Hải cẩu cứu người bị rơi khỏi thuyền phải bơi 5 giờ trong đêm lạnh

21/02/2022 11:40 GMT+7

Một người đàn ông bị rơi xuống biển ngoài khơi bang California (Mỹ) đã bơi nhiều giờ trong đêm tối và được một con hải cẩu giúp đỡ để đến được một giàn khoan.

Ông Scott Thompson mới đây kể lại hành trình sống sót kỳ diệu của ông với sự giúp sức của một con hải cẩu sau khi bị rơi xuống biển hồi tháng 1, theo Sputnik ngày 21.2.

Ông Thompson làm nghề bắt nhím biển và khi đó đang trong chuyến đánh bắt tại eo biển Santa Barbara ngoài khơi bang California. Trong một lúc bất cẩn, ông Thompson bị ngã khỏi thuyền và con thuyền cứ thế chạy đi vì máy vẫn nổ. Người thợ lặn cố gắng bơi theo nhưng không đuổi kịp.

Ông Scott Thompson bên chiếc thuyền của ông

Ảnh chụp màn hình Santa Barbara Independent

“Tôi tự nhủ rằng ‘thì ra đây là cách mình sẽ chết. Hôm nay là ngày mình sẽ chết’”, ông Thompson trả lời đài KABC-TV. Lúc đó, ông chỉ mặc trên mình chiếc quần ngắn và áo thun.

Trong phút giây tuyệt vọng, ông Thompson cố gắng nghĩ về gia đình và tiếp tục bơi. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng vẫy nước và hoang mang tột độ vì sợ là cá mập. “Khi tôi nghe tiếng vẫy nước, tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực”, ông Thompson nhớ lại.

Tuy nhiên, con vật hóa ra là một con hải cẩu chứ không phải cá mập. Ông Thompson cho biết con hải cẩu ngoi lên lặn xuống quanh ông và đã huých ông lên nhiều lần.

“Đó là một con hải cẩu cỡ vừa. Con hải cẩu lặn xuống và ngoi lên huých tôi như một chú chó cưng”, ông Thompson kể.

Sau khoảng 5 giờ, ông Thompson bơi đến được một giàn khoan dầu và được sơ cứu. Tuần duyên Mỹ sau đó đưa ông đến bệnh viện để điều trị mất nhiệt.

Nỗ lực sinh tồn của ông Thompson được ví như phép màu vì phải bơi trong nước lạnh nhiều giờ trong đêm tối và không có trang thiết bị bảo hộ.

Băng tan ở Canada, hải cẩu con đáng yêu sẽ không còn đất sống?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.