Hàng rong mang bếp nướng, xe bò viên... tràn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ

03/10/2022 07:24 GMT+7

Mặc kệ biển cấm hàng rong, cô bày bếp nướng bánh tráng ra giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ mời chào khách. Bên cạnh là hàng loạt xe đẩy bán nước uống, bò viên... khiến con đường "bộ mặt đô thị trung tâm" quận 1 không khác gì phố hàng rong.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm vui chơi về đêm lý tưởng của giới trẻ thành phố cũng như du khách nước ngoài. Tuy nhiên nơi này đang bị hàng rong bủa vây, người bán liên tục chèo kéo khách tạo khung cảnh vô cùng bát nháo, đặc biệt là những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lực lượng bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thường tuần tra để dẹp hàng rong. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng đội tuần tra, người bán chỉ đẩy xe vào các con hẻm xung quanh để né tránh. Ngay sau khi bảo vệ rời đi, họ tiếp tục đẩy xe trở lại bán như không có chuyện gì xảy ra.

Xe hàng rong đủ kiểu, ngồi có, đứng có, kéo có, xe đạp có mà xe máy cũng không thiếu

nhật thịnh

Lần đầu tiên từ Đà Nẵng vào TP.HCM du lịch, chị Huỳnh Tuyết Mai (32 tuổi) nhận xét : “Dù biết người bán hàng rong cũng chỉ vì mưu sinh nhưng ngay trung tâm thành phố thì hình ảnh này không đẹp một chút nào”

nhật thịnh

Một khu vực nhỏ trên phố đi bộ nhưng có tới ba người bán hàng rong. Còn cô này thì mang cả bếp ra giữa đường để bán bánh tráng nướng.

nhật thịnh

Hàng rong bủa vây bùng binh hoa sen (xưa là bùng binh cây liễu)

nhật thịnh

Trà tắc, trà vải, trà chanh, bánh tráng trộn... Tất cả đều có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

nhật thịnh

Hàng rong dày đặc ngay trước biển cấm... bán hàng rong.

nhật thịnh

Thường xuyên đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để dạo mát cùng bạn bè, chị Nguyễn Thị Mỹ (Q.Gò Vấp) cho biết đã quá quen với hình ảnh những người bán hàng rong vội vã tháo chạy mỗi khi có lực lượng đi tuần tra.

“Thấy người bán ào chạy lẩn tránh lực lượng tuần tra tôi cũng thương dù biết họ sai. Tôi mong sao thành phố có những phương án sắp xếp để họ có nơi bán thay vì cấm cản không triệt để như hiện tại", chị Mỹ nói.

Nhiều người bán hàng rong dựng xe dưới lòng đường để bán hàng, một số khách đến chơi cũng bắt chước khiến hai bên phố đi bộ thường xuyên xảy ra kẹt xe vào các khung giờ cao điểm

nhật thịnh

Cảnh kẹt xe trên đường Nguyễn Huệ tối thứ 6 ngày 1.10, hậu quả từ việc nhiều người bán hàng rong cùng người đi chơi dựng xe dưới lòng đường gây ra

nhật thịnh

Nhiều người bán hàng rong ở khu vực này rất hung hăng và manh động, khi thấy chúng tôi chụp hình liền xông tới đòi xóa ảnh

nhật thịnh

Cuối tháng 8, UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Xây dựng rà soát, tổ chức thêm các bãi giữ xe phù hợp tại khu vực công viên bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ để tạo điều kiện cho người dân lui tới vui chơi.

Văn bản của TP cũng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền Q.1 chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự tại công viên bến Bạch Đằng. UBND TP giao Công an TP.HCM, UBND Q.1 phối hợp thực hiện ngay các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người dân dừng đỗ xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng và khu vực công viên bến Bạch Đằng. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách...

Tuy nhiên, có thể thấy, hàng rong vẫn tập trung nhiều tại khu vực công viên bến Bạch Đằng, dưới lòng đường Tôn Đức Thắng, vào cuối chiều

nhật thịnh

Một xe hàng rong đợi khách ở khu vực bến Bạch Đằng

nhật thịnh

Khoảng 21 giờ đêm, khu vực công viên bến Bạch Đằng chỉ còn vài xe hàng rong hoạt động do lực lượng bảo vệ "xua đuổi" gắt gao, trả lại không gian cho người đi dạo.

Nhật thịnh

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được đưa vào sử dụng vào ngày 30.4.2015. Còn công viên bến Bạch Đằng vừa được chỉnh trang và khánh thành vào tháng 3 năm nay, rộng khoảng 1,6 ha, trong đó có 8.700 m2 đường dạo, sân sinh hoạt lát đá và 7.000 m2 mảng xanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.