Nghị lực mùa thi

Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa

30/05/2024 06:00 GMT+7

18 tuổi, nuôi ước mơ vào giảng đường đại học nhưng ngoài ý chí và nghị lực cô học trò khốn cùng này không có gì trong tay. Không còn cha, mẹ bỏ đi và không nhà cửa, em như cánh chim non bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Về TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ (TP.HCM), trong một ngày nắng đầu hè rát da thịt, con đường đất nhỏ dẫn chúng tôi vào một căn nhà tình thương, nơi mà những con người khốn cùng đang cưu mang nhau sống qua ngày. Ở đó có cô học trò Hồ Huỳnh Nhi, lớp 12, Trường THPT Cần Thạnh (H.Cần Giờ, TP.HCM). Mẹ bỏ đi không một lời từ biệt, ba mất vì bạo bệnh, không nhà cửa, không nơi nương tựa, cô học trò nhỏ được ông bà ngoại của bạn đưa về cưu mang. Nhưng những người cưu mang Nhi đến cái ăn hằng ngày cũng thiếu trước hụt sau, tuổi già sức yếu thêm bệnh tật hành hạ vì không có tiền chữa trị, họ chỉ biết bám víu lấy nhau mà san sẻ sống qua ngày.

Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa- Ảnh 1.

Cuộc đời nhiều biến cố luôn bủa vây lấy cô học trò nhỏ

NỮ VƯƠNG


Biến cố liên tục bủa vây

Gặp Nhi, chưa bắt đầu câu chuyện nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được một cuộc đời đầy bi kịch ẩn sâu trong đôi mắt u buồn của cô học trò.

Nuôi ước mơ đại học trong tình thương của ông bà ngoại bạn thân

Sinh ra cũng như bao đứa trẻ khác, Nhi vẫn có một gia đình hạnh phúc, có đủ cả ba lẫn mẹ. Nhưng cuộc đời nhiều biến cố của cô học trò nhỏ bắt đầu kể từ khi mẹ bỏ ba con Nhi đi theo người khác.

"Ngày đó, ba níu kéo mà mẹ vẫn đi. Em cũng nói "mẹ đừng đi ở lại với con" mà mẹ vẫn đi. Mẹ cứ thế đi và không nói lời nào, mặc cho em đã khóc rất nhiều", Nhi kể về ký ức đau buồn cứ ám ảnh tâm trí em suốt nhiều năm qua và có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa- Ảnh 2.

Ngày mẹ bỏ 2 ba con Nhi ra đi, cuộc đời đầy biến cố của cô học trò nhỏ cũng bắt đầu

Từ đó, một mình ba bươn chải cùng sự nghèo khó để nuôi Nhi ăn học. Cuộc sống của 2 ba con chật vật hơn khi vừa ở trọ, công việc lại không ổn định nên lúc Nhi học lớp 10, ba quyết tâm rời Cần Thạnh lên trung tâm TP tìm việc. Vì sợ con một mình ở trọ, ba đã gửi Nhi ở nhờ nhà ông bà ngoại của bạn cùng trường với con gái.

Lên trung tâm TP làm việc được một thời gian, căn bệnh suyễn từ nhỏ tái phát nặng hơn và đã lấy đi tính mạng của ba Nhi. Cả bầu trời như sụp đổ, cô học trò nhỏ đau đớn, tuyệt vọng.

Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa- Ảnh 3.

Nhi khóc nghẹn nhớ về giây phút mất ba mãi mãi

Còn gì nữa đâu khi người thân duy nhất cũng đã bỏ em đi mãi mãi. Từ đó, trong sâu thẳm ánh mắt của em luôn u uất buồn, một nỗi buồn thăm thẳm mà ai khi nhìn thấu cũng xót xa.

