HLV Thạch Bảo Khanh mừng như chưa bao giờ có khi Công An Nhân dân ghi bàn

15/10/2022 22:45 GMT+7

HLV Thạch Bảo Khanh của đội Công an Nhân dân đã có màn ăn mừng vô cùng mãnh liệt sau khi lần lượt Trần Văn Đạt và nhất là Hà Văn Phương ghi bàn vào lưới Quảng Nam ở giải bóng đá hạng nhất vào chiều nay trên sân Tam Kỳ.

Trải qua nhiều trận đấu có phần gây thất vọng như thua Phù Đổng, hòa Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, đội của HLV Thạch Bảo Khanh bước vào trận đấu chiều 15.10 ở vòng 20 giải bóng đá hạng nhất trên sân khách Tam Kỳ trong áp lực nặng nề khi chỉ có một con đường buộc phải thắng. Trước trận vị HLV sinh năm 1979 từng dẫn dắt U.21 Viettel vô địch giải U.21 quốc gia năm 2020 này đã rất “đau đầu” khi chân sút chủ lực Đinh Thanh Bình vắng mặt, còn 2 tiền vệ khác tăng cường từ HAGL là Lương Hoàng Nam và Trần Thanh Sơn lại không đạt phong độ tốt nên nhà cầm quân này đã phải xây dựng toàn bộ tuyến giữa là những cầu thủ đến từ Hà Nội như Phùng Viết Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Thái Khắc Huy Hoàng và Nguyễn Như Tuấn cũng như mũi nhọn Trần Văn Đạt. Trong đội hình xuất phát của Công an Nhân dân chỉ có chân sút Lê Minh Bình là đến từ phố núi.

Niềm vui chiến thắng của đội Công an Nhân dân

đông nghi

Niềm vui của đội Công an Nhân dân

đông nghi

Ông Thạch Bảo Khanh cũng phải chịu áp lực và rất đắn đo khi phải để tuyển thủ U.20 quốc gia Vũ Tiến Long ngồi dự bị, sử dụng cặp hậu vệ A Sân và Nguyễn Hữu Anh Tài cùng với 2 gương mặt trụ cột của Công an Nhân dân từ trước đến nay là Giáp Tuấn Dương và Hoàng Văn Toản. Một vài xáo trộn này làm cho đội bóng khởi đầu trong sự thận trọng, tuy tấn công nhiều nhưng cũng không quá mạo hiểm vì ông Thạch Bảo Khanh không thể không cảnh giác với những pha phản công rất lợi hại của Quảng Nam do Ngân Văn Đại và Mạch Ngọc Hà khởi xướng và sự nguy hiểm của mũi nhọn Hà Minh Tuấn.

Trung vệ Hoàng Văn Toản (4) cắt bóng trước pha tấn công của Nguyễn Văn Ka (24- Quảng Nam)

đông nghi

Sự giằng co suốt 70 phút làm cho trận đấu chỉ là cuộc tranh chấp chủ yếu ở khu vực giữa sân vì hàng thủ đôi bên chơi khá kín kẽ, kiên quyết không để xảy ra những tình huống bất lợi. HLV Thạch Bảo Khanh nhận thấy có những thời điểm xuất hiện sự chao đảo của hàng thủ nên buộc phải đưa Vũ Tiến Long vào tăng cường, thậm chí sau đó đưa thêm “máy quét” Thanh Sơn vào để trấn giữ trước cặp trung vệ.

Hà Văn Phương vượt qua thủ môn Tống Đức An ghi bàn thắng thứ 2

đông nghi

Trong thế trận tưởng chừng như khó có bàn thắng thì bước ngoặt đã đến ở phút 71 khi từ một quả phạt không có gì nguy hiểm rót vào khu cấm địa, hậu vệ Quảng Nam đã để bóng bật vào tay. Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn đứng rất gần đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuyển thủ từng cùng U.23 Việt Nam giành vé lọt vào vòng chung kết châu Á Trần Văn Đạt đã không bỏ qua cơ hội tốt để mở tỉ số cho Công an Nhân dân. Bên ngoài đường piste, HLV Thạch Bảo Khanh nhảy lên reo hò, mừng như thể một đứa trẻ.

Niềm vui của Trần Văn Đạt ghi bàn mở tỉ số

Đông Nghi

Khi Quảng Nam không còn gì để mất buộc phải tràn lên tìm bàn thắng để níu kéo hy vọng thì Hà Văn Phương vào sân từ ghế dự bị nhanh như con sóc đã kết liễu đội chủ nhà sau một pha phản công mẫu mực, từ giữa sân thoát đi rất nhanh phá bẫy việt vị và vượt qua cả thủ môn Tống Đức An để sút bóng vào khuôn thành trống ấn định kết quả chung cuộc ở phút 90+1. Cả đội Công an Nhân dân như lao cả vào sân ăn mừng, còn HLV Thạch Bảo Khanh lại một lần nữa nhảy vọt lên, reo hò mãnh liệt, lao vào vòng tay các cầu thủ và từng thành viên BHL với gương mặt hạnh phúc rạng ngời.

HLV Thạch Bảo Khanh ôm chầm các cầu thủ

đông nghi

Niềm vui của HLV Thạch Bảo Khanh (giữa) cùng trợ lý Nguyễn Trường Sinh

đông nghi

Chiến thắng 2-0 đã giúp Công an Nhân dân vươn lên có 37 điểm tạm dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi Khánh Hòa và Phố Hiến sẽ thi đấu vào ngày 16.10. Với số điểm này và còn 2 trận nữa, đội của HLV Thạch Bảo Khanh nếu giữ được sự tập trung tốt hoàn toàn có thể tự quyết vé thăng hạng của mình. Với Quảng Nam họ đã rơi vào ca khó vì với 33 điểm nếu có thắng hết 3 trận còn lại cũng rất khó lòng giành suất thăng hạng, trừ phi Khánh Hòa và Phố Hiến thua nhiều hơn 1 trận trong các trận còn lại.

Tranh chấp quyết liệt ở khu giữa sân của 2 đội

đông nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.