Hết tiền chữa trị cho con trai bị bệnh nặng

Phạm Đức
Phạm Đức
03/09/2024 07:22 GMT+7

Suốt hơn 5 năm qua, vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Cầm (31 tuổi, ngụ xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh) chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho con trai còn nhỏ tuổi mắc bệnh nặng. Cháu bé vẫn đang cần phải điều trị trong khi vợ chồng anh Cầm đã cạn kiệt tiền bạc.

Anh Cầm cho biết vợ chồng anh có với nhau 3 người con, trong đó người con thứ là cháu Nguyễn Lê Hoàng Nguyên (hơn 5 tuổi) bị mắc căn bệnh ung thư máu và tủy từ khi mới sinh ra. "Lúc sinh ra mới được 7 ngày, con trai bị vàng da, bụng chướng bất thường nên vợ chồng tôi đưa con đi bệnh viện khám thì được bác sĩ cho biết cháu bị ung thư máu và tủy. Vợ chồng tôi đã chạy vạy khắp nơi mới có tiền để đưa con trai ra Hà Nội điều trị. Tuy nhiên, do chi phí điều trị ở đây tốn kém nên tôi xin chuyển cháu vào Bệnh viện T.Ư Huế để tiếp tục chữa trị", anh Cầm nói.

Hết tiền chữa trị cho con trai bị bệnh nặng- Ảnh 1.

Con trai mắc bệnh phải điều trị suốt hơn 5 năm qua khiến vợ chồng anh Cầm cạn kiệt tiền bạc

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Kể từ khi phát hiện ra căn bệnh ung thư cho đến nay đã hơn 5 năm trôi qua, cháu Nguyên còn nhỏ tuổi nhưng đã phải trải qua nhiều lần truyền hóa chất. Đến nay, căn bệnh của cháu đã thuyên giảm nhưng vẫn còn phải tiếp tục điều trị thêm mới có hy vọng được chữa khỏi hoàn toàn.

"Suốt mấy năm trời vợ chồng tôi phải cầm cố hết tài sản để vay ngân hàng mới đủ tiền chữa trị cho con trai. Chi phí để truyền hóa chất mỗi tháng gần 60 triệu đồng, chưa kể ăn uống, sinh hoạt. Vợ tôi phải chăm sóc con trai ở bệnh viện trong nhiều năm qua nên không làm được việc gì, còn tôi thì về quê làm thợ xây nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Hiện tại số nợ mà vợ chồng tôi đang gánh là hơn 1 tỉ đồng", anh Cầm bộc bạch.

Theo anh Cầm, mới đây, khi cháu Nguyên đang điều trị ở Bệnh viện T.Ư Huế, vợ chồng anh được các bác sĩ thông báo cháu bé có vi rút ở trong tai gây thủng màng nhĩ và cần phải phẫu thuật; chi phí chụp chiếu và điều trị mất khoảng hơn 50 triệu đồng. Dù rất thương con nhưng vợ chồng anh Cầm chưa biết xoay xở thế nào, bởi tài sản cũng chẳng còn gì để cầm cố nữa.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Lê Hoàng Nguyên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Nguyên trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.