"Ba ra đi nhưng chưa kịp nói với em lời nào. Ba hôn mê mấy ngày liền và cứ thế đến lúc mất", nhớ lại thời khắc ba rời xa mình mãi mãi, đôi mắt Nhi ngấn lệ và nước mắt cứ thế tuôn ra, dẫu cô học trò luôn cố kiềm lại như cái cách mà bao lâu nay Nhi dặn lòng phải nghị lực, phải mạnh mẽ để bước tiếp.

Những hoàn cảnh khốn cùng

Thấy Nhi không còn người thân, nhà cửa cũng không có nên vợ chồng bà Nguyễn Thị Voi (65 tuổi) và ông Hồ Văn Sơn (68 tuổi) là ông bà ngoại của bạn Nhi (nơi ba đã gửi Nhi ở nhờ trước khi lên trung tâm TP làm việc) quyết định cưu mang luôn cô học trò nhỏ.

"Lá rách ít đùm lá rách nhiều", nhưng câu chuyện của Nhi và gia đình cưu mang em là những chiếc lá đã rách tả tơi vì biết bao gian khó của cuộc đời, vẫn quyết đùm bọc nhau để sống và bước tiếp.

Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa- Ảnh 4.

Dù cuộc đời nhiều biến cố và luôn thử thách cô học trò nhỏ, nhưng Nhi vẫn nuôi ước mơ được học đại học

Căn nhà của bà Voi và ông Sơn đang ở là nhà tình thương được chính quyền TT.Cần Thạnh hỗ trợ xây dựng từ nhiều năm trước. Vì không gian hạn chế, người lại đông nên trời nắng thì nóng hầm hập, trời mưa dột khắp nơi không có chỗ ngủ, vợ chồng ông Sơn đã xin tôn cũ, bạt cũ về dựng những mái che chắp vá, tạm bợ ngay phía trước nhà để nấu ăn, sinh hoạt và ngủ nghỉ.

Bà Voi kể: "Trước đây ở nhà lá, sau đó được hỗ trợ xây nhà tình thương. Nhưng cũng nhiều năm rồi nên xuống cấp, mùa mưa dột khắp nơi nhưng không có tiền để lợp lại. Tiền ăn hằng ngày còn không có nữa thì lấy đâu ra tiền mà mua tôn lợp lại. Những lúc trời mưa to quá, định mua tấm bạt che lên mái cho đỡ dột nhưng cũng không có tiền, nên đành chịu".

Bà Voi bị bệnh khớp nặng, mười mấy năm nay không đi lại được nhiều, chỉ ở nhà lo chuyện bếp núc nhưng cũng không đứng được lâu mà phải vừa ngồi vừa nấu ăn. Một mình ông Sơn bươn chải với chiếc ghe nhỏ lênh đênh trên biển mỗi ngày nuôi vợ, 2 đứa cháu ngoại và bây giờ thêm cả Nhi.

"Bữa nào có gì ăn nấy. Ông đi lưới bằng chiếc ghe nhỏ xíu, bữa có bữa không. Ăn nhín nhín qua ngày. Đôi khi người ta cho gạo, cho mì rồi ông đi lưới về có cá thì mình muối hoặc phơi khô để dành. Có bữa được trăm hoặc trăm mấy, có bữa không có đồng nào thì lỗ luôn mấy chục ngàn tiền dầu. Các cháu đi học thì sáng nấu cơm, chiên cá mặn ăn còn không thì ăn với nước tương hoặc mì gói", bà Voi kể.

Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa- Ảnh 5.

Những con người cùng cực cưu mang nhau vượt qua gian khó cuộc đời. Trong ảnh, Nhi cùng ông Sơn đang gỡ những tay lưới chuẩn bị cho buổi đi biển kiếm miếng ăn hằng ngày

Vì hoàn cảnh khó khăn, ông Sơn phải ráng đi làm, dù căn bệnh sỏi thận hành ông mỗi ngày. Ông bộc bạch: "Bác sĩ cho giấy giới thiệu đến bệnh viện trên trung tâm TP mổ sỏi thận nhưng không có tiền nên đâu dám đi. Nhiều năm nay rồi, giờ cơn đau càng nhiều và nặng hơn. Nhiều khi đi biển, bủa lưới nhưng đau và thốn quá chừng, rồi nằm im trên ghe chịu đựng, nào êm êm lại làm tiếp".

