Hãng AP ngày 12.9 đưa tin về việc một thiếu niên 15 tuổi tên Derek Parker Aghnaanga đã được giải cứu hồi đầu tuần, sau khi đi câu cá cùng gia đình nhưng không may bị lật tàu. Tai nạn đã khiến người anh trai và anh họ của Derek thiệt mạng, nhưng Derek may mắn được một tàu đánh cá cứu gần đảo St. Lawrence ở Alaska vào hôm 7.9.
Thuyền trưởng Adam White của tàu đánh cá cho biết Derek đã bám chặt vào con thuyền bị lật úp giữa trời tối và nhiệt độ nước biển chỉ khoảng 10 độ C.

Thiếu niên mắc kẹt giữa biển trên con thuyền lật úp được cứu tại bang Alaska, Mỹ ngày 7.9
ẢNH: AP
"Cậu bé đó thực sự kiên cường. Cậu bé nói rằng anh trai mình vẫn đang kẹt dưới thuyền, còn người anh họ đã tuột tay chìm xuống biển vào đêm trước khi chúng tôi đến", ông White nói. Lực lượng cứu hộ sau đó cũng đã vớt thi thể của 2 nạn nhân đi cùng.
Trước đó, nhóm 3 người lên thuyền đi câu cá vào ngày 4.9, thế những chiếc thuyền đã bị lật úp giữa biển vào ngày 5.9. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã điều động máy bay và trực thăng tìm kiếm từ sáng 7.9 sau khi nhận được tin báo mất tích từ gia đình.
Máy bay của Tuần duyên Mỹ là đơn vị đầu tiên phát hiện ra cậu bé, sau đó nhanh chóng thả bè cứu sinh và liên lạc với con tàu của ông White gần đó. Giới chức Mỹ cho biết cậu bé có các triệu chứng hạ thân nhiệt khi được đưa lên boong tàu và ngay lập tức được chườm ấm.
Bà Collen Walker, dì của nạn nhân, nói rằng gia đình đã trải qua cú sốc lớn và vô cùng đau xót khi mất đi 2 người cháu, đặc biệt là anh trai ruột 35 tuổi của Derek, người đóng vai trò như một người cha trong gia đình sau khi cha ruột của hai anh em qua đời.
Phà cháy dữ dội, nhiều người mất tích ở Philippines
Bình luận (0)