Harry Kane úp mở về trận cuối trong màu áo Tottenham

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/05/2023 07:33 GMT+7

Tiền đạo ngôi sao Harry Kane đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham bằng cách tuyên bố phải thay đổi nhiều thứ để ngăn Spurs thất bại.

Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã bị chỉ trích sau trận thua 1-3 của CLB này trước Brentford trên sân nhà ở vòng 37 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Và Kane, người có thể đã chơi trận cuối cùng trên sân nhà cho Tottenham, cho biết: "Ở đây cần phải thay đổi rất nhiều để chúng tôi bắt đầu hướng đến thành công. Phải có một cuộc trao đổi về điều này sau những thất bại của CLB. Trọng tâm của tôi là tận hưởng trận đấu cuối cùng của mùa giải và cố gắng kết thúc với một chiến thắng. Tôi đang tập trung vào mùa giải này và cố gắng giúp đỡ đội bóng nhiều nhất có thể. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm".

Harry Kane gửi 'tối hậu thư' đến ban lãnh đạo Tottenham - Ảnh 1.

Kane (phải) vẫn chưa có danh hiệu nào cùng Tottenham

AFP

Đội trưởng đội tuyển Anh đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp để mở tỷ số vào lưới Brentford. Nhưng anh có vẻ bị sốc khi Tottenham sụp đổ sau 3 bàn thua trong hiệp 2 khiến hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới của họ bị treo lơ lửng.

Ban tổ chức sân Tottenham bật nhạc lớn để át đi tiếng la ó của người hâm mộ và Kane cùng các đồng đội của anh đã tham gia vào màn biểu diễn truyền thống chào CĐV sau khi trận đấu kết thúc. Kane nói thêm: "Bạn cảm thấy có trách nhiệm. Chúng ta phải chấp nhận nó và sẵn sàng cho tuần tới".

Tiền đạo 29 tuổi đã có 211 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh khi bước vào năm cuối cùng của hợp đồng, kém 49 bàn so với kỷ lục 260 của huyền thoại Alan Shearer. "Tôi không nghĩ bất kỳ người hâm mộ Tottenham nào có thể phàn nàn nếu anh ấy (Kane) nói: Tôi đã hết thời gian và phải tìm nơi khác", Shearer nói.

Harry Kane gửi 'tối hậu thư' đến ban lãnh đạo Tottenham - Ảnh 2.

CĐV Tottenham chỉ trích ban lãnh đạo

AFP

Động thái của Kane một lần nữa cho thấy chân sút số 1 của Tottenham nhiều khả năng sẽ ra đi vào mùa hè này để tìm kiếm một danh hiệu trong sự nghiệp. Trong đó, M.U được xem là CLB mong muốn có ngôi sao đội tuyển Anh. Theo các nguồn tin báo giới Anh, M.U sẵn sàng trả mức lương cao (300.000 bảng/tuần) để có được chữ ký của Kane.

Ở diễn biến khác, HLV của Feyenoord, Arne Slot, đã để ngỏ cánh cửa để chuyển đến dẫn dắt đội chủ sân Tottenham Hotspur. Dennis te Kloese, chủ tịch của CLB từ Hà Lan, tiết lộ rằng ông đã từ chối lời đề nghị từ Spurs và mong đợi Slot (44 tuổi) cũng làm như vậy. Nhưng Slot, người đã dẫn dắt Feyenoord đến chức vô địch Hà Lan đầu tiên sau 6 năm, cho biết: "Mọi người đều cần sự rõ ràng một cách nhanh chóng. Tôi đã từ chối Leeds vào mùa đông và bây giờ tôi ở lại hay ra đi. Sự ra đi của tôi cũng có thể tốt cho CLB nhưng nếu không có đội bóng mà tôi mong muốn thì tôi sẽ ở lại. Không cấm tôi đàm phán với các CLB khác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.