Tôi hỏi: "Hoàn cảnh khó khăn như vậy, sao vẫn quyết tâm cưu mang thêm Nhi?", bà Voi trải lòng: "Thấy cháu mình đã đáng thương, Nhi còn khổ hơn. Ba mẹ mỗi người mỗi đường, bỏ Nguyên (cháu ngoại bà Voi - PV) từ khi mới đẻ, vợ chồng tôi nuôi cháu từ lúc mấy ngày tuổi đến giờ. Nên thấy Nhi như vậy thương lắm. Khổ thì khổ thật, nhưng kệ đi, có gì ăn đó".

Với ông Sơn, hình ảnh của cháu mình và Nhi bây giờ như chính cuộc đời của ông đang lặp lại. Ông kể: "Mỗi lần đi biển mà đau quá, tôi suy nghĩ và lo sợ nhiều lắm. Nghĩ chắc chừng 1 năm, 2 năm nữa là làm hết nổi rồi. Giờ mình già mà còn bệnh tật thì bó tay luôn. Nhìn lại chỉ 2 bàn tay trắng, không có gì hết. Nghèo từ đó giờ, cha mẹ mất từ lúc còn nhỏ, chịu cảnh mồ côi nên giờ thấy hoàn cảnh của tụi nhỏ giống mình, thương lắm".

Mơ được học đại học

Không có mẹ, ba cũng không còn, nhưng với tình thương của ông Sơn và bà Voi, Nhi đã coi đây như gia đình thứ hai của mình. Từ những người không thân thiết, không máu mủ ruột rà, bây giờ Nhi gọi ông Sơn và bà Voi là ông ngoại, bà ngoại như bạn của mình.

Nhưng, cô học trò luôn ý thức được rằng, ông bà đã lớn tuổi phải gồng mình nuôi cháu lại mang bệnh nặng trong người mà không có tiền chữa trị, nên ngoài giờ học, 5 giờ chiều Nhi cùng bạn phụ bà làm bắp nướng đi bán, kiếm được vài chục ngàn trang trải thêm tiền ăn mỗi ngày.

Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa- Ảnh 6.

Sau thời gian đi học, 5 giờ chiều Nhi cùng bạn phụ bà làm bắp nướng đi bán, kiếm được vài chục ngàn trang trải thêm tiền ăn mỗi ngày

Tết đến, Nhi không sắm quần áo mới, ngày bình thường càng không. Khi tôi hỏi Nhi: "Lần cuối sắm đồ là khi nào?", cô học trò ngập ngừng một lúc rồi bảo: "Em cũng không nhớ". Vì những bộ đồ Nhi mặc hiện nay, đa phần đều được mẹ mua từ trước khi bỏ đi, có nghĩa là cũng rất lâu rồi, cô học trò không được mua đồ mới.

Cuộc sống nhiều thử thách, nhưng dường như chưa bao giờ đánh gục được nghị lực và ý chí vươn lên của Nhi. Dù biết rằng không còn người thân, sẽ vô cùng khó khăn nếu đi học tiếp, nhưng Nhi luôn khát khao và ước mơ được học đại học.

Nhi nghị lực và luôn tỏ ra mạnh mẽ là vậy, nhưng chứng kiến cuộc sống của em hiện tại, tôi không biết chặng đường sắp tới của em sẽ như thế nào. Em lo sợ, ông bà cưu mang em cũng ngày đêm trằn trọc, biết lấy đâu ra tiền để Nhi đến được giảng đường đại học, thực hiện ước mơ của mình.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Hồ Huỳnh Nhi, lớp 12 Trường THPT Cần Thạnh (H.Cần Giờ, TP.HCM), quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Hồ Huỳnh Nhi; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Hồ Huỳnh Nhi trong thời gian sớm nhất.

Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa- Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.