68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2024)

Hạnh phúc khi được cống hiến

13/10/2024 06:00 GMT+7

Điểm chung của những gương thanh niên, cán bộ Hội được trao Giải thưởng 15 tháng 10 của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm nay là những cống hiến không ngừng nghỉ cho cộng đồng và với các bạn, hạnh phúc nhất là khi được góp sức trẻ cho sự phát triển của đất nước.

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 1.

Thanh niên Việt Nam

ẢNH: C.T.V

Phát triển bản thân cũng là góp phần xây dựng đất nước

Là một trong những cá nhân được trao Giải thưởng 15 tháng 10 của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm nay, tôi vô cùng tự hào và xúc động. Đây sẽ là động lực, khích lệ tinh thần cho bản thân cũng như tất cả thanh niên tiếp tục rèn luyện, cống hiến sức mình vào sự phát triển đất nước.

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 2.

Nguyễn Trọng Toàn

ẢNH: NVCC

Thời gian qua, với những mô hình đã triển khai thực hiện, có lẽ tôi tâm đắc nhất là mô hình "Ngân hàng máu sống, máu hiếm trong đoàn viên, thanh niên". Là một bác sĩ nên tôi biết tầm quan trọng của việc truyền máu trong những ca bệnh cấp cứu và tình trạng thiếu nguồn máu nhất là các tuyến cơ sở hiện nay, do đó mô hình này vô cùng thiết thực và ý nghĩa, vừa thể hiện tinh thần sẻ chia yêu thương con người, vừa là nguồn sống giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Là một người trẻ, tôi luôn có quan niệm mỗi con người khi xây dựng cuộc sống của chính mình và phát triển bản thân cũng chính là xây dựng đất nước. Chính vì thế, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm của mỗi cá nhân cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Mỗi người một hành động, dù nhỏ dù lớn nhưng cùng hướng về một mục tiêu xây dựng nước nhà giàu đẹp sẽ khiến cho cộng đồng tốt đẹp và vững mạnh hơn.

Nguyễn Trọng Toàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam H.Chợ Mới, An Giang

Ngọn cờ tiên phong trên các lĩnh vực

Đối với cá nhân tôi, đây là lần thứ 2 nhận giải thưởng cấp T.Ư. Năm 2020 tôi đã nhận giải thưởng Lý Tự Trọng và nay tôi rất vinh dự, tự hào khi được nhận Giải thưởng 15 tháng 10 vào một thời điểm rất ý nghĩa, kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và ngày sinh của đồng chí Lý Tự Trọng. Tôi tự hào được khoác lên mình màu áo xanh thanh niên Việt Nam, được cống hiến thanh xuân cho tổ chức Đoàn, Hội, cho sự phát triển của quê hương và được là người thủ lĩnh truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho các thế hệ đoàn viên, hội viên, thiếu nhi trên địa bàn H.Than Uyên (Lai Châu).

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 3.

Đỗ Văn Tuấn

ẢNH: NVCC

Trong 3 năm trở lại đây, tôi có thực hiện các sáng kiến về thực hiện mô hình trồng dâu tây VIETGAP, trồng nho Hạ Đen theo hướng công nghệ cao và trồng ớt chỉ thiên theo hướng chuỗi liên kết. Trong đó mô hình trồng ớt chỉ thiên theo hướng chuỗi liên kết được chúng tôi mở rộng với phạm vi lớn, nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia, vận dụng được sự hỗ trợ từ các chính sách của địa phương… Từ đó, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu tổ chức Đoàn, Hội trong việc tham gia các mô hình, hình thành được chuỗi liên kết chặt chẽ giữa thanh niên, doanh nghiệp và nhà nước, giải quyết tốt nhiều rủi ro trong thực hiện mô hình.

Tôi thấy việc cống hiến và đóng góp sức trẻ cho cộng đồng vừa là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi thanh niên. Thanh niên cần có trách nhiệm với đất nước, với quê hương và bản thân mình từ những việc như học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, rèn luyện thân thể đến việc tham gia an sinh xã hội, phát triển kinh tế, tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đoàn viên, thanh niên luôn phải là ngọn cờ tiên phong trên các lĩnh vực.

Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam H.Than Uyên, Lai Châu

Yêu Tổ quốc như yêu chính bản thân mình

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 4.

Bùi Thế Anh

ẢNH: NVCC

Là một trong những cá nhân được nhận Giải thưởng 15 tháng 10 năm nay, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào với những đóng góp của mình đã góp một phần nhỏ vào phong trào thanh niên tại địa phương và phong trào chung của tuổi trẻ cả nước. Món quà lớn này sẽ là động lực để tôi cố gắng học tập, lao động và tiếp tục cống hiến hết sức mình cho công tác Hội và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước là trách nhiệm của mỗi thanh niên chúng ta phải luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, lấy đó làm nền tảng để tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Mỗi người một hành động, dù nhỏ dù lớn nhưng cùng hướng về một mục tiêu xây dựng nước nhà giàu đẹp sẽ khiến cho cộng đồng tốt đẹp và vững mạnh hơn. Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho Tổ quốc. Phải luôn tự hào với lịch sử, truyền thống đấu tranh của dân tộc và yêu Tổ quốc như yêu chính bản thân mình.

Bùi Thế Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam H.Nam Giang, Quảng Nam

Đóng góp của thanh niên vào sự đổi mới của quê hương

Giải thưởng 15 tháng 10 đối với tôi là phần thưởng rất cao quý. Hơn ai hết, tôi biết giải thưởng không chỉ là của riêng bản thân, mà còn là của tập thể những người đồng hành, gắn bó và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua.

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 5.

Phan Hoàng Thiện

ẢNH: NVCC

Là cán bộ Đoàn, Hội cấp xã, trong trách nhiệm tham gia xây dựng nông thôn mới, bản thân tôi đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy sáng kiến mới, cách làm hay gắn liền với thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày, và nội dung chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của thanh niên. Trong đó, đặc biệt là mô hình "Chia sẻ nỗi đau - đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam, dioxin". Với phương châm ở đâu có nạn nhân, ở đó có tổ chức Đoàn, Hội và quyết tâm không để nạn nhân chất độc da cam bị bỏ lại phía sau, bản thân đã thực hiện ý tưởng xây dựng mô hình trên, chủ động phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã vận động nguồn quỹ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn.

Bản thân được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Tân Biên anh hùng giàu truyền thống cách mạng, tôi nghĩ rằng được cống hiến sức trẻ cho sự phát triển tổ chức Đoàn, Hội và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi may mắn vì được đồng hành trên con đường đó. Đặc biệt, sự nỗ lực của mình đã được ghi nhận, tuyên dương, tôi cảm thấy vinh dự và tự hào. Đây là niềm động viên lớn để tôi tiếp tục cống hiến trên chặng đường sắp tới.

Gần 6 năm gắn bó với màu áo thanh niên là những năm tháng tôi "cháy" hết mình, cùng với phong trào chung của địa phương. Nhìn thấy quê hương ngày càng đổi mới, phát triển mà trong đó có sự đóng góp của thanh niên, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn ý thức vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện, nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu để đưa công tác Hội và phong trào thanh niên ngày càng phát triển và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Phan Hoàng Thiện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Phong, H.Tân Biên, Tây Ninh

Đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực cống hiến cho đất nước

Hiện tại, cảm xúc của mình vẫn đang rất bất ngờ, lâng lâng khó tả khi nhận được tin là một trong những gương nhận Giải thưởng 15 tháng 10. Vì lúc làm hồ sơ để gửi xét, mình cũng không dám kỳ vọng cao, vì toàn tỉnh có nhiều bạn, anh chị có rất nhiều hoạt động, công trình, phần việc rất hay và sáng tạo dành cho thanh niên.

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 6.

Nguyễn Thị Sương

ẢNH: NVCC

Đối với mình, để thực hiện, phát triển được các mô hình, các sáng kiến dành cho thanh niên thì phải tập hợp, đoàn kết được thanh niên. Vì khi mình tập hợp, đoàn kết được thanh niên mới đưa thanh niên theo từng nhóm, từng hoạt động cho phù hợp với các bạn. Khi thanh niên tham gia, hưởng ứng tích cực vào các hoạt động, chương trình, từ đó các mô hình, sáng kiến mới được xem là thành công.

