Hàng loạt cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm chết khô ở công viên Bách Thảo

11/04/2023 11:45 GMT+7

Có khoảng hơn 10 cây cổ thụ, trong đó có những cây tuổi đời hơn 100 năm đã bị chết khô trong công viên Bách Thảo (Q.Ba Đình) được đơn vị quản lý phát hiện và xin chủ trương chặt hạ.

Công viên Bách Thảo được xây dựng từ năm 1890 bởi người Pháp với mục đích duy trì, bảo tồn và phát triển các nguồn cây quý của Việt Nam. Đến nay, nơi đây vẫn là địa chỉ bảo tồn các thực vật quý, là điểm đến, điểm tham quan được người dân Hà Nội mà cả du khách nơi khác ghé thăm khi tới thủ đô.

Hàng loạt cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm chết khô ở công viên Bách Thảo - Ảnh 1.

Cây muồng ngủ ở cổng công viên Bách Thảo đã chết khô

ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, hiện nay công viên này cũng đã có một số hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.Hồ nước ở giữa công viên cũng đã cạn, lòng hồ nứt nẻ, gây mất cảnh quan. Đặc biệt, nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm cũng đã chết khô, để lại sự tiếc nuối cho nhiều người.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, có khoảng hơn 10 cây cổ thụ chết khô trong công viên, đa số các cây này đã được cắt tỉa cành, chỉ còn lại gốc để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham quan công viên Bách Thảo.

Đáng chú ý, cây muồng ngủ - một cây rất nổi tiếng trong công viên Bách Thảo ở ngay cổng vào có thân to nhiều người ôm cũng đã chết, thân cây đang được một cây khác sống nhờ. 

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Xí nghiệp Quản lý cây xanh số 3 - đơn vị chăm sóc trực tiếp các loài cây trong công viên Bách Thảo cho biết trong công viên có 11 cây cổ thụ đã chết. Trước mắt, đơn vị đã cắt tỉa cành khô và đã báo cáo lên cấp trên để xin phương án chặt hạ để trồng cây mới.

Hàng loạt cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm chết khô ở công viên Bách Thảo - Ảnh 2.

Tất cả các cây cổ thụ bị chết trong công viên này đều được cắt cành

ĐÌNH HUY

Về hồ nước trong công viên bị cạn, đại diện Xí nghiệp Quản lý cây xanh số 3 cho rằng do năm nay ít mưa, trong khi hồ không có đường cấp nước điều hòa nên bị cạn. Đơn vị này cũng đang xin ý kiến để có phương án nạo vét, tìm đường cấp nước cho hồ.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội - đơn vị quản lý công viên Bách Thảo cho biết, các cây xanh trong công viên có tuổi đời hơn 100 năm (từ thời Pháp thuộc) và mới chết trong khoảng thời gian gần đây.

"Nguyên nhân có thể do cây đã già, chết tự nhiên. Chúng tôi khẳng định không có ai xâm hại khiến cây bị chết cả", đại diện Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội nói và cho hay đây là những cây gỗ bình thường, sau khi được chặt hạ, các cây chết sẽ được thanh lý Tất cả các bước đều được công khai.

Hàng loạt cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm chết khô ở công viên Bách Thảo - Ảnh 3.

Theo người dân địa phương, cây muồng ngủ có từ trước khi công viên Bách Thảo thành lập

ĐÌNH HUY

Hàng loạt cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm chết khô ở công viên Bách Thảo - Ảnh 4.

Thông tin về cây này vẫn còn thông qua mã QR được đặt ở gốc cây. Trước khi chết, cây muồng ngủ cao 19 m, đường kính tán 23 m; thân cây có chu vi 7,75 m, đường kính thân cây là 2,47 m

ĐÌNH HUY

Hàng loạt cây cổ thụ khác bị chết trong công viên Bách Thảo

ĐÌNH HUY

Hàng loạt cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm chết khô ở công viên Bách Thảo - Ảnh 6.

Gốc của một số cây đã bị mục rỗng

ĐÌNH HUY

Cây bụt mọc chưa chết nhưng có dấu hiệu bị đốt ở phần thân cây bị mục

ĐÌNH HUY

Hàng loạt cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm chết khô ở công viên Bách Thảo - Ảnh 8.

Một số cây được dán cảnh báo nguy hiểm

ĐÌNH HUY

Hàng loạt cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm chết khô ở công viên Bách Thảo - Ảnh 9.

Hố nước giữa công viên bị cạn nhiều ngày

ĐÌNH HUY



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.