'Hoa tặc' lộng hành dưới chân núi Lang Biang

15/01/2021 07:55 GMT+7

Người chuyên canh trồng hoa tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang, H.Lạc Dương (Lâm Đồng) đang bất an trước nạn trộm hoa và trộm vật tư sản xuất liên tục xảy ra, nhưng không bắt được thủ phạm.

Dựng chòi canh hoa… vẫn bị trộm

Anh Nguyễn Văn N. (30 tuổi) trồng hoa ở khu Hầm Cát dưới chân núi Lang Biang (thôn Đan Kia, TT.Lạc Dương, H.Lạc Dương) cho biết vợ chồng anh phải dựng chòi ngay trong nhà kính để canh hoa. Trước dịp lễ 20.11 vừa qua, chỉ 1 đêm vợ chồng anh có việc không ngủ lại chòi canh liền bị kẻ gian cắt trộm khoảng 2.000 cành hoa hồng, lúc đó giá hoa trên 6.000 đồng/cành, gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Trước đó vào các dịp lễ 20.10, 8.3, vườn hoa hồng 4 sào của vợ chồng anh N. cũng bị trộm lẻn vào cắt cả ngàn bông đẹp.
Ngày 12.1, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 nghi can trộm hoa phong lan đột biến gien trên địa bàn tỉnh trị giá tiền tỉ. 4 bị can của vụ án gồm: Nguyễn Hữu Hoàng (34 tuổi, ngụ H.Cư Jút, Đắk Nông), Hoàng Ngọc Vấn Lục (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Lục Bùi Duy Long (26 tuổi, ngụ P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Mạc Phi Long.
Một nạn nhân khác là anh Phan Văn T. (34 tuổi) bức xúc kể: “Trước lễ 20.11.2020 một tuần, lúc 22 giờ tôi đi tuần tra vườn hoa còn nguyên vẹn, sau đó vào chòi ngủ, nhưng đến 5 giờ sáng thức dậy thì có khoảng 1.000 cành hoa đã bị cắt trộm, nên không đủ hoa giao cho các mối đặt mua”. Oái oăm hơn, gia đình anh T. cắt hoa đóng thành từng bó lớn để trong nhà kính chưa kịp giao cho bạn hàng, cũng bị “hoa tặc” cuỗm sạch. Ông Hoàng Bình Minh (46 tuổi), được người dân gọi là “trưởng làng” hoa dưới chân núi Lang Biang, thừa nhận: “Nạn cắt trộm hoa hồng, lấy trộm máy móc, phân bón của bà con trồng hoa dưới chân núi Lang Biang đang là vấn đề nhức nhối khiến người dân bất an”.
Trước vấn nạn "trộm hoa" lộng hành, nhiều hộ dân phải mua lưới B40 bao quanh nhà kính để hạn chế kẻ gian đột nhập cắt trộm hoa. Do năm nay ngày Valentine (14.2) rơi vào mùng 3 Tết Tân Sửu, nhu cầu hoa hồng tăng rất cao, nên nhiều gia đình phải lên kế hoạch “ăn tết” trong vườn để canh giữ hoa.

Trộm cả phân bón, máy móc, gói mì tôm…

Kẻ trộm không chỉ cắt trộm hoa mà còn đột nhập nhà kho, chòi canh hoa lấy nhiều thứ khác mà nông dân để trong chòi, từ phân bón, máy móc đến gói mì tôm. Chị Nguyễn Thị D. cho biết từ năm 2018 chị vào khu Hầm Cát thuê 3 sào nhà kính trồng hoa hồng, hiện đang cho thu nhập khá ổn định, nhưng ngặt nỗi rơi vào cảnh bị trộm hoành hành. “Chỉ trong 1 đêm, máy phun thuốc, máy nén khí, phân bón để trong kho bị trộm cạy cửa lấy sạch”, chị D. than thở.
Cùng chung cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị N. cũng liên tục bị trộm lẻn vào chòi lấy phân bón, vật tư, máy móc. Chị N. cho biết: “Phân bón cao cấp mỗi bao 25 kg trị giá 550.000 đồng, kẻ trộm phá cửa kho lấy cả chục bao, trộm lấy luôn cả mấy gói mì tôm, sữa hộp..., không chừa gì cả”. Còn ông Hoàng Văn T. cho biết vợ chồng ông từ Hà Tĩnh, vay mượn gần 1 tỉ đồng, vào khu Hầm Cát thuê 5 sào đất để dựng nhà kính trồng hoa hồng hơn 1 năm nay, hoa bắt đầu cho thu hoạch để có tiền trả nợ ngân hàng, nhưng nay phải đối mặt với nạn trộm hoa, trộm vật tư. Ông T. bức xúc: “Có đêm tôi ra vườn rọi đèn cho các chuyên gia ghép bông hồng, thì trộm lẻn vào chòi lấy toàn bộ máy móc, vật tư, thiết bị trị giá trên 30 triệu đồng”. Bà Nguyễn Thị M. (vợ ông T.) lo lắng: “Vợ chồng tôi chẳng dám rời trang trại ngày nào, trộm nó “canh” mình, vắng mặt vài tiếng thôi thì lẻn vào chòi lấy hết máy móc, vật tư...”.
Bà Đặng Thị T. và chị Nguyễn Thị N. cho biết sau những vụ bị mất trộm hoa, vật tư, máy móc, họ có làm đơn trình báo cơ quan chức năng TT.Lạc Dương. Sau đó, Công an TT.Lạc Dương có cử cán bộ đến hiện trường ghi nhận vụ việc nhưng đến nay chưa thấy chuyển biến, còn trộm vẫn tiếp tục lộng hành.

Vì sao không bắt được “hoa tặc” ?

Ngày 11.1, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Thành, Trưởng công an TT.Lạc Dương, thừa nhận đơn vị này có nhận được đơn người dân ở khu Hầm Cát trình báo mất trộm hoa hồng, vật tư, máy móc... “Chúng tôi đang cử trinh sát theo dõi nắm tình hình, vì đây thuộc dạng “án mờ” rất khó xác định thủ phạm”, ông Thành nói và cho biết, đầu năm 2021, đơn vị này truy bắt được 1 nghi can tên là Lương Văn Thuyết (31 tuổi, quê Nghệ An) cắt trộm 350 cành hoa hồng của chủ trang trại là ông Trần Văn H. (ngụ thôn Đan Kia, TT.Lạc Dương). Hiện Công an H.Lạc Dương đang thụ lý giải quyết.
Chiều 12.1, ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết: “Huyện đã có văn bản chỉ đạo ngành công an tăng cường việc kiểm tra địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, nắm chắc danh sách những người tạm trú trên địa bàn để phòng ngừa tội phạm trà trộn vào các khu dân cư và làng hoa hồng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.