Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 cho rằng đây không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là cách để mọi người gặp gỡ, kết nối và cùng hướng sự quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cần được tiếp tục trên hành trình trưởng thành.
“Năm nay giải đấu đã bước sang mùa thứ 5. Hà nghĩ điều đáng quý nhất là tinh thần ấy vẫn được duy trì, thậm chí ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Hà rất trân trọng những chương trình không chỉ tạo ra một khoảnh khắc ý nghĩa, mà có thể kiên trì đồng hành với cộng đồng qua nhiều năm”, Nguyễn Thanh Hà bộc bạch.

Hoa hậu Thanh Hà khoe nhan sắc rạng rỡ khi đồng hành cùng giải pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời” (lần thứ 5 - năm 2026) - cúp Bà Bầu Club
Ảnh: Beyond Media
Theo Thanh Hà, sau những mất mát mà các em nhỏ đã trải qua trong giai đoạn dịch Covid-19, sự hỗ trợ về vật chất là cần thiết, nhưng sự đồng hành về tinh thần quan trọng không kém. Một em nhỏ khi biết rằng vẫn có những người quan tâm đến việc học, cuộc sống và tương lai của mình sẽ có thêm niềm tin để bước tiếp. Đôi khi điều một đứa trẻ cần không chỉ là một món quà hay một khoản hỗ trợ, mà còn là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau.
Thanh Hà ấn tượng khi nghe diễn viên Huy Khánh chia sẻ về sự phát triển của giải đấu sau 5 mùa tổ chức. Với cô, sự thay đổi này không chỉ nằm ở con số, mà còn cho thấy rằng ngày càng nhiều người biết đến, tin tưởng và đồng hành cùng chương trình để làm những điều tốt đẹp cho các em.
Từ sự phát triển đó, Thanh Hà mong rằng trong những năm tiếp theo, giải đấu sẽ tiếp tục nhận thêm sự đồng hành của cộng đồng, các vận động viên, doanh nghiệp… “Sự phát triển ý nghĩa nhất của một giải đấu thiện nguyện không phải là giải lớn đến đâu, mà là khi giải lớn lên, những điều tốt đẹp dành cho các em cũng lớn lên cùng với nó”, cô bộc bạch.

Nguyễn Thanh Hà mong muốn dùng tiếng nói của mình lan tỏa những điều tử tế đến với mọi người
Ảnh: Beyond Media
Riêng với các em nhỏ đang nhận được sự hỗ trợ, tiếp sức từ chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên, Thanh Hà mong các bé tin vào bản thân và “đừng để những khó khăn mình trải qua làm cho ước mơ mình nhỏ lại”.
Cô nhắn nhủ: “Có thể con đường của các em sẽ có những đoạn khó khăn hơn, nhưng điều đó không quyết định các em sẽ trở thành ai trong tương lai. Quan trọng là mình vẫn giữ được niềm tin, tiếp tục học tập và từng ngày cố gắng. Và Hà cũng muốn các em nhớ rằng mình không hề đơn độc. Vẫn có rất nhiều người quan tâm, yêu thương và sẵn sàng đồng hành”.
Đừng chờ đến khi mình có thật nhiều mới bắt đầu cho đi
Về phần mình, không chỉ giải pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời” (lần thứ 5 - năm 2026) - cúp Bà Bầu Club, Thanh Hà còn đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong nhiều hoạt động cộng đồng khác. Đâu chỉ là cho đi, hành trình đó giúp người đẹp học được nhiều điều, và nhận ra rằng mình đã nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống.
“Những trải nghiệm đó giúp Hà sống biết ơn hơn và cũng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Khi mình có cơ hội được nhiều người biết đến và có một tiếng nói nhất định, Hà nghĩ điều ý nghĩa nhất là dùng tiếng nói ấy để kết nối thêm những điều tử tế và lan tỏa những câu chuyện đáng được cộng đồng quan tâm”.

Nguyễn Thanh Hà giao lưu cùng các vận động viên
Ảnh: Beyond Media
Khi được hỏi điều gì đã “níu giữ” một cô gái trẻ ở lại với các hoạt động thiện nguyện, Thanh Hà không ngại trả lời rằng: “Có lẽ điều giữ Hà gắn bó lâu nhất chính là những con người mình đã gặp và những câu chuyện mình đã được lắng nghe”.
“Hà rất thích hai chữ “đồng hành”, bởi thiện nguyện không chỉ là trao đi một điều gì đó trong một ngày. Điều quý hơn là sự quan tâm được duy trì đủ lâu để người nhận cảm thấy mình thực sự có một người đi cùng. Có lẽ vì vậy Hà rất trân trọng tên gọi “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Không chỉ là giúp các em bước qua một thời điểm khó khăn, mà là cùng các em bước về phía trước”, cô tâm sự.
Từ hành trình của mình, Hoa hậu Môi trường Thế giới mong các bạn trẻ nhìn thấy rằng đóng góp cho cộng đồng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều thật lớn. Mỗi người đều có một thế mạnh và một cách cho đi khác nhau. Có người có thể đóng góp vật chất, có người chia sẻ kiến thức, dành thời gian, sức trẻ hoặc đơn giản là giúp một câu chuyện ý nghĩa được nhiều người biết đến hơn… tất cả đều đáng quý.
"Đừng chờ đến khi mình có thật nhiều mới bắt đầu cho đi. Hãy bắt đầu từ điều mình đang có, bởi những điều nhỏ bé khi được nhiều người cùng làm sẽ tạo nên những thay đổi rất lớn”, nàng hậu nhắn nhủ.
Bình luận (0)