HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce

Văn Trình
Văn Trình
25/10/2024 06:01 GMT+7

M.U tiếp tục thi đấu thất vọng ở Europa League 2024-2025 khi phải rất may mắn mới có thể hòa 1-1 với Fenerbahce ở trận đấu vào rạng sáng 25.10.

Màn đụng độ giữa M.U và Fenerbahce được đánh giá là một trong những cặp đấu tâm điểm, đáng xem nhất của lượt đấu thứ 3 Europa League 2024-2025. Ngoài việc HLV Erik ten Hag - thuyền trưởng hiện tại của M.U so tài trực tiếp với cựu HLV của “Quỷ đỏ” là Mourinho thì hai đội đều khát điểm. M.U chỉ có 2 điểm sau 2 trận trong khi Fenerbahce cũng vừa bị Twente cầm chân ở lượt đấu trước, có 4 điểm. 

Tuy nhiên, dù đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân khách nhưng M.U lại khiến CĐV lo lắng khi HLV Erik ten Hag tung ra sân đội hình lạ lẫm. Việc mang đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 3 tiền vệ là Manuel Ugarte, Christian Eriksen và Casemiro buộc nhà cầm quân người Hà Lan phải thực hiện nhiều sự điều chỉnh, trong đó hậu vệ Noussair Mazraoui bất ngờ được xếp đá ở hàng tiền vệ.

HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 1.

HLV Mourinho có màn so tài thú vị với HLV Erik ten Hag

ẢNH: REUTERS

Trong vai trò mới, Noussair Mazraoui trở thành mắt xích yếu nhất của M.U. Vị trí của cầu thủ người Ma Rốc bị khai thác và tuyến giữa M.U lép vế hoàn toàn so với đội chủ nhà Fenerbahce trong hiệp 1. “Quỷ đỏ” chỉ cầm bóng 35% và phải chống đỡ vất vả các tình huống tấn công của đội chủ nhà. Fenerbahce sút đến 7 lần trong hiệp 1, khiến khung thành của Andre Onana liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Ở các phút 23 và 37, lần lượt Szymański rồi En-Nesyri dứt điểm cực căng ở khoảng cách gần nhưng rất may cho đội khách là Andre Onana đã thi đấu xuất thần, bảo toàn mảnh lưới của M.U.

Ở mặt trận tấn công, M.U tỏ ra khó khăn khi lên bóng và chỉ có 2 lần sút trúng đích sau hiệp 1. Đội bóng của HLV Erik ten Hag không thể tấn công ở hai hành lang cánh khi Marcus Rashford và Garnacho bị khóa chặt. Trong khi đó, tiền đạo chơi cao nhất là Joshua Zirkzee phải thường xuyên lùi sâu, chơi quay lưng về phía khung thành của Fenerbahce. Dù vậy, ở phút 15, Christian Eriksen vẫn có cú đá tuyệt đẹp bằng chân trái, đưa M.U dẫn 1-0. Đáng chú ý, đây cũng là cú đá trúng đích duy nhất của đội bóng nước Anh trong hiệp đấu này.

HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 2.
HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 3.
HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 4.

Christian Eriksen (số 14) và Andre Onana (áo xanh) giúp M.U dẫn 1-0 dù thi đấu không tốt trong hiệp 1

ẢNH: REUTERS

Không chấp nhận thua cuộc trên sân nhà, HLV Mourinho tung nhiều cầu thủ tấn công của Fenerbahce vào sân ở đầu hiệp 2. Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ đẩy cao đội hình, gây sức ép lên khung thành của M.U. Chỉ mất 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tiền đạo Youssef En-Nesyri dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 1-1 cho Fenerbahce.

Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên nóng bỏng với liên tục những tình huống ăn miếng trả miếng của hai đội. Ngoài đường biên, ban huấn luyện của M.U và Fenerbahce cũng liên tục phản ứng, tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài. Như thường lệ, HLV Mourinho vẫn là người phản ứng quyết liệt hơn và phải nhận thẻ đỏ ở phút 56. HLV người Bồ Đào Nha cho rằng cầu thủ Fenerbahce đã bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài lẫn tổ VAR đã thiên vị, không cho đội bóng của ông được hưởng phạt đền. 

HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 5.
HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 6.
HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 7.
HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 8.

Youssef En-Nesyri gỡ hòa cho đội chủ nhà nhưng HLV Mourinho ngay lập tức cũng nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng

ẢNH: REUTERS

Khoảng 30 phút cuối M.U thi đấu mạo hiểm hơn, đẩy cao đội hình để tấn công. Việc Rasmus Højlund có mặt cũng giúp lối chơi của “Quỷ đỏ” trở nên đáng xem hơn. Lần lượt Eriksen, Garnacho rồi Antony có khoảng trống nhưng những cú đá đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Dominik Livaković. 

Không chịu kém cạnh, ở những phút cuối, Fenerbahce cũng tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm. Phải rất may mắn M.U mới có thể tránh khỏi bàn thua, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1. 

HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 9.

Fenerbahce (áo vàng) khiến CĐV M.U thoát tim mỗi khi lên bóng

ẢNH: REUTERS

Chia điểm với Fenerbahce, M.U trải qua chuỗi 3 trận hòa liên tiếp ở Europa League 2024-2025. Từ vị thế của ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, “Quỷ đỏ” hiện chỉ có 3 điểm, đứng vị trí thứ 21. Trong khi đó, Fenerbahce có 5 điểm, đứng vị trí thứ 14. 

Ở những trận đấu cùng giờ, các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng. Tottenham thi đấu trên sân nhà, đánh bại AZ Alkmaar 1-0. AS Roma vượt qua Dynamo Kyiv 1-0 và Lazio cũng có 3 điểm khi hạ gục Twente 2-0.

HLV Mourinho dính thẻ đỏ, M.U 'toát mồ hôi' mới giành 1 điểm trên sân Fenerbahce- Ảnh 10.

Kết quả lượt đấu thứ 3 Europa League

ẢNH: UEFA

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.