Hải Dương: Kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Lê Tân
Lê Tân
08/04/2022 09:17 GMT+7

Vợ chồng Cao Tài Năng, bị cáo trong vụ án giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi gia đình bị hại kháng cáo một số nội dung về trách nhiệm dân sự.

Sáng 8.4, tại Hải Dương, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Cao Tài Năng giết chủ nợ rồi đốt phi tang.

Cao Tài Năng tại phiên tòa sơ thẩm

LÊ Tân

Trước đó, ngày 18.11.2021, TAND tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án anh Dương Công Cường (sinh năm 1974, ở phố Cuối, TT.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị giết, thi thể bị hung thủ đốt để phi tang.

Trong vụ án này, bị cáo Cao Tài Năng (41 tuổi, ở số 196C, đường Điện Biên Phủ, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), bị tuyên phạt tử hình về tội giết người, chung thân về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Vũ Thị Mừng (39 tuổi, vợ Năng) bị tuyên 3 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, 3 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hợp hình phạt chung 6 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Năng phải bồi thường cho gia đình bị hại các chi phí, tổn thất tinh thần với tổng số tiền hơn 399 triệu đồng và các chế độ cấp dưỡng cho bố mẹ, con anh Cường theo quy định. Bị cáo Mừng bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 44,7 triệu đồng. Tòa buộc 2 bị cáo bồi thường tổng số tiền còn nợ của anh Cường cho gia đình anh.

Tuy nhiên, ngay tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Mừng phủ nhận hầu hết lời khai trước đó, không thừa nhận tội che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt vì cho rằng bản thân không chứng kiến việc chồng mình giết người, không biết việc cùng chồng mang thi thể đi chôn. Kết thúc phiên tòa ít ngày, cả gia đình bị hại và vợ chồng Năng đều có đơn kháng cáo.

Gia đình bị hại kháng cáo vì cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương, Viện KSND tỉnh Hải Dương và TAND tỉnh Hải Dương chưa xác minh, điều tra, xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết trong vụ án để áp dụng và phán quyết đúng pháp luật dẫn đến bỏ sót một số vấn đề. Ngoài ra, gia đình bị hại kháng cáo một số nội dung về trách nhiệm dân sự.

Trong khi đó, bị cáo Năng xin giảm nhẹ hình phạt về tội giết người, xâm phạm thi thể, hài cốt và cho rằng mình không phạm tội cướp tài sản. Bị cáo Mừng xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội che giấu tội phạm, đồng thời cho rằng không phạm tội xâm phạm thi thể, hài cốt do không tham gia, giúp sức vào việc chôn, đốt xác bị hại.

Ngày 18.11.2021, TAND tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, đã tuyên án tử hình đối với Cao Tài Năng

Vụ án rùng rợn

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương, vợ chồng Năng thuê nhà số 126, đường Nguyễn Thượng Mẫn, P.Bình Hàn, TP.Hải Dương để mở cửa hiệu bán tân dược.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vợ chồng Năng có vay nợ của anh Cường tổng số tiền gần 7 tỉ 225 triệu đồng; đã trả anh Cường được gần 4 tỉ 249 triệu đồng, còn nợ hơn 2 tỉ 976 triệu đồng.

Vũ Thị Mừng phủ nhận hầu hết lời khai trước đó

Lê Tân

Sau đó, anh Cường yêu cầu Năng phải trả số tiền còn nợ. Do không có tiền trả nên Năng xin khất nợ nhưng anh Cường không đồng ý.

Đến khoảng 14 giờ 30 ngày 27.11.2020, anh Cường gọi điện thoại cho Năng thông báo sáng hôm sau sẽ lên gặp để thanh toán tiền nợ. Đến gần 9 giờ ngày 28.11.2020, Năng gọi điện thoại hẹn anh Cường đến hiệu thuốc số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn để nói chuyện. Anh Cường lái xe ô tô đến điểm hẹn thì Năng bảo lên gác xép để nói chuyện. Tại đây, Năng dùng gậy gỗ đập liên tiếp nhiều nhát trúng vùng đầu khiến anh Cường tử vong tại chỗ.

Sát hại anh Cường xong, lo sợ bị mọi người phát hiện, Năng xóa các dấu vết tại nơi gây án và cùng vợ mang xác nạn nhân ra chôn ở chỗ đất trống phía ngoài bờ đê sông Kim Sơn (thuộc địa phận khu dân cư số 9, P.Tân Bình, TP.Hải Dương). Năng còn mang xe ô tô của anh Cường đến để ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội để cất giấu.

Sau khi gây án, Năng thường xuyên ra khu vực chôn xác anh Cường để xem xét tình hình. Đến cuối năm 2020, sợ bị người khác phát hiện xác anh Cường nên Năng đã lên kế hoạch đào thi thể anh Cường lên để đốt phi tang.

Đêm 8.2.2021, vợ chồng Năng mang giát giường, xăng, dụng cụ đào bới đưa xác anh Cường lên đốt. Khi lửa tắt, Năng mang phần tro cốt đã cháy hết đổ vào túi ni lông. Phần chưa cháy hết, Năng mang đến chỗ đường vắng trong khu đô thị mới Tuệ Tĩnh đập nhỏ rồi mang cùng các túi đựng tro cốt lên cầu Hàn vứt xuống sông.

Sau khi gây tội ác dã man, Năng và vợ vẫn bình thản sống, làm việc, đi du lịch trong suốt một thời gian dài với tâm lý rất bình thường. Mừng sinh thêm con thứ 3. Trong khi đó, gia đình của nạn nhân vô cùng hoang mang trước sự mất tích bí ẩn của nạn nhân nên đã trình báo với cơ quan công an.

Đến tháng 6.2021, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện ra chiếc ô tô của anh Cường mà Năng giấu tại Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Sau đó, đến đầu tháng 7.2021, Năng ra đầu thú. Cũng trong thời gian này, Vũ Thị Mừng xin tạm nghỉ công tác ở Trường cao đẳng Y Dược Trung ương Hải Dương vì lý do gia đình.

Vụ án do Năng và vợ gây ra có tính chất rất nghiêm trọng, khiến dư luận vô cùng hoang mang, phẫn nộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.