Chuyện ngày 8.3: Hai con mắc bệnh hiếm, mẹ dành cả thanh xuân giành giật sự sống cho con

Chuyện ngày 8.3: Hai con mắc bệnh hiếm, mẹ dành cả thanh xuân giành giật sự sống cho con

08/03/2024 07:00 GMT+7

Ròng rã 11 năm chiến đấu cùng 2 con đều mắc bệnh hiếm, chị Phạm Thị Phượng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Chị luôn mong mỏi con được sống để thay người chị hai đón nhận tình thương từ ba mẹ dù hành trình có gian nan. Chăm lo cho con trong bệnh viện, đã từ lâu ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 với chị chỉ như một ngày rất bình thường.

Quệt giọt nước mắt đang lăn dài trên má, anh Dương Bảo Hân (51 tuổi, TP.HCM) không khỏi xúc động khi kể về hành trình cùng con chiến đấu với bệnh tật.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng anh chị vui mừng khi đón đứa con gái đầu lòng vào năm 2009. Thế nhưng số phận trớ trêu, con gái của anh chị được chẩn đoán mắc bệnh hiếm. Đến 27 tháng sau, con đã rời đi trong niềm tiếc thương của gia đình. Và rồi, đến năm 2013, anh chị được tin vui gia đình đón thêm bé trai kháu khỉnh. Niềm vui không bao lâu thì tai họa lại một lần nữa tìm đến gia đình anh chị.

Chuyện ngày 8.3: Hai con mắc bệnh hiếm, mẹ dành cả thanh xuân giành giật sự sống cho con- Ảnh 1.

Để dành thời gian ở bên con, chăm con, chị Phạm Thị Phượng đã tạm gác giấc mơ sự nghiệp dang dở của mình để từng bước tìm lại sự sống cho con.

TRANG CHÂU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.