Hỗ trợ hơn 105 triệu đồng cho học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa

Nguyễn Long
Nguyễn Long
05/06/2024 15:58 GMT+7

Cán bộ, công nhân viên của một công ty ở TP.Vũng Tàu đã quyên góp tiền để hỗ trợ, giúp đỡ cho cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa là hơn 105 triệu đồng.

Ngày 5.6, Công ty cổ phần Trùng Dương, chủ đầu tư Dự án The Maris Vũng Tàu (đường 3 Tháng 2, P.10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thông qua Báo Thanh Niên trao tặng 105 triệu đồng cho em Hồ Huỳnh Nhi, lớp 12, Trường THPT Cần Thạnh (H.Cần Giờ, TP.HCM). Nhi là nhân vật trong bài viết "Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa" mà Báo Thanh Niên đăng tải ngày 30.5. Số tiền cũng đã được chuyển vào tài khoản của Báo Thanh Niên để trao cho em Nhi trong thời gian tới.

Ông Bùi Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trùng Dương cho biết sau khi đọc bài viết của Nhi trên Báo Thanh Niên đã rất xúc động và khâm phục nghị lực của cô học trò không được may mắn. "Nhi là cô học trò giỏi, ngoan, có nghị lực vươn lên. Đọc xong bài báo, tôi đã chuyển cho cán bộ, công nhân viên trong công ty cùng xem. Mọi người rất xúc động và mong muốn có một phần quà để động viên Nhi tiếp tục thực hiện ước mơ của mình", ông Tuấn chia sẻ.

Hỗ trợ hơn 105 triệu đồng cho học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa- Ảnh 1.

Đại diện Công ty cổ phần Trùng Dương trao bảng tượng trưng tiền hỗ trợ cho đại diện Báo Thanh Niên để trao cho em Nhi

NGUYỄN LONG

Được biết, sinh ra cũng như bao đứa trẻ khác, Nhi vẫn có một gia đình hạnh phúc, có đủ cả ba lẫn mẹ. Nhưng cuộc đời nhiều biến cố của cô học trò nhỏ bắt đầu kể từ khi mẹ bỏ ba con Nhi đi theo người khác.

Từ đó, một mình ba bươn chải cùng sự nghèo khó để nuôi Nhi ăn học. Cuộc sống của 2 cha con chật vật hơn khi vừa ở trọ, công việc lại không ổn định nên lúc Nhi học lớp 10, ba rời Cần Thạnh lên trung tâm thành phố tìm việc. Vì sợ con một mình ở trọ, ba đã gửi Nhi ở nhờ nhà ông bà ngoại của bạn cùng trường với con gái là bà Nguyễn Thị Voi (65 tuổi) và ông Hồ Văn Sơn (68 tuổi).

Lên trung tâm thành phố làm việc được một thời gian, căn bệnh suyễn từ nhỏ tái phát nặng hơn và đã lấy đi tính mạng của ba Nhi. Nhi ở nhà ông bà ngoại của người bạn trong căn nhà tình thương lâu năm cũng đã xuống cấp trầm trọng.

Hỗ trợ hơn 105 triệu đồng cho học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa- Ảnh 2.

Hồ Huỳnh Nhi luôn ao ước được đi học đại học

NỮ VƯƠNG

Vì không gian hạn chế, người lại đông nên trời nắng thì nóng hầm hập, trời mưa dột khắp nơi không có chỗ ngủ, vợ chồng ông Sơn đã xin tôn cũ, bạt cũ về dựng những mái che chắp vá, tạm bợ ngay phía trước nhà để nấu ăn, sinh hoạt và ngủ nghỉ.

Không có mẹ, ba cũng không còn, nhưng với tình thương của ông Sơn và bà Voi, Nhi đã coi đây như gia đình thứ hai của mình. Từ những người không thân thiết, không máu mủ ruột rà, bây giờ Nhi gọi ông Sơn và bà Voi là ông ngoại, bà ngoại như bạn của mình.

Nhi luôn ý thức được rằng, ông bà đã lớn tuổi phải gồng mình nuôi cháu lại mang bệnh nặng trong người mà không có tiền chữa trị, nên ngoài giờ học, 5 giờ chiều Nhi cùng bạn phụ bà làm bắp nướng đi bán, kiếm được vài chục ngàn trang trải thêm tiền ăn mỗi ngày.

Cuộc sống nhiều thử thách nhưng dường như chưa bao giờ đánh gục được nghị lực và ý chí vươn lên của Nhi. Dù biết rằng không còn người thân, sẽ vô cùng khó khăn nếu đi học tiếp, nhưng Nhi luôn khát khao và ước mơ được học đại học.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.