Hoa hậu Ngọc Hân nhận bằng thạc sĩ, nói về cuộc sống sau 16 năm đăng quang

Hoa hậu Ngọc Hân tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng với số điểm 8,9. Đối với cô, đây là thành quả nỗ lực và cũng là cột mốc khó quên sau 16 năm đăng quang.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, Ngọc Hân bộc bạch 16 năm trước, cũng vào giờ phút này, cô đứng trên sân khấu đón nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam - một danh hiệu thật vinh dự và cao quý, mở ra hành trình mới cho cô gái trẻ ngày ấy. 16 năm sau, cũng vào ngày này, người đẹp 8X nhận tấm bằng thạc sĩ ghi dấu hai năm học hỏi, nghiên cứu. Với cô, hành trình đó "không rực rỡ ánh đèn sân khấu, nhưng lặng lẽ và sâu sắc theo cách riêng của nó”.

Ngọc Hân sau 16 năm đăng quang

Chồng và con trai có mặt chúc mừng Ngọc Hân nhận bằng thạc sĩ

Ảnh: NVCC

Theo Ngọc Hân, đây là 2 dấu mốc mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một bên là khởi đầu của tuổi trẻ, một bên là thành quả của một người đã làm vợ, làm mẹ, vẫn chọn tiếp tục học và lớn lên mỗi ngày. 

Người đẹp tâm sự: “Nếu dấu mốc của 16 năm trước mở ra hành trình mới trong cuộc đời của một cô gái trẻ vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam, thì ở thời điểm hiện tại, niềm vui của tôi mang một ý nghĩa khác: niềm vui của người phụ nữ đã có gia đình, đã làm mẹ, vẫn tiếp tục học tập, nghiên cứu và theo đuổi con đường sáng tạo của mình”.

Chia sẻ thêm về chặng đường học tập, Ngọc Hân cho biết điều khiến bản thân tâm đắc là việc đề tài tốt nghiệp không chỉ dừng lại ở cuốn luận văn. Thay vào đó, việc nghiên cứu hoa văn hoa sen trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám được người đẹp “đưa ra khỏi trang giấy và hiện diện trên những tà áo dài”, để những giá trị của mỹ thuật truyền thống tiếp tục được kể bằng một ngôn ngữ gần gũi.

16 năm từ cột mốc đăng quang, Ngọc Hân vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp riêng

Ảnh: NVCC

Sau 16 năm đăng quang, Ngọc Hân tiếp tục phát triển sự nghiệp của một nhà thiết kế áo dài, đồng thời có tổ ấm viên mãn bên chồng và con trai. Đáng chú ý, trong ngày tốt nghiệp thạc sĩ, gia đình cũng có mặt để chúc mừng người đẹp 8X. Với riêng mình, Ngọc Hân bật mí 2 năm học tập cũng trùng với một giai đoạn đặc biệt trong cuộc sống riêng, khi cô trải qua hành trình mang thai, sinh con và chăm sóc em bé.

Sau khi sinh con, Ngọc Hân tiếp tục cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình, công việc thiết kế và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Bởi vậy, trong ngày nhận bằng, cô đã chuẩn bị cho con trai một bộ trang phục độc đáo, để bé có thể cùng mẹ xuất hiện trong khoảnh khắc đáng nhớ này.

“Khi còn ở trong bụng mẹ, con đã cùng mẹ đến trường, cùng mẹ nghe những bài giảng. Đến hôm nay, khi mẹ nhận bằng, con lại có mặt để cùng mẹ lưu giữ khoảnh khắc này”, cô chia sẻ niềm hạnh phúc.

Ngọc Hân tiếp tục với hành trình tìm những cách mới đưa vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam vào thời trang

Ảnh: NVCC

Một sự trùng hợp khiến ngày tốt nghiệp càng có ý nghĩa với Ngọc Hân là khi cô nhìn lại hành trình 16 năm kể từ dấu mốc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Theo người đẹp, đây là chặng đường dài với nhiều thay đổi. Từ một cô gái trẻ bước ra từ cuộc thi, Ngọc Hân đã trải qua nhiều vai trò: làm thời trang, thiết kế áo dài, học tập nghiên cứu, xây dựng gia đình và bây giờ là làm mẹ.

Nếu niềm vui của 16 năm trước là một chiếc vương miện thì hạnh phúc của hôm nay là tấm bằng được tạo nên từ hai năm học tập và một quá trình nghiên cứu. Hai dấu mốc mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, nhưng đều khiến Ngọc Hân biết ơn vì “cảm thấy mình đang mở thêm một cánh cửa mới cho chính mình”.

Với Ngọc Hân, việc trở lại giảng đường sau nhiều năm hoạt động nghề nghiệp không nhằm đơn thuần bổ sung thêm một văn bằng. Cô mong muốn có nền tảng nghiên cứu bài bản hơn về mỹ thuật, văn hóa và di sản để hỗ trợ trực tiếp cho con đường thiết kế mà mình đang theo đuổi. “Hân coi đây là dấu mốc để mình tiếp tục nghiên cứu và tìm những cách mới đưa vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam vào thời trang một cách có cơ sở, có chiều sâu nhưng vẫn gần gũi với đời sống”, cô chia sẻ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.