Hai cảnh sát bị sa thải vì lo săn Pokemon mà không bắt cướp

11/01/2022 14:05 GMT+7

Sở Cảnh sát Los Angeles (California, Mỹ) đã sa thải hai cảnh sát Louis Lozano và Eric Mitchell vì phớt lờ cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân trong vụ cướp gần đó để đuổi theo săn các vật phẩm trong trò Pokemon Go.

Pokemon Go là trò chơi trên di động, sử dụng thực tế ảo

afp

Hai con Pokemon khiến bộ đôi Lozano và Mitchell bị đuổi khỏi ngành là một con Pokemon hiếm tên Snorlax và con Togetic, được cho rất khó bẫy đối với game thủ, theo Hãng tin AFP hôm 11.1.

Vụ việc xảy ra ngày 15.4.2017. Lúc đó một vụ cướp đang xảy ra tại cửa hàng Macy’s ở trung tâm thương mại Crenshaw tại Los Angeles. Thiết bị ghi âm trong xe tuần tra của hai cảnh sát cho thấy họ nghe được cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân, nhưng lại quyết định lái xe rời đi.

“Cảnh sát Mitchell nói với cảnh sát Lozano rằng một con “Snorlax” vừa xuất hiện”, theo hồ sơ của tòa án.

“Trong 20 phút sau đó, bản ghi âm cho thấy hai người trao đổi về Pokemon khi họ lái xe đến những hướng khác nhau thay vì trung tâm thương mại Crenshaw. Họ đuổi bắt những sinh vật ảo xuất hiện trên điện thoại di động của mình”, hồ sơ nói rõ.

Sau khi bắt được con Snorlax, họ tiếp tục chuyển sang săn con Togetic.

'Ông bác Pokemon' quyết tâm bắt hết Pokemon với 15 điện thoại

Cả hai bị sa thải vì phạm nhiều tội, nhưng một mực chối rằng mình chơi Pokemon Go trong lúc làm việc. Về bản ghi âm trong xe, họ nói rằng chỉ trao đổi về các nhân vật trong game chứ không thật sự chơi vào lúc đó.

Tòa phúc thẩm California đã giữ nguyên quyết định của Sở Cảnh sát Los Angeles, bất chấp nỗ lực chống án của hai người này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.