Lan tỏa trên mạng xã hội:

Hào hùng sử Việt qua bài nhảy flashmob của học sinh ở TP.HCM khiến nhiều người rơi nước mắt

11/04/2023 12:29 GMT+7

Bài nhảy flashmob Việt sử kiêu hùng do lớp 10A15 Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM) trình diễn đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội cùng hàng chục ngàn lượt chia sẻ.

Màn nhảy flashmob dài hơn 7 phút được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung: "Văn hóa Việt Nam kết hợp phong cách hiện đại hay đến thế này cơ mà. Xem mà rơi nước mắt, vừa khâm phục các em, vừa nể người dựng chương trình. Phải có tâm có tầm mới làm được!...".

Hào hùng sử Việt qua bài nhảy flashmob của học sinh ở TP.HCM - Ảnh 2.

Tiết mục flashmob Việt sử kiêu hùng do tập thể 10A15 Trường THPT Trưng Vương trình diễn

LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC

Clip được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Bên dưới bài đăng là hàng chục ngàn lời khen ngưỡng mộ sự dàn dựng công phu, sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt Nam truyền thống cùng phong cách trẻ trung, hiện đại. Bên cạnh đó, thông điệp về tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc truyền tải qua điệu nhảy được cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Clip: Màn nhảy flashmob Việt Sử kiêu hùng khiến ai xem cũng rơi nước mắt


Tiết mục gắn kết yêu thương

Hào hùng sử Việt qua bài nhảy flashmob của học sinh ở TP.HCM - Ảnh 1.

Okie (trái) và Bùi Nguyễn Việt Khuê là hai biên đạo cho bài nhảy

NVCC

Cô Trần Thị Quỳnh Anh, giáo viên Trường THPT Trưng Vương, xác nhận đây là clip nhảy của các em học sinh 10A15 do cô chủ nhiệm. Tiết mục tham gia vòng chung kết cuộc thi nhảy dân vũ thường niên của trường vừa qua và đạt giải nhì chung cuộc. Tiết mục có sự tham gia của cô cùng 49 học sinh, với sự biên đạo của 2 cựu học sinh trường, trong đó có bạn là học trò cũ do cô chủ nhiệm. Cả cô và trò đã cùng nhau tập luyện tiết mục này hơn 2 tháng trời để tham gia vào vòng loại từ tháng 12.2022. 

"Trong suốt thời gian luyện tập, tôi và các em có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Là cô giáo chủ nhiệm, bản thân tôi thật sự bất ngờ cho sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu của các em. Các em thực sự rất tài năng, siêng năng, dành nhiều tâm huyết, không ngại thức khuya dậy sớm để tập", cô giáo kể.

Hào hùng sử Việt qua bài nhảy flashmob của học sinh ở TP.HCM khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 4.

Tập thể lớp 10A15 trường THPT Trưng Vương

Cô chủ nhiệm cũng kể thêm, các học sinh của mình mới vào lớp 10, và cũng là lớp khoa học xã hội - nghệ thuật, nên rất cá tính. Những tháng đầu chủ nhiệm lớp, cô thấy các em gần như không có một sợi dây liên kết nào, chưa yêu thương nhau. Nhưng nhờ chính tiết mục này giúp cho các bạn nhỏ hiểu nhau, gắn bó, thương nhau nhiều hơn.

LAN TỎA TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

Điều bất ngờ, biên đạo múa cho tiết mục này là 2 cô gái còn rất trẻ: Okie (tên thật là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 18 tuổi, ngụ Q.1, sinh viên Trường đại học FPT) và Bùi Nguyễn Việt Khuê (19 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, sinh viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM). Okie cho biết mình là học trò cũ của cô Quỳnh Anh, nên khi được cô ngỏ lời nhờ dàn dựng tiết mục đã lập tức đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái làm biên đạo cho một tiết mục nhảy nên ban đầu có phần hồi hộp.

Hào hùng sử Việt qua bài nhảy flashmob của học sinh ở TP.HCM khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 5.

"Trong trường, em được học võ Vovinam và nhạc cụ truyền thống, Khuê cũng được học võ cổ truyền, nên 2 đứa nảy ra ý tưởng làm một bài nhảy kết hợp của các yếu tố này kể những câu chuyện lịch sử. Tụi em tin là những chất liệu hiện đại sẽ giúp tôn vinh lên những giá trị truyền thống trong tiết mục của mình, lan tỏa được tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc", Okie nói.

Hào hùng sử Việt qua bài nhảy flashmob của học sinh ở TP.HCM - Ảnh 3.

Khi tiết mục được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, cả biên kịch và các cô trò đều hết sức bất ngờ. Họ cho biết đây là một kỷ niệm đặc biệt khó có thể nào quên. 

Về phần mình, cô Quỳnh Anh cho biết dạy 9 năm ở Trường THPT Trưng Vương thì đã có 7 năm làm chủ nhiệm. Với cô, 10A15 năm nay là lứa học trò đặc biệt, khi lần đầu tiên cô chủ nhiệm một lớp khoa học xã hội - nghệ thuật. 

Hào hùng sử Việt qua bài nhảy flashmob của học sinh ở TP.HCM khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 7.

Tập thể lớp 10A15 trường Trưng Vương gắn bó và đoàn kết sau tiết mục khiến nhiều người chảy nước mắt

"Cảm ơn các bạn đã gắn bó cùng cô suốt năm học qua, đã tin vào những gì cô nói. Các bạn có thể tự hào về chính những gì mình đã làm cho bản thân và cho lớp. Còn 2 tháng nữa là một năm học sắp kết thúc, cô chỉ mong các bạn vẫn sẽ là các bạn trong những năm tiếp theo, sẽ gắn kết với nhau", cô xúc động nhắn nhủ với những học trò của mình.

Xem nhanh 20h ngày 12.4: Đồng phạm của Trang Nemo qua đời | Công an xử lý đơn tố cáo Apax Leaders

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.