Mình có đọc được một câu "Con người sẽ trở nên hạnh phúc và thành công nhất khi được cống hiến". Vì vậy bản thân tự xác lập cho mình những lý tưởng, mục tiêu và lối sống lành mạnh, đúng đắn, văn minh. Gạt bỏ những lợi ích cá nhân, vị kỷ, tầm thường, hy sinh "cái tôi" của bản thân để đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực của mình đóng góp cho đất nước, quê hương.

Nguyễn Thị Sương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu

Góp sức phát triển kinh tế địa phương

Tôi rất vinh dự, xúc động và tự hào khi bản thân nhận được một giải thưởng rất cao quý của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 7.

Đỗ Quốc Cường

ẢNH: NVCC

Trong quá trình công tác, đồng hành cùng thanh niên tại TP.Đồng Xoài thì mô hình ấn tượng và tôi mang tâm huyết nhiều nhất là việc xây dựng được Tổ hợp tác thanh niên trồng nấm (lĩnh vực thanh niên làm kinh tế) tại xã Tân Thành. Có thể nói, đây là mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của thanh niên ngay từ khi lên ý tưởng. Sau 2 năm đi vào hoạt động, Tổ hợp tác đã mở rộng hơn về thành viên và góp phần vào phát triển kinh tế địa phương, chính vì thế đây là mô hình tôi rất gắn bó và tâm huyết.

Tôi luôn xác định lý tưởng sống và khát vọng cống hiến là kim chỉ nam của bản thân. Được công tác ở tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của thành phố là cơ hội lớn cho tôi được thực hiện lý tưởng và khát vọng cống hiến của mình vì cộng đồng. Và việc đóng góp công sức của mình từ những điều nhỏ vào trong cuộc sống sẽ giúp bản thân sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội. Có thể nói, ngoài các phong trào, hoạt động vì an sinh xã hội; chăm lo cho đối tượng là thanh thiếu nhi yếu thế; đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; phòng, chống dịch Covid-19..., đến nay khi nhìn lại mỗi phần việc đã làm và cống hiến, tôi rất tự hào, cảm thấy xứng đáng khi tuổi trẻ của mình đã góp phần chung tay vì xã hội.

Đỗ Quốc Cường, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Đồng Xoài, Bình Phước

Cống hiến cho xã hội từ những điều nhỏ nhất

Được nhận Giải thưởng 15 tháng 10, tôi cảm thấy rất vinh dự và vui mừng. Đam mê tham gia công tác Đoàn, Hội, Đội khi còn là học sinh, và tôi đã chọn gắn bó với màu áo xanh thanh niên đến tận hôm nay.

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 8.

Bùi Thị Hồng Châu

ẢNH: NVCC

Trong những sáng kiến, mô hình đã làm được, tôi tâm đắc nhất là mô hình Câu lạc bộ Việc tử tế xã An Ngãi Trung. Mặc dù chỉ mới thành lập năm 2023 nhưng CLB hoạt động rất hiệu quả và được công nhận là CLB tiêu biểu cấp huyện. Đây là CLB hoạt động nhằm giúp đỡ người dân khó khăn, người già neo đơn, trẻ em nghèo khó khăn, thanh niên yếu thế. CLB vận động hỗ trợ túi quà an sinh gồm nhu yếu phẩm, gạo, tiền mặt, cơm chay, dụng cụ học tập, học bổng...; những phần quà không lớn nhưng cũng giúp đỡ được phần nào cuộc sống của người khó khăn được tốt hơn.

Tôi luôn tâm niệm việc lớn bắt đầu từ những việc nhỏ, những đóng góp của bản thân giúp cho người dân có cuộc sống tốt hơn, người dân ấm no hạnh phúc thì địa phương phát triển, mới giúp đất nước phát triển. Tôi luôn tâm đắc với các hoạt động an sinh xã hội. Khi học đại học, tôi cũng thường tham gia với đội công tác xã hội, hỗ trợ tổ chức chương trình tặng quà và tổ chức các trò chơi cho trẻ em nghèo.

