Lan tỏa trên mạng xã hội:

Hai nữ sinh lớp 6 cứu sống em nhỏ rơi xuống sông

Khánh Hoan
Khánh Hoan
06/04/2023 09:51 GMT+7

Hai nữ sinh đang học lớp 6 ở Nghệ An phát hiện em nhỏ bị đuối nước dưới sông đã dũng cảm, nhanh trí cứu sống nạn nhân bằng kỹ năng được hướng dẫn ở trường học khiến cộng đồng mạng thán phục.

Hành động dũng cảm

Ngày 5.4, câu chuyện nói trên được các fanpage mạng xã hội đăng tải đã thu hút hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Theo đó, chiều 4.4, khi phát hiện một em nhỏ 2 tuổi bị đuối nước tại khu vực sông Nhân Hòa chảy qua xóm Bắc Nhân Hòa (xã Nghi Thuận, H.Nghi Lộc, Nghệ An), em Nguyễn Thị Bảo Thi (học sinh lớp 6A, Trường THCS Nghi Thuận) đã hô hoán gọi người tiếp ứng.

Hai nữ sinh lớp 6 cứu sống em nhỏ rơi xuống sông - Ảnh 1.

Phương Trâm (trái) và Bảo Thi

K.HOAN

Đúng lúc đó em Nguyễn Thị Phương Trâm (học cùng lớp) chạy đến và cùng bạn mình đi theo bậc tam cấp, lội xuống sông bế em nhỏ lên. Bé được bế lên trong tình trạng đã ngừng thở. Hai em Phương Trâm và Bảo Thi đã thực hiện hô hấp nhân tạo, đẩy nước trong người em bé ra. Một lúc sau, em bé tỉnh lại, được người nhà đưa đến bệnh viện chăm sóc, điều trị kịp thời.

PV Thanh Niên đã đến nhà học sinh Nguyễn Thị Phương Trâm. Ông Nguyễn Văn Hòe, ông nội của Phương Trâm, xác nhận sự việc và cho biết em bé bị đuối nước là em ruột của Trâm. Ông Hòe cho biết chiều 4.4, Trâm dẫn em trai 21 tháng tuổi sang nhà hàng xóm chơi. Sau đó, em bé đi theo một số trẻ em khác ra khu vực bến sông chơi và không may rơi xuống nước. Không thấy em, Phương Trâm đi tìm và được Bảo Thi (đi trước) phát hiện bé đã bị rơi xuống sông và hô hoán. Phương Trâm lập tức lội xuống sông, đưa em lên bờ.

Thấy em đã lả người, Trâm cùng Thi đặt bé nằm ngửa trên nền xi măng rồi hô hấp nhân tạo, dùng tay ép lồng ngực của bé. Một lát sau, bé ói nước ra và khóc. Sau đó, người nhà chạy đến đưa bé đến Trạm y tế xã rồi chuyển lên bệnh viện huyện để cấp cứu.

Hai nữ sinh lớp 6 cứu sống em nhỏ rơi xuống sông - Ảnh 2.

Khu vực sông nơi cháu bé bị đuối nước

Học kỹ năng chống đuối nước ở trường

Phương Trâm cho biết khi thấy em trai bị đuối nước dưới sông, Trâm đã xuống sông để cứu em và may mắn là vị trí em bé bị đuối nước khá cạn, nước mới đến ngực của Trâm. Nhờ sự hỗ trợ của Bảo Thi nên Trâm đã khá dễ dàng đưa em bé vào bờ. Khi thấy em đã nguy kịch, nhờ sáng hôm đó vừa được xem hướng dẫn cách phòng chống đuối nước và cứu người bị đuối nước ở lớp học nên cả Trâm và Thi liền áp dụng. Cả hai cùng hô hấp cho bé bằng cách để bé nằm ngửa trên bậc tam cấp rồi ép lồng ngực để tim bé đập trở lại và sau một lúc hô hấp, bé đã ói nước và hồi tỉnh.

"Lúc đó không có người lớn nào ở đó. Nếu hai đứa nhỏ không biết hô hấp nhân tạo để cứu em thì tình trạng có thể rất nguy hiểm vì bé đã ngừng thở. Khi đưa lên trạm y tế, nhân viên y tế bảo phải đưa đến ngay bệnh viện huyện và rất may, cháu đã được cứu sống", ông Nguyễn Văn Hòe kể.

Hai nữ sinh lớp 6 cứu sống em nhỏ rơi xuống sông - Ảnh 3.

Cô Đặng Thị Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A, cho biết do nhà trường chưa có bể bơi nên chưa thể đưa chương trình dạy bơi vào trường học. Cách đây 2 tuần, nhà trường đã đưa chương trình phòng chống tai nạn đuối nước vào 15 phút sinh hoạt đầu buổi học. Do các lớp học đã được lắp đặt màn hình ti vi nên học sinh xem các video hướng dẫn cách phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu người đuối nước

Nhà trường cũng đã cho học sinh thực hành cách sơ cứu người bị đuối nước vào giờ chào cờ đầu tuần. Sau khi xem xong các video, giáo viên chủ nhiệm cũng giao học sinh về nhà tự thực hành để các em thành thục và bình tĩnh xử lý khi gặp trường hợp tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.