Hàng xóm, nhà hảo tâm bàng hoàng vì tội ác ở Mái ấm Hoa Hồng

Hàng xóm, nhà hảo tâm bàng hoàng vì tội ác ở Mái ấm Hoa Hồng

04/09/2024 15:55 GMT+7

Đằng sau cánh cửa Mái ấm Hoa Hồng là tội ác, thế nhưng nó được che đậy khéo léo đến mức nhiều người dân sống ở gần đó cũng không biết tới những hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em của bảo mẫu tại đây.

Sáng 4.9.2024, cơ quan chức năng đã tới làm việc tại Mái ấm Hoa Hồng có địa chỉ ở số L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM. Trước đó, ngay trong sáng cùng ngày, Báo Thanh Niên đã đăng tải loạt bài điều tra vạch trần hành vi tội ác của một số bảo mẫu khi liên tục bạo hành dã man các em bé ở đây.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, trong quá trình điều tra, nhóm phóng viên đã phát hiện rất nhiều tội ác và khuất tất tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng; trong đó có việc các bảo mẫu Tuyền, Cẩm, Loan, Huyền, Ba… nhiều lần đánh đập các em bé, bao gồm cả những bé sơ sinh. Việc bạo hành thường xảy ra ở thời điểm cơ sở không có khách đến thăm. Mỗi khi đêm xuống, bạo lực diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.

Trong sáng 4.9, một số người liên quan đã bị lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, trong đó có một bảo mẫu tên Cẩm và bà Giáp Thị Sông Hương – chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng. Cùng lúc, đoàn chức năng vẫn tiếp tục làm việc tại mái ấm này.

Trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng sẽ được đưa về chỗ ở mới

Đằng sau cánh cửa là tội ác, thế nhưng nó được che đậy khéo léo đến mức nhiều người dân sống ở gần khu vực mái ấm cũng không biết tới những hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em của bảo mẫu tại đây.

Anh Hùng, một người dân sống gần khu vực này, cho biết gần như mình không biết người ta ca kíp, không biết người ta có nuôi bao nhiêu em bé, bao nhiêu người làm việc.

"Vì 80% từ đây dài mấy trăm mét người ta kinh doanh thuộc nhà thuê, cho nên sự hàng xóm biết nhau thì ví dụ ra vào chào hỏi gì đó thôi còn nếu thân tình, hàng xóm láng giềng thì gần như ít người biết", anh Hùng cho biết thêm.

Vụ tội ác trong một mái ấm: Khởi tố nếu cấu thành tội phạm

Chỉ đến khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt điều tra, lực lượng chức năng tới làm việc thì bà con hàng xóm mới thấy đau lòng cho những em bé được nuôi dưỡng ngay gần khu vực nhà mình.

"Nếu bây giờ xảy ra cái gì mà hôm nay anh nghe thì đương nhiên hiện tại đây có mảng sức khỏe, giáo dục, nuôi dưỡng, mình lại đứng về mảng sức khỏe thì đường nhiên ai cũng có thể mủi lòng, đau lòng về chuyện đó nếu có. Không chỉ riêng anh, tất cả mọi người, mình phải bảo vệ chuyện đó, nhất là nhân quyền, bảo vệ sức khỏe cho con người, thậm chí trẻ em, có quyền được sống, được nuôi dưỡng", anh Hùng chia sẻ.

Bên cạnh hàng xóm thì các nhà hảo tâm từng hỗ trợ Mái ấm Hoa Hồng, sau khi nắm được thông tin trên Báo Thanh Niên, cũng đã vô cùng bức xúc.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối sau mái ấm tình thương - Kỳ 1: Nỗi bất hạnh của trẻ sơ sinh

Nhà hảo tâm này cho biết trước đây, chị vẫn thường tới mái ấm này để thăm các em bé, khi biết được hành vi bạo hành của các bảo mẫu, chị đã rất bức xúc.

"Tôi mong là pháp luật can thiệp và phải đưa những người bảo mẫu độc ác, hành hạ mấy bé ra trừng trị theo pháp luật. Còn riêng về chủ cơ sở này thì cũng phải điều tra, làm rõ là có hành vi trục lợi ở trong đây không. Ngoài ra, những đứa trẻ này tôi cũng mong là có phương án để mà sắp xếp chỗ ở cho các bé để được đưa đến một cái mái ấm được quản lý bởi cơ quan nhà nước", chị này cho biết.

Hàng xóm, nhà hảo tâm bàng hoàng vì tội ác ở Mái ấm Hoa Hồng- Ảnh 1.

Công an kiểm tra Mái ấm Hoa Hồng sáng 4.9

ẢNH: UYỂN NHI

Mái ấm Hoa Hồng hiện có 86 trẻ, trong đó phòng 101 có 15 trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi), phòng 202 có 37 trẻ từ 1 - 3 tuổi. 31 trẻ đang đi học bên ngoài tại Trường mầm non Sóc Bông, 3 trẻ đang nằm bệnh viện.

Hiện quận 12 đã đề xuất đưa tất cả 86 trẻ về Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình (ở thành phố Thủ Đức) để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Từ đó, kết hợp với các chương trình tư vấn của bác sĩ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các cháu. Sau khi đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ sàng lọc, xác minh gia đình, thân nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.