Bùi Thị Hồng Châu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã An Ngãi Trung, H.Ba Tri, Bến Tre

Sự nỗ lực và trách nhiệm là rất quan trọng

Giải thưởng 15 tháng 10 là sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực của bản thân tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời, giải thưởng cũng là nguồn động viên to lớn, khích lệ tinh thần, tạo động lực giúp tôi tiếp tục phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác Hội và phong trào thanh niên tại đơn vị.

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 9.

Đinh Thị Như Thúy

ẢNH: NVCC

Trong quá trình công tác của mình, sáng kiến về mô hình "Bản đồ số các địa chỉ đỏ, đơn vị hành chính trên địa bàn thị trấn" đã gắn liền với việc thực hiện chủ đề "Thanh niên thành phố Bác tiên phong chuyển đổi số", giúp mọi người dễ dàng tiếp cận thông tin về các địa điểm lịch sử, văn hóa và các đơn vị hành chính tại thị trấn thông qua công nghệ số. Tôi tâm đắc với mô hình này vì nó không chỉ giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương mà còn hỗ trợ trong quá trình quản lý, tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đồng thời, mô hình này cũng là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Là một người trẻ làm công tác Hội, tôi luôn tâm niệm rằng cống hiến và đóng góp cho cộng đồng không cần phải là những điều lớn lao, mà quan trọng là sự nỗ lực và trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất. Mỗi việc làm của chúng ta, dù nhỏ, nhưng nếu xuất phát từ trái tim và lòng nhiệt huyết, đều có thể tạo ra sự thay đổi tích cực. Tôi tin rằng sức trẻ là tài sản quý báu của đất nước, và việc đóng góp không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để chúng ta khẳng định giá trị bản thân, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội phát triển và nhân ái hơn.

Đinh Thị Như Thúy, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam H.Nhà Bè, TP.HCM

Ra sức học tập, trau dồi bản thân mỗi ngày

Khi biết được tin mình là 1 trong 85 cá nhân được nhận Giải thưởng 15 tháng 10, tôi cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc và vô cùng vinh dự, tự hào. Bởi đây là giải thưởng cao quý của Hội mà bất kỳ người cán bộ Hội nào cũng hướng đến và nhận được 1 lần.

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 10.

Nguyễn Mỹ Linh

ẢNH: NVCC

Trong những sáng kiến, mô hình đã làm được, tôi tâm đắc nhất với mô hình Quỹ "Tiếp bước em đến trường", đây là mô hình đã được tôi duy trì từ 2020 đến nay. Tôi tâm đắc vì đây là một mô hình có ý nghĩa, vừa thông qua các hoạt động gây quỹ giúp đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội, vừa sử dụng quỹ để thực hiện việc làm có ý nghĩa, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có một câu mà bản thân tôi rất thích, đó là "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay", và đây đã trở thành một lời nhắc nhở cho bản thân tôi. Chúng ta được sống trong một đất nước hòa bình như hôm nay đã phải đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước. Vì vậy chúng ta, những người trẻ, đừng ngại ngùng, phải ra sức học tập, trau dồi bản thân, cùng đóng góp sức trẻ, làm những việc có ích cho xã hội, gia đình và bản thân.

Nguyễn Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Nhiều mô hình mới, cách làm hay cho thanh thiếu nhi

Hạnh phúc khi được cống hiến- Ảnh 11.

Trần Văn Thọ

ẢNH: NVCC

Tôi rất vui mừng khi vinh dự được nhận Giải thưởng 15 tháng 10 nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Giải thưởng là niềm tự hào và vinh dự, vừa là một món quà và cũng là minh chứng cho những nỗ lực, cố gắng của bản thân trong suốt thời gian qua.

Bản thân tôi và tập thể luôn tâm huyết để tạo dựng nên các mô hình mới, nhiều cách làm hay, nhưng tôi tâm đắc nhất vẫn là mô hình "Em nuôi của Đoàn". Tuy giá trị giúp đỡ các bạn ít nhưng đó là cả tấm lòng mà tập thể dành và giúp đỡ các em vươn lên trong học tập. Hằng năm, trong dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26.3, mô hình này đều được duy trì và triển khai trao 16 suất quà bằng tiền mặt cho 16 em tại 16 Chi đoàn trực thuộc Đoàn xã.

Trần Văn Thọ, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.