Hậu vệ Hồ Tấn Tài: ‘Tôi xin gửi tặng bàn thắng cho bà nội vừa mất’

21/12/2022 23:19 GMT+7

Sau khi ghi bàn thắng vào lưới tuyển Lào, hậu vệ Hồ Tấn Tài đã chạy lại phía trợ lý HLV Lee Young-jin chia vui, khi thực hiện được ước nguyện thiêng liêng của mình.

Tấn Tài và Văn Toàn cùng ghi bàn cho tuyển Việt Nam

Ngọc Linh

Sau khi Hồ Tấn Tài đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền ngược rất hay của Thành Chung, anh đã chạy lại phía cabin BHL tuyển Việt Nam. Sau màn ăn mừng với Hồng Duy, Tấn Tài ôm chầm HLV Lee Young-jin.
Trước trận đấu với Lào, Tấn Tài đã có màn “cá độ” nhỏ với ông Lee rằng anh sẽ ghi bàn và anh đã thực hiện xuất sắc điều đó.

Thậm chí nếu may mắn hơn, Tấn Tài có thể lập cú đúp nếu cú ra chân sút vô lê nối một chạm rất hay của anh, bóng đi căng như kẻ chỉ nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2022 bằng chiến thắng 6-0 trước Lào

Ngọc Linh

Sau trận đấu, Tấn Tài rất xúc động, khi đã thực hiện được ước nguyện thiêng liêng là có bàn thắng tặng bà nội vừa mất. Trước đó, anh đã được ông Park cho phép rời tuyển Việt Nam về chịu tang bà, trước khi đội lên đường sang Lào.

“Tôi rất vui khi tuyển Việt Nam có chiến thắng trong trận ra quân, tạo đà cho chiến dịch AFF Cup 2022. Tôi càng vui hơn khi bản thân ghi được bàn thắng góp vào chiến thắng cho cả đội.

Tôi xin gửi tặng bàn thắng này cho bà nội vừa mất. Bà đã luôn yêu thương chăm sóc tôi từ ngày mới chào đời. Hy vọng trên trời cao bà sẽ luôn ủng hộ tôi để cùng tuyển Việt Nam đạt mục tiêu cao nhất tại AFF Cup 2022”, Hồ Tấn Tài chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.