Gác bằng kỹ sư công nghệ ô tô để nhập ngũ
Ngày 1.3, PV Thanh Niên theo chân đoàn công tác của Ban chỉ huy quân sự xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long đến thăm, động viên gia đình có 2 anh em ruột tình nguyện lên đường nhập ngũ là Nguyễn Tấn An (24 tuổi) và Nguyễn Tấn Thịnh (22 tuổi, cùng ngụ ấp An Hội, xã Phú Thuận).
Khi chúng tôi đến, ông Trần Văn Ba (73 tuổi, ngụ xã Châu Hưng, Vĩnh Long) đang quây quần cùng 2 người cháu ngoại trước ngày thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tiếp chúng tôi, ông Ba phấn khởi cho biết, gia đình ông mấy đời làm nông, nay có 2 cháu trai quyết tâm đem sức trẻ phục vụ Tổ quốc nên ông mừng lắm.

Hai anh em An và Thịnh tranh thủ thời gian phụ giúp ông ngoại thu hoạch ổi trước ngày lên đường nhập ngũ
ẢNH: NAM LONG
"Nhà tôi chủ yếu làm vườn, có 7 công đất (7.000 m2) trồng ổi và dừa xiêm. Thấy 2 đứa cháu ngoại quyết tâm viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, gia đình mừng lắm. Vừa làm tiệc liên hoan xong, giờ chỉ chờ ngày đưa 2 cháu lên đường bảo vệ Tổ quốc", ông Ba nói.
Ngôi cạnh ông ngoại, Tấn An cho biết, mình là kỹ sư ngành công nghệ ô tô, đang có công việc ổn định tại một gara ô tô ở địa phương, mức lương gần 10 triệu đồng/tháng.
"Trong thời gian đi học đại học, nhiều lần em nhận được thư gọi tham gia nghĩa vụ quân sự, nhưng vì muốn học cho xong chương trình nên có xin tạm hoãn. Đến khi ra trường, bản thân muốn tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, muốn ở môi trường mới, rèn luyện bản thân và em cũng mong rằng sẽ được phục vụ lâu dài trong lực lượng nên quyết định viết đơn tham gia nghĩa vụ và may mắn trúng tuyển", An vui vẻ kể lại.

Nguyễn Tấn Thịnh phụ ông ngoại thu hoạch ổi
ẢNH: NAM LONG
An cũng cho biết, với chiều cao gần 1,8 m của mình, An sẽ cố gắng hiện nhiệm vụ thật tốt, cố gắng rèn luyện bản thân để được phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang.
Mong muốn được phục vụ lâu dài trong đơn vị
Nguyễn Tấn Thịnh tốt nghiệp kỹ sư thực hành ngành cao đẳng công nghệ thông tin. Thịnh cũng đang có việc làm và thu nhập ổn định nhưng vẫn muốn góp sức mình cho Tổ quốc nên đã cùng anh trai viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển đợt này.

Nguyễn Tấn An giúp ông vận chuyển dừa tươi ra chỗ tập kết chờ lái đến mua
ẢNH: NAM LONG
Thịnh cho biết, bản thân mong muốn được góp sức cho quê hương, trước là rèn luyện bản thân, sau là phục vụ lâu dài trong quân ngũ. "Biết anh trai tình nguyện viết đơn nhập ngũ, em cũng nối gót theo. Em rất mừng vì được gia đình ủng hộ, động viên nhiệt tình. Em rất vui và sẽ cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao", Thịnh nói.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (43 tuổi, mẹ ruột An và Thịnh) chia sẻ, mai mốt 2 con đi nghĩa vụ rồi thì chỉ có một mình bà ở nhà. Dù vậy, bà sẽ cố gắng sắp xếp công việc để con mình yên tâm lên đường phục vụ Tổ quốc.

Ban chỉ huy quân sự xã Phú Thuận đến thăm, động viên gia đình An và Thịnh trước ngày nhập ngũ
ẢNH: NAM LONG
"Tôi làm công nhân may tại khu công nghiệp gần đây, thu nhập tạm ổn. Lúc biết 2 con muốn tham gia nghĩa vụ, tui cũng mừng lắm và được ông bà ngoại ủng hộ nữa. Vào trong quân ngũ thì tôi tuyệt đối yên tâm, 2 cháu đi rèn luyện về rắn rỏi hơn, trưởng thành hơn và tôi cũng mong 2 cháu được tiếp tục phục vụ lâu dài hơn khi đơn vị cần", bà Ngân nói.
Trung úy Trần Minh Thuận, Phó chỉ huy Trưởng ban chỉ huy quân sự xã Phú Thuận, cho biết năm nay xã được giao tuyển gọi 20 công dân nhập ngũ (4 nghĩa vụ công an nhân dân và 16 nghĩa vụ quân sự). Hiện tại, các tân binh đều có mặt tại địa phương và chuẩn bị cho ngày hội tòng quân vào ngày 5.3.
Bình luận (0)