HLV tuyển Úc muốn học trò tránh xa mạng xã hội

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/11/2022 19:57 GMT+7

HLV tuyển Úc Graham Arnold đã kêu gọi các học trò của mình tránh xa phương tiện truyền thông xã hội nhằm không ảnh hướng xấu đến mục tiêu tại World Cup 2022 .

Trong một cuộc phỏng vấn thẳng thắn với truyền thông Úc ở Doha (Qatar), HLV Arnold đã bày tỏ sự thất vọng của mình về tác động của mạng xã hội đối với cầu thủ Úc, khi cho rằng nó góp phần khiến Olyroos (biệt danh tuyển Olympic Úc) không thể vượt qua vòng bảng tại Olympic 2020 dù đánh bại Argentina trong trận ra quân.

HLV tuyển Úc, Graham Arnold, đã kêu gọi các học trò của mình tránh xa phương tiện truyền thông xã hội trước trận gặp Đan Mạch

AFP

Tại World Cup 2022, chiến thắng 1-0 của Úc trước Tunisia đã làm tăng thêm sự phấn khích khi Socceroos nhắm đến đoạt chiếc vé còn lại vào vòng 1/8 của bảng D (Pháp đã sớm đoạt vé đầu tiên). Theo đó, tuyển Úc chỉ cần 1 trận hòa Đan Mạch ở lượt cuối diễn ra lúc 22 giờ ngày 30.11 là có thể đi tiếp.

“Đó là lý do tại sao tôi có cuộc trò chuyện với đội ngay sau trận đấu (thắng Tunisia) bởi tôi đã rút được kinh nghiệm tại Olympic 2020. Ở đó, sau trận Argentina, có quá nhiều màn ăn mừng, tâng bốc trên mạng xã hội. Các cầu thủ đã thức cho đến 4 hoặc 5 giờ sáng, xem tất cả các bình luận hay, khen ngợi… Tôi có thể nói rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cầu thủ, đến giấc ngủ của họ”, HLV Arnold cho biết.

Nhà cầm quân này giải thích thêm: “Nếu bạn thức đến 5 giờ sáng để xem, nhìn vào những bình luận tốt và những người hâm mộ bạn, thì chính những người đó lại làm điều tương tự vào ngày hôm sau và nó đang giết chết chúng ta. Tốt nhất là đừng nhìn vào nó”.

Tuyển Úc chỉ cần 1 điểm trước Đan Mạch để vào vòng 1/8

AFP

Bản thân ông Arnold vốn là chủ đề của rất nhiều lời chỉ trích trực tuyến trong nhiệm kỳ 4 năm đầy sóng gió với tư cách là HLV tuyển Úc. Ông chia sẻ: “Bạn có thể không tin tôi, khi tôi không đọc bất cứ thứ gì (trên mạng xã hội), nhưng tôi biết tác động của nó đối với mọi người và có ảnh hưởng rất lớn”.

HLV Arnold cũng nhấn mạnh với các cầu thủ về tầm quan trọng của giấc ngủ. Chiến lược gia này cũng tiết lộ rằng ông đã có nhiều đêm mất ngủ trước trận đấu với Tunisia, và rồi cảm thấy không còn cảm thấy bình yên sau chiến thắng: “Tôi khó ngủ hơn, vì tôi chỉ muốn nhiều hơn nữa. Tôi không thể giải thích được, bởi vì tôi có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá Úc. Tôi đã nhận được một vài video từ bạn bè, cũng như những người ngẫu nhiên gửi cho tôi, về các bar rượu và những địa điểm mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến đang ăn mừng về chiến thắng của đội”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.