HLV Ten Hag ngồi không vững ở M.U

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/05/2024 09:18 GMT+7

HLV Erik ten Hag thừa nhận ông không biết liệu mình có còn dẫn dắt M.U trong mùa giải tới hay không ngay cả vừa giúp 'Quỷ đỏ' vô địch Cúp FA.

Chiến thắng 2-1 ở chung kết Cúp FA trước kình địch Man.City giúp đội bóng của HLV Ten Hag kết thúc một mùa giải khốn khổ, đồng thời đoạt vé tham dự Europa League mùa tới. Ngoại trừ đấu trường Cúp FA, M.U khép lại mùa giải với phong độ kém cỏi, đứng thứ 8 tại Ngoại hạng Anh - vị trí thấp nhất của họ kể từ năm 1990 và bị loại khỏi Champions League ở vòng bảng. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị cho trận chung kết Cúp FA giữa hai đội bóng thành Manchester lần thứ 2 liên tiếp bị chi phối bởi cuộc thảo luận về tương lai của HLV Ten Hag sau khi một nguồn tin tiết lộ, ông sẽ bị người đồng sở hữu mới của M.U Jim Ratcliffe sa thải bất kể kết quả thế nào.

HLV Ten Hag ngồi không vững ở M.U- Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag được cho khó có thể ở lại sân Old Trafford

AFP

Nhà cầm quân người Hà Lan vẫy tay chào CĐV trong khi ôm chặt chiếc Cúp FA và lên kế hoạch rời Anh. Hành động này được cho là lời tạm biệt của ông. Bản thân HLV Ten Hag thừa nhận ông chưa biết tương lai sẽ ra sao dù khẳng định M.U đang đi đúng hướng và khát khao được ở lại để tiếp tục xây dựng đội chủ sân Old Trafford tìm lại vị thế.

"Khi tôi đến, mọi thứ thật hỗn loạn. Bây giờ chúng tôi đã tốt hơn nhưng vẫn chưa đạt đến điều chúng tôi muốn. Tôi muốn chơi thứ bóng đá hay nhất, nhưng cuối cùng bạn phải giành được những danh hiệu", HLV Ten Hag chia sẻ sau chung kết Cúp FA. Theo báo giới Anh, việc đánh bại Man.City có thể là "phao cứu sinh" cho ông Ten Hag hy vọng trụ lại M.U. Chiến lược gia 54 tuổi cho rằng chấn thương là gốc rễ khiến M.U chơi thất thường và có thể xem 2 danh hiệu trong 2 mùa nắm quyền (M.U đoạt Cúp Liên đoàn Anh mùa trước) là bằng chứng về những gì ông có thể làm để vực dậy đội bóng trong thời gian tới. Nhưng những động thái mới nhất cho thấy, các ông chủ của "Quỷ đỏ" thành Manchester chưa động lòng để duy trì hợp đồng với Ten Hag đến mùa hè năm sau. Tỉ phú Ratcliffe, người hiện phụ trách các hoạt động bóng đá tại Old Trafford, cho biết ông tự hào về các cầu thủ nhưng từ chối đưa ra quan điểm về tương lai Ten Hag.

HLV Ten Hag ngồi không vững ở M.U- Ảnh 2.

Cảm xúc của ông Ten Hag

Bất chấp nhận được sự ủng hộ của cầu thủ, nhưng vẫn còn phải xem liệu có đủ để cứu ông Ten Hag hay không, bởi các chủ sở hữu hoài nghi khi chứng kiến M.U bị đánh bại 14 lần tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua (6 lần thua trên sân nhà). Đội cũng kết thúc với hiệu số bàn thắng bại âm và kém nhà vô địch Man.City 31 điểm. Trong khi đó, nguồn tin của tờ Guardian khẳng định rằng, tương lai của HLV Ten Hag đã được định đoạt với việc "Quỷ đỏ" đang săn lùng các nhà cầm quân thay thế. Đội chủ sân Old Trafford đã liên hệ với các cựu HLV Chelsea là Mauricio Pochettino và Thomas Tuchel, cũng như HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate, Thomas Frank (HLV CLB Brentford) và Kieran McKenna (Ipswich). Trong đó, McKenna và Pochettino được đánh giá là hai ứng viên tiềm năng nhất ngồi vào ghế nóng của M.U.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.