Hai hiệu trưởng vùng cao viết thư 'xin cơm' cho trò, thầy hiệu trưởng Hà Nội giúp ngay

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
17/10/2022 19:56 GMT+7

Nhiều học sinh bản Pa Tết ( Điện Biên ) phải đi 80 km đến trường, cuối tuần cũng không thể về nhà. Thương học trò đói, hai hiệu trưởng viết thư ngỏ "xin cơm". Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), lập tức xin giúp.

Xót cảnh học sinh đói vào cuối tuần

Nhiều học sinh bản Pa Tết ( H.Mường Nhé, Điện Biên) đi học ở trường cách 80 km, đường xa khó đi nên dù cuối tuần được nghỉ, các em cũng không thể về nhà, 2 hiệu trưởng viết thư xin cơm cho học trò.

Bữa ăn thiếu thốn của học trò bản Pa Tết phải ở lại trường dịp cuối tuần

nhà trường cung cấp

Theo thư ngỏ, điểm trường Pa Tết đóng tại xã Huổi Lếch, H.Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, nằm biệt lập so với các bản liền kề.

Năm học 2022 - 2023, có 38 học sinh các lớp 3, 4, 5 của bản Pa Tết về học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Huổi Lếch. Tương tự, có 37 học sinh thuộc các khối lớp 6, 7, 8, 9 của bản này về học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Lếch (xã Huổi Lếch)

Các em phải di chuyển 80 km đường rừng để về học tại 2 trường này. Do là mô hình trường bán trú nên các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu (đối với cấp tiểu học) và từ thứ hai đến thứ bảy (đối với cấp THCS), các em được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, vì khoảng cách từ bản Pa Tết đến trường quá xa nên ngày nghỉ cuối tuần hầu hết các em vẫn không thể về nhà mà ở lại trường sinh hoạt, nhưng nhà trường không có kinh phí nuôi các em vào những ngày cuối tuần.

Sau khi tìm mọi cách xoay xở không khả thi, cũng không thể chứng kiến học trò chịu đói, hai thầy hiệu trưởng của hai trường là thầy Vũ Quang Huy cùng thầy Nguyễn Văn Quynh quyết định gửi thư ngỏ “xin cơm” cho các em.

Đường đến trường vừa xa và rất khó đi, đặc biệt là vào mùa mua lũ

nhà trường cung cấp

Thầy Vũ Quang Huy cho hay, hiện nay, nhà trường đang tạm phải lấy tổng số kinh phí được hỗ trợ cho 5 ngày trong tuần chia đều cho 7 ngày để tính toán bữa ăn cho học sinh, ngoài ra các thầy cô giáo đang phải chia đồ ăn của mình để các em ăn cùng. Tuy nhiên, phương án này không thể kéo dài bởi chia ra như vậy thì tiền ăn mỗi ngày, mỗi bữa của các em và cả thầy cô vì thế mà ít quá, không đủ no và đảm bảo dinh dưỡng

“Trước nhu cầu cấp thiết trên, ban giám hiệu hai nhà trường mong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm xem xét, quan tâm hỗ trở tiền ăn vào dịp cuối tuần cho 75 học sinh của điểm trường Pa Tết”, trong thư ngỏ các thầy viết.

Cụ thể, 38 học sinh cấp tiểu học cần được hỗ trợ ăn 6 bữa ăn cuối tuần (gồm chiều thứ 6; sáng, trưa, tối thứ bảy và sáng, trưa chủ nhật); 37 học sinh THCS cần hỗ trợ ăn 3 bữa (gồm chiều thứ bảy, sáng và trưa chủ nhật).

Tổng kinh phí các bữa ăn trong 1 tháng cho các học sinh là 9,492 triệu đồng (1 năm học có 9 tháng).

Hiệu trưởng Trường Marie Curie: "Tôi thấm cái đói cái lạnh ở miền núi"

Chiều 17.10, sau khi đọc được bức thư ngỏ trên, thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), lập tức liên hệ với các thầy hiệu trưởng đã viết thư và đề nghị gửi tặng 100 triệu đồng để các thầy cô nuôi học sinh những ngày cuối tuần trong năm học 2022 - 2023.

Số tiền trên, thầy Khang tin tưởng và đề nghị hai trường thảo luận để chia ra hai phần phù hợp với việc lo các bữa ăn cuối tuần cho thầy và trò. Các thầy cô ở lại chăm lo cho các con cũng được thầy Khang trân trọng mời ăn cùng các con trong số kinh phí đó.

Chia sẻ thêm với PV Thanh Niên, thầy Khang cho biết, mọi việc đã được thu xếp chỉ trong chưa đầy 60 phút chiều nay, số tiền đã được chuyển khoản tới tài khoản của thầy Vũ Quang Huy.

Thầy Nguyễn Xuân Khang cùng học trò của mình trong buổi quyên góp sách truyện tặng học sinh H.Mèo Vạc (Hà Giang) tháng 8.2022 vừa qua

m.c

“Tôi rất thông cảm với sự thiếu thốn về vật chất của thầy trò vùng cao, mà cụ thể là hai trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Huổi Lếch. Tôi rất xúc động khi nghĩ rằng chỉ cần sự quan tâm một chút thôi là học trò ở đó đã no cái bụng những ngày cuối tuần trong cả năm học, đặc biệt là trong mùa đông rét mướt đang cận kề”, thầy Khang nói.

Thầy Khang cũng tâm sự, bản thân thầy thời sinh viên cũng từng xa nhà học tại nơi trường sơ tán về miền núi Thái Nguyên nên thấm cái lạnh, cái đói…

Xác nhận với chúng tôi, thầy Vũ Quang Huy xúc động nói đã nhận được 100 triệu đồng từ thầy Nguyễn Xuân Khang vào tài khoản trong chiều nay ngay sau cuộc điện thoại trao đổi.

“Từ lúc đó đến giờ tôi xúc động bần thần cả người, không làm được gì cả. Tôi không ngờ học trò của mình nhận được sự giúp đỡ nhanh và tin tưởng, chân thành đến vậy từ một thầy hiệu trưởng ở rất xa chúng tôi”, thầy Huy nói.

Thầy Huy cho biết thêm, số tiền mà Hiệu trưởng Trường Marie Curie gửi để lo bữa ăn cho các cháu vẫn thừa một chút, hai trường tính toán sẽ dùng để chăm sóc thuốc men, bồi bổ các học trò lúc ốm đau khi không có gia đình ở bên. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ bố mẹ các học sinh và thầy cô giáo tiền xăng xe khi lên thăm, đưa đón các con đến trường hoặc về thăm nhà.

Mới đây, như Thanh Niên đã thông tin, khi H.Mèo Vạc (Hà Giang) có 18 trường tiểu học nhưng chỉ có 1 giáo viên tiếng Anh trong khi học sinh lớp 3 phải học 4 tiết tiếng Anh/tuần, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) đã "cứu nguy" cho cả huyện khi tuyển ngay 20 giáo viên để dạy cho tất cả trường trong huyện ngay trong năm học 2022 - 2023, tổng kinh phí cho dự án vì cộng đồng này ước tính tối thiểu khoảng hơn 1,5 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.