HAGL tìm lại niềm vui

05/11/2022 06:35 GMT+7

Sau 10 trận chỉ biết hòa và thua (kể từ vòng đấu 11 ngày 5.8 thắng Sài Gòn), CLB HAGL mới có lại được niềm vui khi quật ngã Nam Định 2-0 trên sân nhà Pleiku ở vòng 23 V-League vào chiều qua.

HAGL tìm lại niềm vui chiến thắng

Minh TRần

Trước đó, áp lực dồn lên thầy trò HLV Kiatisak rất lớn vì một chuỗi trận không thành công, kể cả thua sân nhà trước TP.HCM, SLNA. Thêm vào đó, những dư luận không hay về chuyện đi - ở của những đứa trẻ bầu Đức ít nhiều cũng tác động tinh thần làm cho đôi chân của một vài vị trí vốn đã mệt mỏi vì thành tích không tốt càng thêm nặng nề.

Highlights HAGL 2- 0Nam Định: Công Phượng và Văn Toàn thi đấu rất ấn tượng

Bầu Đức, HLV Kiatisak đều hiểu điều đó và đã có những động viên, chia sẻ nhằm giúp các cầu thủ lấy lại cảm hứng. Trên hết, những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh hay Hồng Duy đều hiểu rằng cho dù mai này có ra sao thì họ cũng phải khẳng định giá trị đích thực trong màu áo HAGL để lấy lại niềm tin và niềm vui cho người hâm mộ.

Văn Toàn (trái) tìm lại cảm hứng ghi bàn cho HAGL

Minh Trần

Thái độ đó cộng với quyết tâm cao đã giúp HAGL khởi sắc trở lại. Những pha dàn xếp đã tìm lại được sự gắn kết nhịp nhàng, những đường bóng trở nên sáng nước hơn và đặc biệt việc xuất hiện của trung vệ người Hàn Quốc An Sae-hee dù chưa thể hoàn toàn giúp quên Kim Dong-su trước đây nhưng đã góp phần làm tăng thêm sự an toàn cho hàng phòng ngự vốn rất chông chênh, đồng thời với chiều cao 1,86 m, trung vệ này cũng là một trong những giải pháp dứt điểm từ tình huống cố định. Thực tế chính trung vệ này đã mở tỷ số từ quả phạt góc của Công Phượng trong hiệp 1. Bàn thắng này mang lại nhiều cảm xúc trong lối chơi cho đội bóng phố núi. Từ đó, “đứa con của thần gió” Văn Toàn đã phát huy trở lại tốc độ và khả năng tạo đột biến của mình bằng một pha đi bóng xé gió, qua mặt trung vệ đội trưởng Hạ Long của Nam Định và ghi bàn ấn định kết quả 2-0 ở hiệp 2.

Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui cho HAGL với nụ cười đã trở lại trên gương mặt HLV Kiatisak, mà còn giúp đội chủ nhà chính thức trụ hạng do đã hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC đến 8 điểm. Còn Nam Định vẫn giậm chân tại chỗ và sẽ phải chờ đến trận chung kết ngược gặp Sài Gòn FC ngay trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 25 để quyết định có trụ lại V-League được hay không.

Trong khi đó, sau khi Hải Phòng bị Hà Tĩnh cầm chân thì 3 đội đang tranh chấp ngôi vô địch khác là Hà Nội, Viettel và Bình Định lại cùng hòa vào hôm qua. Hà Nội dù đưa ra đội hình mạnh nhất đấu với chủ nhà Thanh Hóa thiếu quá nhiều trụ cột, nhưng lại không thể giành trọn 3 điểm. Phạm Tuấn Hải mở tỷ số rất sớm ở đầu hiệp 1 nhưng đội bóng thủ đô đã để cho tuyển thủ U.20 Nguyễn Thái Sơn của Thanh Hóa gỡ hòa 1-1. Còn Viettel và Bình Định hòa 0-0 nên cũng chưa thể đe dọa làm khó được Hà Nội.

Xếp hạng sau 23 vòng: 1/ Hà Nội: 44 điểm, 2/ Hải Phòng: 42 điểm, 3/ Bình Định: 38 điểm, 4/ Viettel: 35 điểm, 5/ SLNA: 30 điểm, 6/ Thanh Hóa: 28 điểm, 7/ HAGL: 27 điểm, 8/ Bình Dương: 25 điểm, 9/ Đà Nẵng: 25 điểm, 10/ TP.HCM: 21 điểm, 11/ Hà Tĩnh: 20 điểm, 12/ Nam Định: 20 điểm, 13/ Sài Gòn FC: 19 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.