Harry Kane cứu vãn… Premier League

21/02/2022 08:17 GMT+7

Harry Kane tỏa sáng với 2 bàn thắng, trong đó có bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 5, đem lại cho Tottenham chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước đội đầu bảng Manchester City.

Thế là cuộc đua giành chức vô địch Premier League, có lúc tưởng đã ngã ngũ, nay lại hồi sinh một cách tuyệt vời.

Một mặt, có vẻ như tính hấp dẫn của cuộc đua lên ngôi vô địch Premier League được cứu vãn bởi một nhân vật hoàn toàn không liên quan đến cuộc đua ấy. Nhưng mặt khác, đấy cũng là chiến thắng vô cùng quan trọng cho Harry Kane và đồng đội trong cuộc đua sống còn của riêng họ - cuộc đua giành vị trí số 4, đồng nghĩa với suất cuối cùng dự Champions League.

Harry Kane trở thành người hùng khi quật ngã Man.City, góp phần cứu cả Premier League

AFP

Nhìn chung Tottenham hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng 3-2 trên sân Etihad của Man.City. Đó là màn rượt đuổi không dành cho những cổ động viên yếu tim. Man.City hai lần cân bằng tỷ số sau khi bị dẫn điểm, nhờ công của Ilkay Guendogan và Riyad Mahrez, trong đó bàn gỡ 2-2 diễn ra ở phút 90+2. Vậy mà vài phút bù giờ còn lại vẫn đủ để Tottenham ghi thêm bàn thắng quyết định. Cận cảnh từng pha ghi bàn, đội khách vẫn thuyết phục hơn. Guendogan gỡ 1-1 cho Man.City bằng pha tận dụng tình huống ngẫu nhiên khá đơn giản (đá bồi), trong khi Mahrez gỡ 2-2 từ chấm phạt đền.

Ngược lại, 3 bàn thắng của Tottenham đều là những pha phối hợp tuyệt vời: chuẩn xác và có toan tính rõ ràng. Bàn đầu do Son Heung-min chuyền như dọn cỗ, giúp Dejan Kulusevski mở tỷ số ở phút thứ 4 của lần đầu tiên đá chính trong màu áo Tottenham. Xuất phát điểm của tình huống này thật ra là đường chuyền dài từ phần sân nhà của Kane cho Son, loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương. Bàn thứ hai coi như đã lộ rõ từ khi Kane di chuyển và Son chuyền thật khéo vào khoảng trống mà Kane vừa kịp chiếm lĩnh, ngay trước khung thành trống hoác. Cuối cùng là quả tạt hoàn hảo của Kulusevski vào đúng tầm đội đầu của Kane, khiến thủ môn Ederson đứng như chôn chân.

Với kết quả này, Man.City chỉ còn hơn Liverpool 6 điểm trong khi đội nhì bảng thi đấu ít hơn 1 trận. Đáng chú ý là Liverpool hoàn toàn làm chủ số phận của mình. Họ sẽ chiếm ngôi đầu bảng (hơn về chỉ số phụ) nếu thắng trận chưa đấu và thắng Man.City. Đó là chưa kể chỉ cần Man.City sẩy chân lần nữa thì ngay lập tức xuất hiện thế so kè, ở thời điểm cuộc đua vẫn còn hơn chục vòng đấu. Trong 4 vòng gần đây, Man.City đã mất điểm đến 2 lần trong khi Liverpool toàn thắng.

Phần mình, Tottenham cũng lập tức hồi sinh trong cuộc đua vào “top 4”, sau 3 trận thua liên tiếp. Dù đang đứng tận vị trí số 7 nhưng Tottenham sẽ qua mặt đội đang tạm xếp thứ 4 là M.U nếu thắng hết các trận chưa đấu. Vượt qua M.U thì đương nhiên cũng qua cả West Ham, tức Tottenham chỉ còn phải đua với Arsenal. Nhìn chung, cuộc đua giành vị trí số 4 là gay cấn và hấp dẫn nhất hiện nay ở Premier League, với 5 đội tranh nhau một chỗ (M.U, West Ham, Arsenal, Tottenham, Wolverhampton). Thứ tự hiện thời hoàn toàn không nói lên điều gì do số trận đã đấu của từng đội là rất khác nhau (từ 23 đến 26 trận).

Kết quả luận anh hùng - đấy là bài học muôn thuở trong môn bóng đá, mà trận thắng đầy ấn tượng của Tottenham vừa nhắc lại. Nếu như rốt cuộc Liverpool truất phế được Man.City thì, quá rõ ràng: đấy là sai lầm để đời của Man.City trong quyết định quay lưng với Harry Kane trong vụ chuyển nhượng ầm ĩ nhưng bất thành trước mùa bóng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.