Hàng thủ tuyển Việt Nam sai lầm + kém may mắn = thua Thái Lan

23/12/2021 21:52 GMT+7

Trận bán kết lượt đi AFF Cup vào tối 23.12 đã diễn ra rất gay cấn và đầy quyết liệt. Nhưng trong một trận đấu vừa chưa hay, vừa… kém may, tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 bởi những sai lầm ở hàng phòng ngự.

HLV Park Hang-seo một lần nữa cho thấy ông luôn… khó đoán định với đội hình xuất phát: Văn Toàn lần đầu kể từ đầu giải được tung vào đá chính (thay vì Văn Đức – cầu thủ đá chính trong cả 4 trận vòng bảng, hay Tiến Linh – người đã chơi hay trong trận cuối cùng của vòng bảng) để sát cánh với người đồng đội Công Phượng. Trong khi ấy, việc Thành Chung thay Tiến Dũng ở hàng hậu vệ là bất đắc dĩ vì Dũng bị chấn thương.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ cao ngay từ những phút đầu, đúng với tính chất của 1 trận “chung kết sớm”. Thái Lan rất chủ động đẩy cao đội hình với ý đồ áp đặt thế trận. Nhưng các cầu thủ Việt Nam chẳng chút lúng túng, không lùi sâu mà bình tĩnh phong tỏa các pha lên bóng của đối phương với sự tập trung cao độ ở hàng thủ trước khi tổ chức các pha phản đòn. Càng lúc, thế trận càng gay cấn hơn với cuộc tranh chấp quyết liệt, đặc biệt ở khu vực giữa sân.

Nhưng ngay sau một pha dàn xếp đá phạt của tuyển Việt Nam, Thái Lan bất ngờ tổ chức phản công rất nhanh, trong lúc các trung vệ của chúng ta đều đã lên cao không kịp lùi về. Thật xui xẻo khi vị trí phòng ngự cuối cùng còn lại bên sân nhà – hậu vệ trái Hồng Duy - lại trượt chân để Chanathip vượt qua trước khi ghi bàn vào lưới Nguyên Mạnh.

Chanathip hạ gục tuyển Việt Nam

AFP

Bàn thua bất ngờ khiến tuyển thủ Việt Nam buộc phải dâng cao tấn công. Và Thái Lan đã tận dụng rất tốt sơ hở ở hàng thủ của chúng ta để có được bàn thắng bằng 1 pha tấn công “vỗ mặt” trực diện, và vẫn là “Messi Thái” Chanathip, vừa là người châm ngòi, vừa kết thúc, nâng tỷ số lên 2-0. Một pha tấn công mẫu mực của các cầu thủ Thái được cộng hưởng với sự phản ứng chậm của các hậu vệ Việt Nam (nhất là đội trưởng Ngọc Hải) đã tạo nên một bàn thắng đẹp của đội bạn, đồng thời nhân đôi khó khăn cho tuyển Việt Nam!

Thật đáng tiếc khi khi cú sút phạt cực đẹp của Quang Hải sau đó, cơ hội tốt nhất ở hiệp 1, lại đưa trái bóng tìm đúng cột dọc rồi dội ra ngoài. Bị dẫn trước 2 bàn, thầy trò HLV Park Hang-seo đứng trước thử thách cực lớn trước khi bước vào hiệp đấu thứ 2.

Không có gì ngạc nhiên khi tuyển Việt Nam có liền 2 thay đổi trên hàng tấn công trước khi bước vào hiệp 2 : Tiến Linh và Văn Đức thế chỗ Văn Toàn và Tuấn Anh. Tới phút 58, thêm Đức Chinh vào thay Công Phượng. Có thể thấy, thầy Park đã rất cố gắng để tạo thay đổi và nâng cao tính hiệu quả cho “tiền tuyến”. Nhưng vẫn còn vấn đề ở khu vực trung tuyến, nơi hàng tiền vệ Thái Lan (được dẫn dắt bởi đội trưởng Chanathip) vẫn tỏ ra hiệu quả hơn, cả trong giữ bóng, cầm nhịp và thực hiện vai trò cầu nối chuyển đổi trạng thái hiệu quả hơn.

Và rồi, khi các tiền đạo chưa ghi được bàn thì cơ hội ghi bàn lại đến với Quang Hải, nhưng lại thêm 1 lần cú sút tuyệt đẹp của Hải, dù đã khiến thủ thành bạn bó tay, lại bị từ chối bởi… khung thành khi tìm đúng xà ngang. Sau đó ít phút, tuyển Việt Nam lại có một cơ hội tốt khi Quang Hải tỉa bóng chính xác cho Văn Đức chạy chỗ, nhưng cú sút của Đức lại trật cột trong gang tấc. Không khỏi có cảm giác “vận đen” đã đeo đuổi tuyển Việt Nam sau khi chứng kiến những tình huống như vậy.

Cảm giác về sự “”kém may” ấy càng lớn thêm khi Thái Lan được hưởng quả penalty trong một tình huống phạm lỗi không thật rõ ràng của Duy Mạnh. Nhưng sự tỉnh táo của thủ thành Nguyên Mạnh đã giúp anh cản phá được quả penalty của Chanathip, đồng thời níu lại hy vọng cho tuyển Việt Nam trước trận lượt về.

Trọng tài rất tệ

VFF

Trong trận đấu này, trọng tài chính đã có khá nhiều tình huống xử lý gây tranh cãi, trong đó có việc không cho tuyển Việt Nam được hưởng penalty trong pha bóng cầu thủ Thái Lan để chạm tay trong vòng cấm địa. Đúng là “đen” đủ đường! Đành chờ trận lượt về sau đây 3 ngày, Việt Nam vẫn còn cơ hội…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.