HLV tuyển Tây Ban Nha nuốt trái đắng vì trọng tài 'tặng' bàn thắng cho tuyển Pháp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/10/2021 06:55 GMT+7

HLV Luis Enrique cho biết ông tự hào với các học trò dù tuyển Tây Ban Nha thua Pháp 1-2 trong trận chung kết UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay (11.10, giờ VN).

Tuyển Tây Ban Nha đã vượt lên dẫn trước trong một cuộc đụng độ thú vị tại sân San Siro ở Milan sau pha lập công của Mikel Oyarzabal giữa hiệp 2. Tuy nhiên, màn toả sáng Karim Benzema và Kylian Mbappe đã giúp tuyển Pháp ngược dòng thành công để lần đầu vô địch giải UEFA Nations League.

HLV Enrique (trái) ca ngợi học trò thay vì chỉ trích trọng tài hay luyến tiếc

afp

Thất bại có lẽ là nỗi luyến tiếc cho tuyển Tây Ban Nha, bởi ngoài bàn thua tranh cãi sau pha làm bàn của Mbappe ở phút 80, họ còn bất lực đưa trận đấu sang hiệp phụ khi nhiều cú dứt điểm bị thủ môn Hugo Lloris (tuyển Pháp) xuất sắc cản phá ở cuối trận.

Tình huống mà Mbappe bị cho là đã việt vị trước khi ghi bàn

chụp màn hình

Sau trận, thay vì bày tỏ sự thất vọng và phản ứng trọng tài, HLV Enrique hài lòng với màn trình diễn của tuyển Tây Ban Nha. “Tôi biết rằng chúng tôi đã có thể giành chiến thắng trước các nhà vô địch châu Âu (thắng Ý ở bán kết) và thậm chí có thể đã đánh bại nhà vô địch thế giới (tuyển Pháp), nên các cầu thủ đều chơi tốt. Điều quan trọng là cả đội vẫn giữ được phong cách chơi bóng và ý chí chiến thắng", HLV Luis Enrique nói với các phóng viên.

Highlights Tây Ban Nha 1-2 Pháp

Ở trận này, pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Pháp của Mbappe đã khiến các cầu thủ Tây Ban Nha chết lặng vì họ tin rằng lẽ ra trọng tài chính phải bắt lỗi việt vị tài năng 22 tuổi này. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra VAR sau đó vẫn công nhận bàn thắng. Dẫu vậy, HLV Enrique không muốn chỉ trích trọng tài Anthony Taylor khi trận đấu đã kết thúc.

Tuyển Tây Ban Nha (phải) đã có một trận đấu tốt

afp

HLV Enrique nhấn mạnh rằng ông muốn tập trung vào màn thể hiện tích cực của đội mình: "Chúng tôi không có đủ dữ liệu để đánh giá tình huống (Mbappe ghi bàn) nhưng tôi nghĩ quyết định này thật khó khăn. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì về nó. Tôi đã quen với việc không nói về trọng tài và tập trung vào những gì tôi có thể kiểm soát.

Tôi đã làm huấn luyện viên 10 năm và chưa bao giờ nói về trọng tài. Tôi đang tập trung để đội của mình chơi theo cách tốt nhất và chấp nhận thắng thua", HLV tuyển Tây Ban kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.