Hàng xóm căn nhà cháy 6 người chết ở Thủ Đức: Xúm nhau dập lửa, ám ảnh tiếng 'cứu, cứu'

30/03/2021 12:14 GMT+7

Nghe tiếng ông Tâm đập cửa ‘cứu, cứu, cháy nhà’, hàng xóm sát bên bật dậy xúm nhau dập lửa, người dùng ống gắn vào vòi nước, người xách từng xô nước, nhưng không xi nhê gì so với ngọn lửa. Lửa tắt, 6 người trong căn nhà trên đã chết…

Đến trưa 30.3, hàng xóm vẫn tập trung xung quanh hiện trường vụ cháy làm chết 6 người trong gia đình ở dưới chân cầu Mỹ Thủy (TP Thủ Đức, TP.HCM). Đó là vợ, 2 người con ruột, con dâu, cháu nội, cháu ngoại của ông Lục Chí Tâm (54 tuổi).
Tối đó quá nóng nực, căn nhà lại thấp trần, chật chội, ông Tâm mắc võng ngủ trước cửa nhà, rồi là người duy nhất trong gia đình thoát chết.

Nước mắt đau đớn trong thảm kịch cháy nhà 6 người chết gần vòng xoay Mỹ Thủy

Gọi cả xóm dậy dập lửa

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (52 tuổi) cách nhà ông Tâm vài căn đứng thất thần nhìn vào căn nhà được lực lượng chức năng giăng dây xung quanh. Nửa đêm qua, đang chìm vào giấc ngủ sâu thì bà nghe tiếng ông Tâm đập cửa hốt hoảng: “Cứu, cứu, cháy nhà, cháy nhà”.

Nhà cha mẹ vợ ông Tâm cách nhà ông 2 con hẻm, dù đau đớn nhưng cả gia đình vẫn phải gượng dậy bàn bạc lo hậu sự cho 6 người thân

Ảnh: Vũ Phượng

Bừng tỉnh, bà gọi chồng và hai con cùng dậy ra dập lửa cứu người. Bà Hạnh kể: “Thấy ông Tâm phát hoảng, la hét mà tội nghiệp. Lúc đầu thì ổng, chồng với con tôi lấy ống nối vào vòi nước ở trước nhà ổng xịt vào, tôi đi đập cửa mấy nhà xung quanh rồi cùng mọi người dùng xô xả nước xách dập lửa. Nước nhiều là vậy mà không xi nhê gì với ngọn lửa đang phụt lên cao”.
Mọi người càng vội vã khi nghe thấy tiếng kêu “cứu với” từ trong căn nhà đang bị lửa cháy bao trùm dữ dội, nhưng chỉ sau 2 – 3 tiếng kêu như vậy, không ai còn nghe thấy tiếng người nữa, chỉ có tiếng xèo xèo của lửa cháy đồ đạc.
“Thấy lửa cao dữ dội, từng xô nước không thấm gì nhưng mình có sao cứu vậy, không có cách nào. Có xô có thùng nào là dùng hết. Sau cứu hỏa tới đập thủng tường xịt nước mới dập được. Lửa tắt thì cả 6 người trong nhà cũng chết rồi, đứa bé nhất mới 2 tháng tuổi. Rồi người ra đưa ông Tâm đi cấp cứu, không biết ổng sẽ sống sao với nỗi đau qua lớn này”, bà Hạnh thở dài.

Chiếc xe máy cháy rụi

Ảnh: Vũ Phượng

Đứa bé mới 2 tháng tuổi, tội quá

Ông Tâm được đưa đi cấp cứu, hiện trường xung quanh nhà vẫn được công an giăng dây bảo vệ. Phía bên trong, bức tường còn ngấm nước, trên đó còn nguyên lỗ thủng tường do cảnh sát PCCC đập để xịt nước cứu người.
Cách đó 2 con hẻm, không khí tang thương bao trùm lên căn nhà nhỏ của gia đình cha mẹ vợ ông Tâm. Bà Võ Thị Biết (73 tuổi, mẹ vợ ông Tâm) đau đớn khóc nghẹn, liên tục gào khản tiếng: “Trời ơi 6 đứa”. 6 người chết trong vụ hỏa hoạn là con ruột, cháu ruột, cháu dâu và 2 đứa chắt của bà, đứa nhỏ nhất chỉ mới 2 tháng tuổi.

Bức tường nhà đập thủng để xịt nước dập lửa

Ảnh: Vũ Phượng

Nhìn vào căn nhà của những người xấu số, hàng xóm không khỏi thương xót. “Căn nhà không có cửa sau, chỉ có cửa chính, mà xe chắn ngang hết. Ông Tâm ngủ ngoài nhưng trong nhà thì khóa cửa, nên ngay khi vừa thấy lửa cũng chỉ biết cố mà phá cửa, mà phá sao nổi”, một người phụ nữ trung niên buồn bã tiếc nuối.
Ông Trần Khắc Duy Liêm (52 tuổi) là hàng xóm gia đình nạn nhân cho biết ông và gia đình ông Tâm sống cạnh nhau suốt 21 năm nay. Lúc xảy ra tai nạn, ông là người trực tiếp chứng kiến vụ việc. Từ đó đến sáng, ông không tài nào chợp mắt được, cứ ám ảnh mãi về vụ hỏa hoạn gia đình người hàng xóm.

Ông Liêm mãi ám ảnh về vụ cháy

Ảnh: Cao An Biên

“Tầm 1 giờ hơn, nhà tôi bỗng nhiên bị chập điện, giật mình thức dậy. Do cùng đường điện với nhau nên nhà ổng chập điện thì nhà tôi cũng vậy luôn, nhà tối thui. Nghe ở ngoài có tiếng kêu cứu cứu nhưng cửa kéo không có điện không tài nào mở được, tôi tìm cách ra ngoài bằng đường khác”, ông kể.
Lúc ông Liêm đi ra được bên ngoài thì đã thấy có cảnh sát PCCC đến phong tỏa hiện trường. Theo lời ông Liêm, vì không phá cửa được nên cảnh sát phải đập thủng bức tường để phun nước vào.
“Lúc cháy kinh khủng lắm, lửa bốc lên tới ngọn dừa, sáng bừng cả một xóm. Lúc chuyển thi thể ra tôi thấy họ nằm cứng ngắc mà ám ảnh quá. Cả nhà ông Tâm ai cũng làm thuê làm mướn sống qua ngày. Tội nghiệp ổng, giờ còn mỗi một mình, chắc cả cuộc đời ổng không bao giờ quên được chuyện này".
Một hàng xóm kế bên gọi đây là thảm kịch, là người thân thiết với gia đình ông Tâm nên nhìn căn nhà tan hoang sau vụ cháy, hình ảnh 6 người cứ ám ảnh trong tâm trí của bà. Đôi mắt đỏ hoe, bà xót thương nhớ lại: “Có con bé nhỏ nhỏ ở nhà đó, chiều nào đi làm về cũng thấy dáng nó đi lên đi xuống, tôi cũng hay chọc nó. Vậy mà giờ ai cũng mất hết rồi. Có đứa bé mới hơn 2 tháng tuổi nữa, tội quá, đau đớn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.