HLV Koeman không biết tương lai của mình ở Barcelona sau ngày 7.3

Giang Lao
Giang Lao
22/02/2021 14:21 GMT+7

Thừa nhận bất lực và vô cùng thất vọng với trận hòa Cadiz 1-1 còn nhiều hơn cả trận thua kinh hoàng PSG 1-4, HLV Koeman cũng cho thấy bản thân mình không biết chắc tương lai ở Barcelona ra sao.

Trong cuộc họp báo sau trận hòa Cadiz, khi được hỏi về khả năng Barcelona sẽ mua chân sút trẻ Erling Haaland trong mùa hè năm nay, HLV Koeman thừa nhận: “Tôi hoàn toàn không biết được quyết định của CLB cũng như tương lai ra sao”.
Điều này cho thấy HLV Koeman không nắm và nằm trong những kế hoạch của CLB, chỉ cố gắng làm nốt công việc hiện tại của mình ở Barcelona, và hy vọng về mặt chuyên môn sẽ giành được một thành tích khả quan trong hy vọng vô cùng mong manh hiện nay.
Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, sau cơ hội rất lớn ở La Liga bị bỏ lỡ (hòa Cadiz, vẫn bị Atletico Madrid bỏ xa 8 điểm và thua Real Madrid 5 điểm), cùng khả năng đảo ngược tình thế cực kỳ khó ở 2 trận sắp tới gồm lượt về bán kết Cúp nhà Vua (lượt đi thua Sevilla 0-2) và lượt về vòng 1/8 Champions League (lượt đi thua PSG 1-4), xem ra nhiều khả năng HLV Koeman sẽ bị thay thế sau ngày 7.3, khi cuộc bầu cử chức chủ tịch Barcelona hoàn tất với vị chủ tịch mới.
Trước tình thế này, bản thân HLV Koeman hiện không cho phép mình nói ra những lời buông xuôi mọi hy vọng, nhưng mặt khác vị chiến lược gia người Hà Lan cũng thể hiện sự bất lực qua lời than thở: “Những trận đấu như thế này (gặp Cadiz, và áp đảo hoàn toàn), chúng tôi phải thắng. Nhưng lại không làm được. Chúng tôi có cơ hội, nhưng tự đánh mất đi. Cực kỳ thất vọng, và không thể nói lời bào chữa gì nữa”.

HLV Koeman dần mất niềm tin khi Barcelona sa sút ở thời điểm quyết định của mùa giải

AFP

Giờ đây, HLV Koeman chỉ níu kéo chút hy vọng và mong chờ một phép màu nào đó xảy ra giúp Barcelona quật khởi đảo ngược cục diện ở Cúp nhà Vua và vòng 1/8 Champions League. Còn ở La Liga, thì chờ đợi một cơ hội nữa sẽ đến.
Mặc dù vậy, đây chỉ là những hy vọng về mặt lý thuyết, còn thực tế trong bối cảnh các cầu thủ Barcelona ngày càng thiếu niềm tin nghiêm trọng, ngay cả siêu sao Lionel Messi cũng bấp bênh tâm lý vì sắp hết hợp đồng, cơ hội để đội bóng xứ Catalan làm được điều gì đó kỳ diệu rất khó tin sẽ xảy ra.
HLV Koeman có lẽ vì thế cũng đang đếm từng ngày chờ quyết định chia tay Barcelona, sau khi chấp nhận một cuộc phiêu lưu hoàn toàn không đúng lúc - ngay thời điểm “gã khổng lồ” của bóng đá Tây Ban Nha xuống dốc không phanh trên mọi phương diện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.