Dù làm khách nhưng với dàn cầu thủ chất lượng đội tuyển Nhật Bản dễ dàng kiểm soát thế trận. Trong hiệp 1, đội bóng xứ mặt trời mọc dẫn 2-0 nhờ bàn phản lưới nhà của Justin Hubner (phút 35) và bàn thắng của ngôi sao Minamino (phút 40). Đến hiệp 2, HLV Moriyasu cho các học trò thi đấu chậm, rút một số trụ cột ra nghỉ nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng do công của Morita Hidemasa (phút 49) và Sugawara Yukinari (phút 69), khép lại trận thắng 4-0.
Nhà cầm quân 56 tuổi đánh giá: “Đầu trận đấu, đội tuyển Indonesia thi đấu rất quyết tâm khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Họ có một vài tình huống rất nguy hiểm nhưng rất may khung thành của Suzuki Ayane đã được bảo toàn. Tôi nghĩ việc không bị thủng lưới sớm trước áp lực của đội tuyển Indonesia là một phần nguyên nhân giúp Nhật Bản giành chiến thắng”.
HLV Moriyasu hài lòng với chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản
ẢNH: JFA
Đáng chú ý, trong chuyến làm khách đến sân Bung Karno, đội tuyển Nhật Bản phải chịu sức ép của hơn 75.000 CĐV Indonesia trên khán đài. HLV Moriyasu thừa nhận đội tuyển Nhật Bản đôi lúc đã gặp khó khăn nhưng bản lĩnh đã giúp ông và các học trò vượt qua.
“Tôi nghĩ rằng việc đội tuyển Nhật Bản có thể chịu đựng được những khó khăn đã dẫn đến chiến thắng. Tôi thực sự rất vui. Đây là trận đấu sân khách và các cầu thủ phải trải qua môi trường thực sự khắc nghiệt. Tuy nhiên, tôi biết có khoảng 3.000 CĐV Nhật Bản đã đến sân và hàng triệu người theo dõi chúng tôi từ quê nhà. Tôi tin rằng điều này đã giúp các cầu thủ kiên trì và hoàn thành trận đấu. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã ủng hộ đội tuyển Nhật Bản”, ông Moriyasu nói thêm.
Minamino (số 7) thi đấu rực sáng ở trận gặp đội tuyển Indonesia
ẢNH: REUTERS
Trong khi đó, trận thua 0-4 trên sân nhà khiến đội tuyển Indonesia rơi xuống cuối bảng C vòng loại World Cup thứ 3 với 3 điểm sau 5 trận. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “Garuda” và tốp 4 chỉ là 3 điểm nên cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên.
HLV Shin Tae-yong thể hiện sự quyết tâm: “Tất cả mọi người đều phải luôn cố gắng. Thất bại này không phải là thảm họa. Trận chiến của Indonesia tiếp tục cho đến khi trái đất bị hủy diệt”.
HLV Shin Tae-yong tin rằng đội tuyển Indonesia vẫn có thể đi tiếp
ẢNH: JFA
HLV Shin Tae-yong cũng thể hiện sự tiếc nuối khi đội tuyển Indonesia không thể tận dụng được cơ hội: “Nếu đội tuyển Indonesia có bàn thắng dẫn trước, kết quả có thể đã khác. Tôi hy vọng đội tuyển Indonesia sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 hoặc thứ 4. Tất nhiên, không ai có thể đảm bảo điều đó, nhưng với tư cách là một HLV, tôi muốn tiếp tục cố gắng”.
Bình luận (8)
Nói vậy là ko chính xác, chính xác là phải nói đội tuyển Hà Lan 2....... tới 10 ông nhập tịch rồi còn Indonesia j nữa
Xấu hổ quá HLV Shin tae _ yong thua trập mà còn to còi không biết HLV kiểu gì
Đó là bóng đá, sự khiêm tốn và dành sự tôn trọng cho đối phương, là thành công của HLV JaPan, trong bóng đá sự kiêu ngạo, và không tôn trọng đối phương là tự mình giết mình,