HAGL chạy đà chưa tốt

27/02/2022 08:18 GMT+7

Được chọn làm trận khai mạc V-League nhưng màn đối đầu giữa đội Nam Định và HAGL trên sân Thiên Trường vào tối qua (26.2) lại không hay như kỳ vọng.

Bầu Đức luôn làm thứ bóng đá tử tế không chỉ từ việc ông đầu tư cả công sức lẫn tiền bạc cho “đứa con” tinh thần của mình - Học viện HAGL, không chỉ từ cách ông đã góp công tạo ra một thế hệ cầu thủ hào hoa bậc nhất VN, mà có lẽ còn từ cách ông ứng xử với… thành tích.

Highlights Nam Định 0-0 HAGL: Công Phượng, Văn Toàn nỗ lực nhưng không thể ghi bàn

Kể từ ngày đôn lứa trẻ HAGL với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… lên đá giải đấu cao nhất nước, bầu Đức chưa từng 1 lần được hưởng niềm vui mà 2 thập niên trước, Kiatisak với tư cách cầu thủ đã từng mang về cho ông là chức vô địch V-League.

HAGL (áo trắng) chơi chưa tốt trên sân Thiên Trường

Minh Tú

Bầu Đức chưa son ở mùa năm ngoái khi Kiatisak với tư cách HLV đã dẫn dắt HAGL chơi hay ngoài sức tưởng tượng, nhưng giải đấu đã phải hủy vì Covid-19. HAGL lại đầu tư tiền của để sắm ngoại binh cho mùa năm nay và cuộc thử lửa trên sân Thiên Trường ở vòng 1 V-League vào hôm qua là cú chạy đà của Kiatisak cùng học trò cho mục tiêu xa hơn - có vé dự AFC Champions League 2023. Tuy nhiên, cú chạy đà này lại chưa hoàn hảo cho lắm. Họ đã bị Nam Định chia điểm với kết quả 0-0. Lối chơi của HAGL chưa nuột nà khi các miếng ghép còn xộc xệch, chưa vào khớp. Các ngoại binh mới dường như chưa thực sự bắt nhịp với đồng đội người Việt. Một số trụ cột như Tuấn Anh, Văn Toàn chơi dưới sức. Và thật lo lắng cho Tuấn Anh vì anh phải rời sân sớm do chấn thương cổ chân. Một cầu thủ có tiền sử chấn thương dày đặc như Tuấn Anh mà mới trận đầu mùa đã đau thì không biết anh có đủ khả năng chống chọi với cả chặng đường dài khốc liệt của giải đấu.

HLV Nguyễn Văn Sỹ của đội Nam Định đã lý giải tại sao HAGL không thể chơi tốt, bởi: “Tôi đã yêu cầu hàng tiền vệ Nam Định đẩy cao, không tạo khoảng trống cho Xuân Trường và Tuấn Anh có cơ hội tạo đường chuyền cho Văn Toàn và Brandao”. Còn HLV Kiatisak dù chỉ có 1 điểm nhưng vẫn quả quyết: “Đó là kết quả đẹp cho cả đôi bên. Tỷ số đó là tuyệt vời. Tôi để Công Phượng đá dự bị vì yêu cầu chiến thuật và tính toán nhân sự chứ không phải vì cậu ấy bị giảm cân mà không được ra sân”.

Ở trận đấu còn lại vào tối qua, đội chủ nhà Sài Gòn FC đã hòa kịch tính 2-2 với đội Đà Nẵng. Bị dẫn trước 0-2 (Osaguona ghi cú đúp cho Đà Nẵng) nhưng các học trò của HLV Phùng Thanh Phương đã lần lượt gỡ hòa do công của Andre Silva (penalty) và Đỗ Merlo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.