Hàng thủ thảm họa, Bruno lại nhận thẻ đỏ: M.U thoát thua may mắn ở Europa League

Văn Trình
Văn Trình
04/10/2024 05:40 GMT+7

Màn trình diễn thất vọng của hàng thủ đã khiến M.U phải rất may mắn mới có thể cầm hòa Porto 3-3 ở lượt đấu thứ 2 Europa League diễn ra rạng sáng 4.10.

Hành quân đến sân Dragão của Porto, M.U có phong độ không thể khiến CĐV hài lòng. Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Erik ten Hag thi đấu thất vọng, hòa 2 và thua 1. Đáng nói hơn, vào cuối tuần, “Quỷ đỏ” đã thua bạc nhược 0-3 trước Tottenham ngay trên sân nhà.

Cách nhập cuộc của M.U trước Porto phần nào đó khiến CĐV bất ngờ. M.U thi đấu tốc độ và hàng công chăm chỉ áp sát, di chuyển liên tục. Việc làm mới hàng công, thay Joshua Zirkzee bằng Rasmus Højlund giúp đại diện nước Anh đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống tấn công trung lộ. Ở phút 20, chính Rasmus Højlund có pha di chuyển thông minh, đón đường chuyền của Marcus Rashford để nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U. Trước tình huống này, đội bóng thành Manchester cũng tìm được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 sau pha đột phá vào thẳng trung lộ của Marcus Rashford.

Hàng thủ thảm họa, Bruno lại nhận thẻ đỏ: M.U thoát thua may mắn ở Europa League- Ảnh 1.

M.U có 2 bàn thắng sớm ngay trên sân Porto

ẢNH: REUTERS

Tưởng chừng như hai bàn thắng sớm sẽ giúp M.U thắng tưng bừng thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi ở những phút sau đó. Kể từ phút 25, hàng thủ M.U thi đấu như mơ ngủ, để Porto liên tục tấn công. Thảm họa bắt đầu đến với đội khách ở phút 27 khi Diogo Dalot và Matthijs de Ligt có một loạt các tình huống xử lý không tốt, tạo điều kiện để Pepe rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Porto. Đến phút 34, hàng thủ dày đặc của M.U tiếp tục mắc lỗi, để Porto gỡ hòa 2-2. Cầu thủ mang về niềm vui cho đội chủ nhà là Samu Omorodion với pha không chiến đầy dũng mãnh. Đáng chú ý, đây là trận thứ 31, kể từ đầu mùa giải 2023 - 2024, M.U để thủng lưới hai bàn trở lên trong một trận đấu. Xét toàn nước Anh, không có một đội bóng nào có hàng thủ tệ như M.U.

Hiệp 2 mới là lúc M.U khiến CĐV thất vọng nhiều hơn. Các học trò của HLV Erik ten Hag sút đến 29 lần ở trận đấu này nhưng đa phần trong số đó bóng đi thiếu chính xác. Không những loay hoay trên hàng công, đến phút 50, M.U lại để Samu Omorodion chọc thủng lưới, đưa Porto dẫn ngược 3-2. Lần này, Matthijs de Ligt trực tiếp bị nhắc tên vì không thể theo kèm được tiền đạo người Tây Ban Nha. Trước đó, khi M.U nhận bàn thua thứ 2 Matthijs de Ligt cũng mắc lỗi, thua Samu Omorodion trong pha không chiến.

Hàng thủ thảm họa, Bruno lại nhận thẻ đỏ: M.U thoát thua may mắn ở Europa League- Ảnh 2.

Matthijs de Ligt (số 4) liên tục mắc lỗi, khiến M.U nhận 3 bàn thua

ẢNH: REUTERS

Trong ngày trở về Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes cũng biết cách để CĐV phải nhắc đến tên mình. Tuy nhiên, thay vì ghi bàn hay kiến tạo, anh lại nhận thẻ đỏ vì đạp thẳng vào đầu đối thủ. Đáng nói hơn, đây là thẻ đỏ thứ 2 chỉ trong 5 ngày của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Trước đó, khi M.U bị Tottenham dẫn trước trên sân nhà, Bruno Fernandes cũng nhận thẻ đỏ vì đạp vào ống đồng của James Madison. Rất may cho Bruno Fernandes là khi anh đẩy M.U vào thế khó, Porto đã không đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng. Không những vậy, đến những phút bù giờ Harry Maguire không chiến dũng mãnh, mang về trận hòa đầy may mắn 3-3 cho M.U.

Sau trận đấu, đích thân HLV Erik ten Hag thừa nhận hàng thủ M.U đã có trận đấu không thể nào tệ hơn. Ông nói: "Chúng tôi bắt đầu trận đấu rất tốt, chiếm ưu thế, ghi được hai bàn thắng nhưng sau đó mất kiểm soát vì các cầu thủ ở hàng phòng ngự mắc nhiều lỗi. M.U phải cải thiện khả năng phòng thủ ngay lập tức".

Trong khi đó, Harry Maguire đánh giá: "M.U để đối thủ có quá nhiều khoảng trống. Porto liên tục chuyền vào vòng cấm và cuối cùng họ đã trừng phạt chúng tôi. Thực chất, những bàn thua đã đến tôi nghĩ phần lớn đều đến từ việc tinh thần của các cầu thủ không tốt".

Hàng thủ thảm họa, Bruno lại nhận thẻ đỏ: M.U thoát thua may mắn ở Europa League- Ảnh 3.
Hàng thủ thảm họa, Bruno lại nhận thẻ đỏ: M.U thoát thua may mắn ở Europa League- Ảnh 4.
Hàng thủ thảm họa, Bruno lại nhận thẻ đỏ: M.U thoát thua may mắn ở Europa League- Ảnh 5.

Bruno Fernandes (số 8) nhận thẻ đỏ, Harry Maguire trở thành cứu tinh cho M.U 

ẢNH: REUTERS

Hòa 3-3 với Porto, M.U chỉ có 2 điểm sau 2 lượt đấu ở Europa League. Đội bóng đến từ nước Anh gây thất vọng lớn khi chỉ xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng tổng. Trong khi đó, Porto có điểm số đầu tiên, đứng hạng 24. Ở trận đấu tiếp theo, thử thách của M.U được đánh giá khó khăn hơn khi phải làm khách trên sân của Fenerbahce (25.10). 

Trái ngược với M.U, đại diện còn lại của nước Anh là Tottenham có chiến thắng dễ dàng 2-1 trên đất Hungary trước đối thủ Ferencváros. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của "Gà trống" ở Europa League, giúp đội bóng của HLV Ange Postecoglou đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng tổng.

Hàng thủ thảm họa, Bruno lại nhận thẻ đỏ: M.U thoát thua may mắn ở Europa League- Ảnh 6.

Kết quả lượt đấu thứ 2 Europa League mùa 2024 - 2025

ẢNH: UEFA

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.