ra đường ăn mừng vượt giới hạn. Trước trận chung kết AFCON 2019, Pháp đã bố trí hàng ngàn lực lượng an ninh để ngăn chặn những viễn cảnh đập phá, cướp bóc như khi Algeria vượt qua vòng tứ kết và bán kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.