HLV Conte muốn… bị Tottenham sa thải

20/03/2023 10:15 GMT+7

Tottenham vừa không thể qua mặt M.U, vừa bị Newcastle đe dọa hất khỏi tốp 4, dù đã thi đấu nhiều hơn 2 trận so với các đối thủ vừa nêu. Nhưng, những điều tồi tệ nhất đang diễn ra ở CLB này xem ra không nằm ở khía cạnh chuyên môn.

HLV Antonio Conte nặng nề chỉ trích mọi cầu thủ mà ông đang huấn luyện, đặc biệt là về tinh thần. Thế rồi, ông chỉ trích luôn cả giới lãnh đạo Tottenham. Ông nhấn mạnh: "Khi một đội bóng không kiếm được danh hiệu nào suốt hai mươi năm, thì phần lỗi tất nhiên phải thuộc về chính đội bóng". Chính ông cũng có mặt trong đội bóng mà ông đang chê bai một cách toàn diện. Nghĩa là Conte vừa… tự chê mình?

Có đến 3 cái nhìn khác nhau, dù là cùng một kết cục, về tương lai của HLV Conte. Bình luận viên Jamie Carragher cho rằng Tottenham nên tranh thủ đợt nghỉ sắp tới để sa thải HLV này. Cựu tiền vệ Tottenham Jamie O'Hara lại suy luận: rất có thể chính Conte đang muốn… bị Tottenham sa thải, để vừa rảnh rỗi vừa có tiền bồi thường hợp đồng. Còn trên thực tế lạnh lùng thì đằng nào Conte cũng sẽ chia tay Tottenham do hết hợp đồng vào cuối mùa bóng.

HLV Conte muốn… bị Tottenham sa thải - Ảnh 1.

Truyền thông Anh nhận định HLV Conte muốn bị Tottenham sa thải để được tiền bồi thường hợp đồng

Reuters

Ngày trước, đa số HLV thất bại đều chủ động từ chức. Marcello Lippi mở ra trào lưu "dại gì từ chức" (vì sẽ không được bồi thường hợp đồng) khi ông nói ngay sau vòng đấu đầu tiên của mùa bóng 2000 - 2001 (một trận thua của Inter ở Serie A): "Nếu tôi là chủ đội bóng, tôi sẽ bắt các cầu thủ úp mặt vào tường, đá đít từng người, rồi sa thải HLV trưởng". Inter không thể chịu nổi, "đành" sa thải Lippi. Trước đó, Lippi đặc biệt thành công ở Juventus, nhưng sau một cơn tự ái, ông đệ đơn từ chức. Không thể có cơ hội tốt hơn, ban giám đốc Juventus lập tức nói lời cảm ơn!

Từng có sự nghiệp cầu thủ thành công ở Juventus của Lippi, Conte hiển nhiên đã thuộc nằm lòng hơn 20 năm bài học "sặc mùi tiền" của thầy cũ. Bây giờ, ông cũng không tiếc lời chỉ trích cầu thủ Tottenham, lại nói luôn rằng đội này sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi nếu giới lãnh đạo không thay đổi cách làm quen thuộc của họ.

Dẫn trước 3-1 đến khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút, Tottenham vẫn mất 2 điểm vì kết quả hòa 3-3 trên sân Southampton cuối tuần qua. Vị trí trong tốp 4 vẫn được duy trì một cách tạm thời, nhưng Tottenham xem ra đã thua hẳn M.U, lại bị cả Newcastle lẫn Liverpool đe dọa. Từ khi Premier League sôi động trở lại sau World Cup, không có đội nào thủng lưới trên sân đối phương nhiều hơn Tottenham. Chỉ trong tháng này, Tottenham bị Sheffield United loại khỏi Cúp FA, bị AC Milan loại khỏi Champions League, thua Wolverhampton ở Premier League.

Vốn dĩ được đánh giá cao về mặt chiến thuật, nhưng HLV Conte gần đây lại quá nhạt nhòa về chiến thuật. Người ta bàn đến mức độ nhàm chán, về tính bảo thủ của ông ở Tottenham. Harry Kane luôn tỏ ra đơn độc trên sân do lực lượng hậu thuẫn nơi hàng công của Tottenham không có bài bản đặc sắc nào để làm bóng. Lối chơi toàn đội thì tan nát. Khi giới quan sát khen ngợi tinh thần thi đấu của đội chót bảng Southampton, thì thật ra đấy cũng là vì nó quá tương phản với tinh thần của Tottenham. Conte không còn muốn làm việc nữa, và Tottenham rất khó trụ được trong tốp 4 Premier League!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.