HLV Carlos Queiroz chia tay đội tuyển Ai Cập sau khi bị loại khỏi World Cup

Minh Tân
Minh Tân
30/03/2022 11:39 GMT+7

Huấn luyện viên Carlos Queiroz đã thông báo chia tay đội tuyển Ai Cập khi không thể cùng các Pharaoh giành vé sang Qatar vào cuối năm nay sau thất bại trước Senegal bằng loạt đá luân lưu trong trận lượt về play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi.

HLV Carlos Queiroz nói lời chia tay với tuyển Ai Cập

REUTERS

Trong trận lượt về play-off Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi, Ai Cập để thua Senegal 0-1 sau hiệp đấu chính và tổng tỷ số sau hai lượt trận là hòa 1-1. Sau đó, các Pharaoh để thua 1-3 ở loạt đá luân lưu đầy cân não và giấc mơ World Cup chính thức khép lại với thầy trò HLV Carlos Queiroz.

Thất bại ở Vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Phi chỉ đến chưa lâu sau khi Ai Cập bị chính Senegal đánh bại trong trận chung kết Cúp các Quốc gia châu Phi (AFCON 2021) tại Cameroon. Việc không thể góp mặt tại World Cup lẽ ra đã là kỳ thứ 4 của Ai Cập khiến HLV Carlos Queiroz đưa ra một tâm thư được đăng tải trên mạng xã hội Twitter sau trận đấu.

Vị HLV người Bồ Đào Nha viết rằng: “Giấc mơ đã kết thúc. Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn Liên đoàn bóng đá Ai Cập vì có vinh dự được dẫn dắt cho đội tuyển quốc gia này. Đối với tất cả các cầu thủ và đội ngũ nhân viên, tôi cảm ơn các bạn rất nhiều và sẽ mãi luôn trong trái tim của tôi. Đó là đặc ân của tôi khi được làm việc và giúp đỡ bởi những chuyên gia tận tâm có năng lực cũng như những người bạn tuyệt vời”.

HLV Carlos Queiroz chia tay với học trò cưng Salah

REUTERS

Carlos Queiroz được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Ai Cập vào tháng 9 năm ngoái. Ông cùng các Pharaoh lọt vào trận chung kết AFCON 2021 tuy nhiên vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị chỉ trích vì phong cách huấn luyện bảo thủ và tiêu cực. Trong trận chung kết gặp Senegal vào đầu tháng 2, Queiroz cũng bị cấm chỉ đạo khi bị đuổi khỏi sân trong trận bán kết gặp Cameroon.

Vị chiến lược gia sinh năm 1953 Carlos Queiroz vẫn gửi lời chúc tốt đẹp đến người hâm mộ bóng đá Ai Cập sau khi chia tay đội tuyển và nói rằng: “Không có các bạn, không có gì xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi luôn tự hào về các bạn. Những lời chúc tốt đẹp và lòng biết ơn to lớn của tôi dành cho những người hâm mộ bóng đá Ai Cập để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.