HLV Conte nhận ra 'trình độ' của Tottenham sau trận thua xấu hổ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/11/2021 07:35 GMT+7

HLV của Tottenham , Antonio Conte cho biết ông đã nhanh chóng nhận ra trình độ của đội bóng của mình ‘không quá cao’ sau trận thua xấu hổ 1-2 trước đối thủ yếu NS Mura tại bảng G Europa Conference League.

Với thất bại trên đất Slovenia, Tottenham sẽ phải đánh bại Rennes trên sân nhà trong lượt đấu cuối cùng bảng G để tránh bị loại sớm ở giải hạng 3 châu Âu khi đứng vị trí thứ 3 với 7 điểm (bằng điểm với đội nhì bảng Vitesse). Điều này đồng nghĩa với việc Rennes (11 điểm - hoà Vitesse 3-3 ở trận đấu cùng giờ) đã có vé vào vòng tiếp theo với vị trí đầu bảng G.

HLV Conte thất vọng Tottenham sau trận thua

afp

Ở trận đấu trên, tiền đạo Harry Kane là 1 trong 2 cầu thủ duy nhất được Conte giữ lại từ chiến thắng 2-1 trước Leeds ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, trận đấu đã cho thấy một số tín hiệu tích cực dưới triều đại của chiến lược gia người Ý. Tuy nhiên, cựu HLV của Inter đã sớm nhận được một bài học kinh nghiệm về sức mạnh của Tottenham với một đêm đáng xấu hổ ở Maribor trước một NS Mura được thành lập chỉ 9 năm trước. "Sau hơn 3 tuần, tôi bắt đầu hiểu được tình hình. Nó không hề đơn giản. Ở thời điểm hiện tại đẳng cấp của Tottenham không quá cao. Tôi phải thành thật nói với bạn như vậy”, HLV Conte thổ lộ sau trận đấu.

Highlights Mura 2-1 Tottenham Hotspur: Đội chót bảng tạo 'địa chấn' ở Slovenia

Conte đã giành được ít nhất 1 chức vô địch ở 3 CLB trước đây mà ông dẫn dắt là Juventus, Chelsea và Inter Milan. Sự xuất hiện của nhà cầm quân này đã làm dấy lên hy vọng trở lại Champions League mùa tới cho Tottenham thông qua việc lọt vào tốp 4 ở Ngoại hạng Anh. Nhưng Conte cảnh báo rằng ông sẽ cần thời gian để nâng cao các tiêu chuẩn của đội bóng thành London.

Tottenham đối mặt nguy cơ bị loại sớm ở giải hạng 3 châu Âu

afp

“Ai đó có thể nghĩ rằng một HLV mới đến cùng những chiến thắng trong quá khứ là một nhà ảo thuật. Nhưng phép thuật duy nhất tôi có thể làm là phải làm việc hết mình để cải thiện, truyền đạt những phương pháp, những ý tưởng của tôi về bóng đá", cựu HLV tuyển Ý cho biết.

Tomi Horvat đưa đội chủ nhà NS Mura dẫn trước một cách bất ngờ ở phút 11, trước khi Ryan Sessegnon khiến Tottenham nhận thẻ đỏ (phút 33). Mặc dù Kane đã gỡ hoà 1-1 cho Spurs ở phút 72 nhưng ngay cả việc tung 5 cầu thủ thường xuyên của đội 1 vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2 cũng không thể giúp đội bóng của HLV Conte tránh khỏi bàn thua ở phút 90+4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.